Hoang D Chan Nhu trở lại - Lợi hại hơn xưa
Dưới thời Obama, vụ phóng viên RFA viết một câu có phần "ô ác" về vụ nước Mỹ lần đầu có hắc tổng thống mà làm việc như cục gạch.
Tuy là viết trên facebook cá nhân nhưng bọn cánh tả Quận Cam hú hét nhau viết thư vào nhà đài tạo áp lực sa thải. Thế mới biết dưới thời Hắc Ô Gà Mái, nghề làm báo phải nịnh hay là tự kiểm duyệt. Không như dưới thời Trump bọn tả được tự do bêu rếu xuyên tạc tổng thống vô tư mà không ai bị gì.
Sau đó bọn tả còn lên bài giáo lý rằng sự nghiệp Chân Như đã kết thúc. Nhưng chúng đã lầm.
Thật không ngờ, podcast của Chân Như bây giờ vào hàng bay bổng nhất trên cõi facebook. Các diễn đàn cánh tả hom hem già nua không có một gương mặt sáng nào để đấu lại. Có nhiều tay già tuổi, có chút ăn học mà nói dối không ngượng mồm. Có khả năng đây cũng là dấu hiệu của chứng thần kinh hoảng tưởng, nghĩ rằng mình chống Trump tức là căn mệnh tự cao - đấu thiên đấu địa. Lầm chết.
Trong lúc Chân Như nổi bật thì nhân sự chủ quản việc sa thải, giám đốc RFA thời đó là anh 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐡 (𝐚𝐤𝐚 𝐍𝐠ụ𝐲 𝐐𝐮â𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐡)), bây giờ lại đầu quân cho đài cánh tả Người Việt.
Mỗi ngày thấy Chân Như thần thái đăng đài thể hiện chủ kiến, trong lúc 𝗡𝗴ụ𝘆 𝗤𝘂â𝗻 𝗞𝗵𝗮𝗻𝗵 thì cứ cúm na cúm núm "thưa anh Đỗ Dũng", nói vòng nói vo, nghe mắc mệt!
Nhân thể mình khoe lạ, thời đó anh Nguyễn Khanh (https://www.facebook.com/nguyen.khanh.555911) cũng thích bút pháp của mình nên cho mình một chân viết bài có trả nhuận bút trên đài ấy. Thời anh chưa bị tả hoá là một nhân phẩm được nhiều người yêu mến. Sau khi tả hoá, bây giờ là đối tượng bị chỉ trích rất nặng. Nghĩ cũng tội cho ảnh. Đường đường là một nhân sự truyền thông quan trọng mà cứ thích bị ăn tươi nuốt sống. Sao anh không mở kênh như Chân Như nhỉ?
Trở lại thời đó, tại vì mình có quyền đăng bài trực tiếp không qua kiểm duyệt. Dù được trả tiền, nhưng cạn chủ đề nên hay nhường cột báo cho các bạn bè mà sau này mới biết là cánh tả.
Sau đó, cột này được anh Khanh nhường cho Mẹ Nấm, mở đầu giai đoạn khổ nhục chi kế để "lâm ngục nhập Mỹ". Mình là nhân chứng nên biết vụ này hơi rõ. Có bài hết!
Từ từ kể sau. Nhưng trước hết là chúc mừng Chân Như.
Nguồn: Duc D Tran
No comments:
Post a Comment