HUỆ NHƯ - NGƯỜI PHỤ NỮ BÉ NHỎ MÀ CÓ TRÁI TIM VÀ LÁ GAN TO LỚN
Tôi rất vui được gặp Huệ Như - Người Phụ nữ nổi tiếng - Là người Đồng hương gần nhà cùng tỉnh Thái Bình với tôi tại Thủ đô Berlin, CHLB Đức.
Huê Như là ai?
Em là một Giáo viên mẫu mực, là con gái út của một cán bộ Đảng viên lão thành có tiếng tăm ở Thái Bình. Gia đình em thuộc thành phần khá giả, Kinh tế rất vững vàng. Cơ hội phấn đấu của em đang lên như diều gặp gió. Thế mà em từ bỏ tất cả khi nhìn thấy sự bất công ngang trái ngoài Xã hội. Bắt đầu từ Thái Bình quê em.
Khi em thấy cả nước VN dầy đặc những trạm BOT thu tiền một cách bất công ngang trái, nên đã đứng dậy lãnh đạo phong trào đánh BOT bẩn.
Những BOT em trực tiếp đánh đó là BOT Tân Đệ ở Thái Bình, BOT Mỹ Lộc ở Nam Định, BOT An Sương; An Lạc ở Thành phố Hồ Chí Minh, BOT T2, cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ.
Những BOT này là những BOT thu lệ phí vô lý vì họ đặt trạm thu phí ở ngay chân cầu nơi có nhiều nhánh đường đi qua mà lại không liên quan gì đến cầu. Nghĩa là người Dân đi lại bên cùng một bờ sông tuy không sang bên kia sông cũng phải trả cước phí.
Có Trạm hết thời hạn thu thuế, thừa vốn lâu rồi, mà vẫn cứ thu tiếp. Có trạm thu thuế đặt ở một nơi không được phép, nhưng khi người Dân kiện thì lại bảo thu ở đây là để tình cước phí cho nơi khác. Mà nơi khác đó lại là nơi mà nước ngòai bỏ tiền ra làm cầu tặng người Dân, chứ không phải của Nhà nước hay một hãng nào đứng ra đầu tư để thu vốn và lãi. Ví dụ như BOT T2 ở Cần Thơ do Úc bỏ tiền ra xây tặng.
Vì những vụ nổi dậy đấu tranh chống BOT bẩn này chạm vào lợi ích của các phe nhóm bất hảo ; có phe nhóm còn được Chính phủ bảo kê; nên việc đấu tranh của Huệ Như tuy là đúng và chính nghĩa nhưng lại gặp muôn nỗi khó khăn.
Chúng đã dùng lực lượng xã hội đen, Công an, Cảnh sát cơ động để trấn áp nhóm người do Huệ Như lãnh đạo. Chúng đã bắt Huệ Như và tra tấn cô rất dã man. Có lần cô bị chúng đánh đập trong lúc đang mang thai, làm thai nhi chết ngay trong bụng.
Để kịp thời truyền tin đánh BOT cho bà con và Cộng đồng biết có lần Huệ Như đã ngồi vào trong xe con của mình khóa trái cửa lại live stream công khai ngay cạnh trạm BOT. Công an sợ dư luận, nên đã không dám đập phá xe cô; mà chúng cho cẩu cả xe và người về đồn để trị cô.
Tôi thấy Huệ Như là một cô gái rất kiên cường dũng cảm, xứng đáng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu. Em xuất thân từ thành phần trung lưu và có học thức mà lại sẵn sàng xả thân vì Dân nghèo, tăm tối. Trường hợp này là hiếm hoi ở VN. Bởi giới trung lưu thường dễ vừa lòng với chế độ. Cũng chính vì vậy mà cuộc các mạng chỉ thành công khi tầng lớp này yêu nước và thương dân thực sự và có trí thức.
Cuộc đấu tranh không khoan nhượng của kẻ yếu như em với sự ủng hộ của rất ít ỏi người cùng chí hướng Nhưng vì Chính nghĩa nên cuối cùng em và nhóm người tiến bộ theo em đã đạt được những thành công. Ví dụ BOT Tân Đệ và BOT T2 ở Cần Thơ phải bỏ. BOT Mỹ Lộc được giảm 50% lệ phí...
Sau những vụ nổi đình, nổi đám này, CS đã tống em vào tù để trả thù một cách hèn đớn. Hết hạn tù ra ngoài Huệ Như lại tranh đấu tiếp cho sự bất công ngang trái nhiều mặt của xã hội và giúp đỡ những người vì đấu tranh dân chủ mà còn đang phải ở trong chốn lao tù và giúp cả Gia đình của họ ở ngoài.
Thậm chí khi chạy sang Thái Lan rồi mà em vẫn với về Quê hương để khởi xướng các phong trào đấu tranh khác tại quê nhà và dẫn tới thành công như vụ kiện cáo hệ sinh thái Cồn Xanh do nước ngoài tài trợ, nhưng Chính quyền nhận tiền của họ xong, rồi phá…
Đây cũng là thành tích mà Bộ ngoại giao Đức ngưỡng mộ, rồi cộng thêm điểm vào cho em, để em trở thành một thành viên tích cực tranh đấu không biết mệt mỏi để bảo vệ cho Dân nghèo tại VN. Chính vì thành tích to lớn và xứng đáng đó mà Bộ ngoại giao Đức trong tháng 8. 2025 vừa qua đã nhanh chóng đưa em sang Đức an toàn.
Huệ Như có khuân mặt xinh xắn, đôi mắt sáng và to. Tôi khen em có hàm răng đẹp. Em trả lời là răng giả đó anh. Những năm tháng trong tù do ăn uống thiếu chất và phải dùng nguồn nước bẩn hai hàm răng em đã vỡ hỏng hết. Giờ đây không nhai được các thứ thức ăn cứng nữa.
Tôi không ngờ trước mặt tôi là một người Phụ nữ nhỏ bé mà đã phải trải qua 3 nhà tù khắc nghiệt của CS. Từng phải nhai rau già úa lẫn đất, uống nước rửa bồn và mặc quần thủng đít...
Em kể cho tôi nghe nhiều chuyện buồn ở Quê nhà, chuyện vui gần như không có. Có một câu chuyện liên quan đến đời sống tâm linh. Đó là lần em qua khu Tỉnh đội Thái Bình nhìn thấy một người Phụ nữ trung niên thân hình tàn tã, tóc xõa tứ tung nằm lăn ra vệ đường kên khóc rất thương tâm; em đến và hỏi thì biết đó là bà mẹ của một người đi lính bị ai đó đánh chết ở đơn vị, rồi báo với bà là con bà tử tự. Nhưng khi gia đình đến nhận xác thì toàn thân con bà có vết đánh đập tím bầm và có vết mổ dài từ cổ qua rốn như trường hợp cụ Lê Đình Kình nhưng khi Gia đình xem sau vết mổ và rạch chỉ ra thì toàn bộ nội tạng mất hết.
Huệ Như đã biết đây là trường hợp giết người tàn ác nên đã cùng bà viết đơn tố cáo và kiện tụng. Nhưng vì thân phận con ong, cái kiến nên vụ án đến giờ, đã bao nhiêu năm rồi vẫn không ai quan tâm. Cũng từ đó mà Huệ Như đêm đến hay mơ thấy người lính chết oan uổng này về báo mộng. Và cũng để rồi em cảm thấy như có người đồng hành với em, giúp em vượt qua bao trận truy quét tưởng chừng không thể thoát được trên con đường dài đầy chông gai thử thách từ Bắc vào Nam và từ Nam sang Thái Lan của CS.
Tôi là người cùng quê Thái Bình với Huệ Như, nhưng sống ở Đức, khi biết được tin này tôi rất tự hào cho Quê hương tôi. Rằng đã sinh ra một người Phụ nữ bé nhỏ nhưng có lá gan lại to. Bởi em có trái tim nhân hậu, có tình yêu và tình thương bao la vô bờ bến đối với Dân nghèo, những thân phận thấp cổ bé họng đang phải rên xiết trong Chế độ bạo tàn.
Tôi xin trân thành cảm ơn em. Tôi rất quý mến và trân trong em. Rất vui khi được đích thân đón tiếp và dẫn em đi thăm Thủ đô Berlin trong hai ngày nắng đẹp; gió thoảng đưa hương.
Cùng dạo phố với em, lúc nào em cũng nghĩ về Quê hương, đã làm tôi rất cảm động và thêm quý mến trân trọng em. Em là người thương Dân thực lòng. Em liên tiếp chụp hình, quay phim (live stream) và cùng tôi bình luận để gửi tin về Quê hương, khai trí cho những người không có điều kiện để sang đây.
Tôi cũng rất vui khi thấy Đức bỏ tiền, bỏ công ra giang tay cứu giúp em- Một con người rất xứng đáng được cưu mang.
Rất nhiều người gọi điện sang hỏi em về kinh nghiệm để được sang Đức như em. Em trả lời : Hãy hành động hết mình vì Dân nghèo và vì những mảnh đời xấu số một cách thực tâm và có trí tuệ.
Xin chúc Huệ Như được vạn sự bình an trên Đất nước Dân chủ và rộng lòng bao dung này.
Berlin, 31.08.2025
Nguyễn Doãn Đôn
No comments:
Post a Comment