An toàn thực phẩm
Chính quyền Florida, cụ thể là Sở Y Tế, không chỉ ra lệnh Cấm các Trường học bắt buộc học sinh chích tất cả các loại vaccine - tất cả vaccine nha quý vị - mà còn cho test kim loại nặng, chất độc đối với tất cả các loại kẹo, đồ ăn phổ biến như bánh mì, phô mai, sữa cho trẻ em...
Và kết quả thật kinh khủng!
Video dưới đây, cho biết họ đã test 33 loại bánh kẹo đang bán phổ biến trên thị trường, thì có tới 28 loại có chứa hàm lượng arsenic quá cao, vượt mức cho phép hàng trăm lần.
Bánh mì đóng gói ngoài siêu thị cũng tương tự.
Đây là website công bố kết quả xét nghiệm ra chất độc của tất cả kẹo bánh, đồ ăn cho người dân coi mà tránh.
Sau khi xem xong thì tôi nhận thấy chỉ có 1-2 thương hiệu là không có chất độc chì, thạch tín... nhưng tôi không biết liệu còn chất độc nào khác chưa test ra?
Chỉ có hàng Organic là hầu như không có chất độc. Thực ra hàng gì đi nữa dù là organic, mà cứ là hàng processed food (chế biến sẵn) không phải từ vườn vô bếp, qua rất nhiều khâu sản xuất lưu kho và bán ngoài siêu thị... thì đều có chất bảo quản cả, chỉ là nó dưới mức cho phép bởi bộ Nông Nghiệp.
Do vậy, tôi dù thu nhập không cao nhưng tôi quyết định:
1/ Chỉ mua đồ organic hoặc mua của dân quen biết họ trồng nhỏ lẻ không thuốc sâu.
2/ Tự trồng
Không có nhiều tiền thì ăn ít, ăn những thứ đơn giản. Thứ gì mắc quá (nhất là organic) thì khỏi ăn.
Dù thị trường nhà đang xuống, nhưng tôi mất cả năm đi tìm những ngôi nhà countryside với đất rộng 1-3 acres cạnh rừng mà lại rất gần highway, gần các khu thương mại như nhà tôi là không có giá dưới $500,000 usd nữa.
Rất ít người bán, và nếu có bán, thì họ bán giá trên trời.
Nhà tôi thì không chỉ có đất có nhà, nó còn là cả khu vườn tự cung tự cấp, khách khứa airbnb, bạn bè thân hữu cứ đều đều ghé thăm.
Cuộc sống của tôi, về cơ bản là đầy thử thách, màu sắc nhưng đủ đầy và hạnh phúc! Tôi không còn quan tâm tới những ồn ào xã hội ngoài kia, thời sự này nọ, chuyện tầm phào xe cán chó, hay thời trang, nhạc hội, event, kể cả SuperBowl cũng không có gì hấp dẫn tôi... tất thảy không còn.
Điều tôi quan tâm đầu tiên là SỨC KHOẺ, TÌNH YÊU GIA ĐÌNH và tiếp đến là SỨ MỆNH với Đất nước Hoa Kỳ.
Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng. Tôi nghiên cứu rất sâu về Cabal, về Deep State, về các tôn giáo, về y khoa, về Đấng Tạo Hoá, về quy luật Tự Nhiên và giờ đây, tôi nghiên cứu về Đông Y Nam Dược.
Tôi trồng trọt, nhân giống và chăn nuôi để trải nghiệm thực tế. Tôi cảm nhận mọi quy luật tự nhiên một cách sâu sắc, và thật khó để tôi có thể bị đánh lừa bởi những thuyết dối trá về khoa học y tế cũng như lịch sử hiện nay.
Tôi cũng đang nghiên cứu một công nghệ làm nhà trú ẩn cho trường hợp bão gió và lụt bằng bê tông bọt. Thái độ sống của tôi là Think of the best but prepare for the worst. Luôn lạc quan với những gì đang diễn ra nhưng cũng luôn chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất.
Nói vậy để quý bạn biết, tôi rất vui mừng về những gì chính quyền Florida và Trump đem lại cho tới hiện tại, nhưng không có nghĩa là tin tưởng về Tương lai. Tương lai thì không ai biết được sẽ ra sao, ai sẽ phản bội dân, ai sẽ phá huỷ nền tự do Hoa Kỳ và ai sẽ đưa dân vào ngục tối? Ai sẽ dùng vũ khí thời tiết, vũ khí sinh học và AI để tàn phá và nô lệ dân đen?
Vì thế phải tiết kiệm và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu nó không xảy ra, thì sự chuẩn bị đó cũng không thừa, nó sẽ là một kinh nghiệm, là tài sản. Có sao đâu!
FB Allison Pham
No comments:
Post a Comment