Thursday, June 18, 2026

Evian

Tối hôm Sinh Nhật của dượng, dì Melanie đã chuẩn bị một cái bánh bự với tám cây đèn cầy. Sẵn đó dọn giường chiếu xức nước hoa thơm phức. Từ hồi đem quân bao vây Iran, dượng họp ngày họp đêm, “bài vở” quên hết trọi. Ngày sinh nhật cũng phải “hâm nóng” … chút đỉnh chớ. Phải cái tội dượng mê… boxing. Kêu vô mà dượng cứ lần lựa : em để anh xem xong trận này chút thôi. Gặp võ sĩ hạng ruồi, đấm qua đấm lại không ai đo ván. Đến 3 giờ sáng mới xong. Mà mai lại dính cuộc họp G7 ở Pháp. Họp chuyện gì thì bỏ được chớ chuyện… làm ăn là không thể. Thế là dượng đi thẳng ra phi trường, trực chỉ Pháp Quốc. Địa điểm là thành phố Evian. Đêm không ngủ.

Nghe cái tên Evian là tui nhớ chai nước suối Evian. Ông Pháp bày đầu cái vụ uống nước suối tinh khiết. Việt Nam ta có nước suối Vĩnh Hảo. Chai thuỷ tinh một lít. Ai từng uống vài ngụm nước này là giờ trên 7 bó. Tui hồi nhỏ có uống thử. Nó lạt nhách chớ ngon lành gì. Chỉ nghe nói nó có chất này chất nọ tốt cho xương cốt. Mà có chắc vậy không? Nhưng giới nhà giàu ăn uống kỹ càng thì dùng nước suối (khoáng) coi bộ yên tâm hơn. Vùng Evian của Pháp có dãy núi Alps quanh năm tuyết phủ. Tuyết tan thành nước rồi ngấm qua bao nhiêu lớp đất đá như một màng lọc tự nhiên. Người ta lấy nước này đóng chai không cần thêm chất hoá học nào. Giá bán còn mắc hơn lít xăng. Mà biết bao người trên thế giới uống nó mỗi ngày. Còn ngon hơn có mỏ dầu.

Hồi tui ở Nhật thì có nghe nói mấy tiệm bán cơm, bán ramen… Họ không dùng nước “phông tên” (vòi nước trong nhà). Mà họ phải dùng nước suối do một số công ty cung cấp. Cơm hay nước lèo phải nấu bằng loại nước này nó ngon đặc biệt. Nên ở nhà nấu không bao giờ bằng tiệm là vậy.

Họp G7 ở đây. Hình như cũng diễn ra vài lần rồi. Không khí trong lành mát mẻ. Lần này dượng đến. Dáng đi bệ vệ, có điều lưng hơi… gù. Mang đến một tin vui: Thoả thuận Iran nè!!!. Lát tui đọc từng chữ cho quý bạn nghe. Đừng nghe Fake News. Nó nói tầm bậy không hà. Nó nói tui thua. Tui thua mà dân Iran biểu tình đòi xử trảm lãnh đạo của họ.

Trong khi Không Lực One đang bay trên Đại Tây Dương. Thì giá dầu rớt từ từ. Lúc dượng đáp xuống phi trường, thì còn có 77 đô. Mấy anh G7 mắt sáng rỡ. Hôm nay thấy Trump dễ “xương” gì đâu. Cho bắt tay cái coi. Áo đẹp tặng anh nè… Anh ui! Họp xong anh về nghỉ, để chuyện…Iran tụi em lo. Nó mà lạng quạng là tụi em ra tay, anh khỏi nhọc công. Từ nay vớt mìn hay tuần tiễu tui em cân hết. …

Đời là thế! C’ est La Vie. Moá!!! Trump thừa biết, biết rõ luôn, nếm mùi hoài, giờ quen rồi. Thôi thì nhân đà vui vẻ, ông bàn chuyện thuế má, cách chống chọi Trung Quốc…, dĩ nhiên cũng phải kêu gọi mua dầu của Mỹ. Bánh ít đi bánh quy lại chớ! Cái AI đang mới. Khối G7 thống nhất một số nguyên tắc chung. Mỗi khi có cái gì mới là phải vậy. Thì công việc mới chạy.

Năm ngoái dượng còn cây gậy thuế quan, hở một chút là dượng vung lên. Năm nay bị TCPV khoá tay rồi. Ông dùng võ khác. Là bombing. Nói là làm, không ngán ai. Cái này người ta mới sợ. Thí dụ lần này ông “xin” Greenland. Bố bảo không ai dám cản. Giang hồ có số má phải vậy. Chớ chỉ hù lỗ miệng ai làm không được. Trước đó nghe Giáo Chủ nói không? Họ sẽ được nếm mùi khủng khiếp mà họ chưa từng thấy. Chú Ủn cũng có vài lời tương tự như vậy. Bác Tập thì kín tiếng, chỉ khoe hoả tiễn đạn đạo hay đội quân xếp hàng như robot. Giờ im hết rồi. Mỹ nó không nói mà nó… làm… Diễn binh họ đi như đi chợ, mà ra tay thì không đỡ nổi.

Có mấy bạn hỏi tui bói quẻ coi sắp tới ông dượng làm gì? Thì ổng nói rồi đó. Năm nay phải khui cái vụ gian lận bầu cử, rồi tát tiếp cái đầm lầy, đưa Ô bà má cái áo vàng, trả cây viết cho bác Bi… Mấy chuyện này ổng đưa hình AI hồi đầu năm lận. Kế đến là tính chuyện mấy tên tư bản làm phản. Ai có cổ phiếu Costco bán là vừa. Ông sẽ không để yên. Nhiêu đó đủ tới cuối năm. Mà thực hiện được điều đó, ông có thể tàn tàn, giao việc cho ông phó, bắt chước bác Bi, một năm làm hơn trăm ngày cho vui…

Jimmy Nguyen




No comments:

Blog Archive