"Nobody's Girl"
Tôi đã dịch 1 chương của cuốn sách Nobody's Girl - (tạm dịch: Những gái làng chơi) - tác giả: Virginia Giuffre, nạn nhân, nhân chứng mạnh nhất vụ Epstein.
Quý bạn nên đọc, link tôi để đây.
Đọc xong, tôi cảm thấy cực kỳ bàng hoàng cho những gì đã xảy ra vào các đời TỔNG THỐNG Clinton, Bush và Obama. Chỉ khi tới thời Trump, cho đến tận 2018 mới bắt bỏ tù được Epstein.
Quý bạn nhớ những gì đã xảy ra với nước Mỹ dưới thời 3 Tổng Thống trên?
- Thời Clinton: Chiến tranh Bosnia và Kossovo/Nam Tư, mỗi cuộc chiến tốn 1.2-1.5 nghin tỷ USD
- Thời Bush con: Năm 2001, Vụ đánh sập toàn nhà WTC khiến nước Mỹ và Thế Giới rúng động, chết 3,000 người toàn là chuyên gia tài chính, kinh tế. Tôi đã đến thăm nơi này gọi là Zero Ground, tức bảo tàng tàn tích của 2 toà nhà bị đánh sập. Với kiến thức của một kỹ sư xây dựng, cùng với nghiên cứu hàng chục video khác về Thế lực Ngầm, tôi có thể khẳng định: Không có khủng bố nào tấn công cả, thậm chí không có lấy một mảnh vụn máy bay đâm toà nhà. Máy bay không đời nào đâm sập nổi toà nhà kiên cố bằng thép cường lực cao, nóng chảy ở trên 2000 độ C này trong khi xăng máy bay đốt chỉ cao cỡ hơn 1000 độ C...chỉ có bom nhiệt loại chuyên dùng cho phá vỡ công trình cao tầng, đặt ở lõi thép (thang máy) các tầng mới khiến toà nhà sụp đổ như vậy. Tất cả đều dối trá, đại dối trá!
Chính Bush và thế lực ngầm phía sau ông ta đã chủ ý gây ra điều này. Để làm gì?
Bạn biết đấy, kể từ đó, toàn dân sợ khủng bố, đồng loạt vui vẻ để chính phủ scan body, dùng tay nắn mông nắn vú bạn khi lên máy bay, một chai nước cũng không cho mang lên máy bay, trình Real ID, Real passport các kiểu ! Control dân đen là thứ họ cần. Dẫn dắt nô lệ dân đen, thu hoạch linh hồn, là thứ họ đạt tới... Chưa hết...họ muốn thứ gì đó cao hơn... biến đổi gene, giảm dân số, chống Đấng Tạo Hoá......lấy lý do "tiêu diệt khủng bố", Bush mở đầu cho các cuộc chiến tranh liên miên ở Trung Đông (Afghanistan và Iraq.
Hàng trăm ngàn lính Mỹ đã gửi sang chiến trường này. Khi Obama lên, ông ta lại tiếp tục cuộc chiến y chang Bush.
Cuộc chiến kéo dài từ 2001 cho tới tận 2021 mới kết thúc, đã tiêu tốn con số khổng lồ về tiền của: 1,000 tỷ USD cuộc chiến ở Afghanistan, và đặc biệt là cuộc chiến Iraq/Afghanistan trong 20 năm tiêu tốn con số không thể đếm được, tức là Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ chỉ nói khoảng 2,000-6,000 tỷ USD.
Và nước Mỹ bắt đầu lún vào nợ nần nặng từ thời Bush con và tăng lên 20,000 tỷ usd cho tới thời Obama/Hilary Clinton.
Tới thời Biden lên, việc đầu tiên chúng làm là mở banh cửa biên giới để 13-23 triệu dân nhập cư lậu tràn vào, khoảng 460,000 trẻ em nhập cư lậu bị mất tích. Chúng tiếp tục thúc đẩy chiến tranh Nga- Ukraine tài trợ khoảng 1000 tỷ usd cho nước Ukraine, chi tiêu vô độ, khiến con số nợ tăng từ lên hơn 30,000 tỷ usd.
Trong khi người dân Hoa Kỳ còng lưng đóng thuế thì đám Elites Thượng Lưu trên đã ăn chơi trác táng thế nào? Bill Clinton chơi gái trong toà Bạch Ốc, đến đảo ấu dâm của Epstein ít nhất 26 lần, chưa kể các lần tại nhà Epstein ở NewYork. Bush & Obama cũng tương tự. Cùng với đó là đám tỷ phú như Bill Gates tha hồ hoành hành chiến lược thử nghiệm vaccine ở châu Phi mang danh nhân đạo, và sau đó chúng lobby tổ chức Y tế Thế giới để ra lệnh bắt buộc chích vaccine toàn cầu. Hết đại dịch cúm này tới dịch Covid khác, chúng dùng các bác sỹ, các nhà khoa học để doạ nạt người dân phải chích. Chúng đem hết tiền bỏ vào quỹ từ thiện để trốn thuế và đánh bóng tên tuổi. Chúng đi chơi gái dưới 18 tuổi, chúng hiến tế, uống máu trẻ em. Chúng tổ chức các nghi lễ hiến tế Satan, ăn thịt người, uống máu ... chúng bắt cóc hàng ngàn hàng vạn trẻ em thông qua các chương trình cứu trợ nhân đạo như vụ Hillary tạo quỹ cứu trợ trẻ em Haiti 2012 và nay số trẻ em đó đi về đâu, nào ai biết.
Cùng với thời Bill Clinton tới Obama, dân toàn thế giới bị ngủ mê, bị đầu độc bởi các phim, các album, các ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế nổi tiếng.
Kể cả Hoàng Gia UK, Đan Mạch, Vatican, Phật Giáo cũng đều có những nhân vật dính scandal ấu dâm, tình dục ...và những nhân vât đứng đầu, kể cả Dalai Lama, cũng cùng hội cùng thuyền, một giuộc với đám Elite trên.
Sau này mới biết được, hầu hết đám này đều dính tới hiến tế Satan, ấu dâm thác loạn, uống máu (chất thỏ trắng)... mới có được sự nổi tiếng ấy...
Và Epstein là đầu mối của tất cả.
Trump biết tất cả, trong suốt mấy chục năm từ thời Clinton cho tới thời Obama, ông ấy biết tất cả, nhưng đứng bên lề, không dính vô nhưng cũng không cách nào can thiệp. Là một thương gia đúng nghĩa, ông ấy cũng giống như mọi thương gia khác: làm ngơ chính trị để lo giữ vững tài chính công ty gia đình.
Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn nổi tiếng của Trump, từ 1986 khi nói về đất nước Hoa Kỳ, ông ấy luôn nói rằng ông ấy lo lắng cho đất nước, nhưng chỉ lên tiếng chỉ trích mà không biết làm gì vì thế lực họ quá mạnh...
Cho tới khi gia đình đã ổn, kinh tế đã đủ đầy, phe cánh chí sĩ yêu nước (Tướng lãnh giỏi đã rời đám Elites quay đầu với Trump) thì lúc đó, Trump mới ra tranh cử. Tranh cử để làm Tổng Thống với mức lương 0 đồng, để đập tan hệ thống Elites đồi bại, chặn đứng nạn buôn bán trẻ em, nạn di cư bất hợp pháp, nạn Toàn cầu hoá, nạn chiến tranh, lật mặt tất cả đám ô hợp ra ánh sáng...
Đọc cuốn sách của cô nạn nhân vụ Epstein này, tôi hiểu được thân phận một cô gái xuất thân từ gia đình nghèo, chỉ cách 16 dặm, là khu Palm Beach, với cuộc sống xa hoa khác hẳn với cuộc sống của cô, cô gái đã bị cuốn vào đó.
Tôi hiểu được tình tiết bối cảnh xảy ra giữa Epstein và Maxwell là như thế nào và tại sao chúng quyền lực không ai dám đụng tới, dám bỏ tù chúng như vậy.
Maxwell là con gái của ông trùm truyền thông đã hết thời, cô ta không còn tiền để ăn chơi hưởng lạc, nên đã bám víu vào Epstein bằng mọi giá. Epstein là một tên điếm thối, từ một tên vô danh tiểu tốt , hắn đã trở thành nhân vật quyền lực số 1, dùng ấu dâm, dùng các trò truỵ lạc để mua chuộc tất cả các nhân vật quyền lực khác, sau đó gắn camera quay trộm để làm bằng chứng tống khứ trấn áp (blackmail).
Do vây mà cô nạn nhân này đã không đưa Epstein cũng như hoàng tử Andrew vô tù được mặc dù cô đâm đơn kiện từ 2009, nhưng đều bị giàn xếp che đậy cả. Cô mới viết sách, tham gia phỏng vấn, lan truyền thông tin đi khắp nơi từ 2011 nhưng cho tới khi cô bị thủ tiêu, tôi mới được đọc sách và năm 2020 khi nghiên cứu về vụ Epstein và giới Cabal tôi mới biết về cô.
Virginia Giufree đã bị thủ tiêu 4/2025.
Bạn có biết, người phỏng vấn cô Virginia Giuffree là ai? Cô ấy tên là Savannah. Và 4 ngày trước đây, mẹ của cô ấy, một bà cụ 84 tuổi đã bị bắt cóc. Hiện Savannah đang kêu gọi kẻ bắt cóc thả mẹ cô và cô chịu trả tiền chuộc.
Xã hội Elites quả là ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ phương Tây, đám Elites Trung Quốc, Hàn, Thái, kể cả Vn cũng kinh tởm thủ đoạn truỵ lạc thế thôi. (Hãy coi vụ diễn viên Vũ Mông Lung ở TQ bị giết hại ra sao sẽ rõ. )
Chỉ có điều, chúng độc tài nên không có 2-3 Đảng đứng ra tố nhau như Mỹ, nên giấu nhẹm đi làm sao dân đen biết được? Quý vị đừng tưởng xứ mình thơm mà chửi phương Tây nghen...
FB Allison Pham
No comments:
Post a Comment