'Người hùng' của giới tỵ nạn chính trị lại là gián điệp Tàu cộng.
Hôm qua, ngày 17/9/2025 tại Tòa án Liên bang New York, Yuanjun Tang (Đường Nguyên Quân) đã kết thúc với việc bị cáo nhận tội làm gián điệp nhiều năm cho Trung cộng tại Hoa Kỳ, đặc biệt là trong giới tỵ nạn chính trị, Tang đang đối mặt với mức án tù 5 năm.
Yuanjun Tang, 68 tuổi, là công dân Mỹ nhập tịch, cư trú tại Flushing, Queens, New York. Y vốn là công dân Trung Quốc, "bị tù" vì hoạt động bất đồng chính kiến chống Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các cuộc biểu tình dân chủ.
Y được huấn luyện ở Trung Quốc trước khi "trốn sang Đài Loan" khoảng năm 2002 và sau đó được cấp tị nạn chính trị tại Mỹ. Khi đến Mỹ, Tang được coi là một 'người hùng' được giới tỵ nạn chính trị ngưỡng mộ vì là nhà hoạt động dân chủ nổi bật trong cộng đồng người Trung Quốc ở New York.
Y hăng hái, xông xáo tham gia các cuộc biểu tình hàng tháng chống Trung cộng tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Manhattan. Y còn đảm nhiệm lãnh đạo một nhóm dân chủ và tham gia các diễn đàn bất đồng chính kiến.
Tang liên lạc với một đặc vụ của MSS (Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc) qua email và điện thoại mã hóa. Y đã nhận tiền lương, thưởng để thực hiện nhiệm vụ này.
Tang tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung cộng ở Manhattan hàng tháng, nhưng bí mật ghi âm, chụp ảnh, và báo cáo về các nhà hoạt động cho MSS . Y giám sát và điều hành một nhóm chat WeChat của hơn 100 nhà bất đồng chính kiến, cung cấp thông tin về các cuộc họp, kế hoạch biểu tình, và danh tính cá nhân (như địa chỉ, số điện thoại). Tang được MSS hướng dẫn "xây dựng lòng tin" nhằm thu thập dữ liệu, cung cấp thông tin về các cuộc họp và kế hoạch biểu tình. Tang còn giúp đặc vụ Trung Quốc theo dõi và báo cáo các cá nhân cụ thể.
Gián điệp Tang hoạt động bí mật thành công mỹ mãn dưới vỏ bọc một nhà bất đồng chính kiến nổi bật. Nhưng đằng sau vỏ bọc hoàn hảo đó, y được MSS huấn luyện khi "bị tù" ở Trung cộng, rồi xâm nhập cộng đồng dân chủ ở Mỹ sau khi có quy chế tỵ nạn, và càng phát huy vài trò 'chó săn' khi thành công dân Hoa Kỳ hợp pháp.
MSS sử dụng Tang còn nhằm "ngăn chặn" các hoạt động chống TC, như biểu tình hoặc vận động quốc tế. Tang bị cáo buộc vi phạm Foreign Agents Registration Act (FARA) và âm mưu làm gián điệp.
Ngày 21/8/2024, Tang bị FBI bắt tại New York và buộc tội âm mưu làm gián điệp bất hợp pháp cho chính phủ Trung Quốc.
Vụ án này gây chấn động mạnh trong cộng đồng bất đồng chính kiến Trung Quốc (như các nhà hoạt động từ Human Rights in China và China Aid) ở Mỹ và lo lắng về sự xâm nhập này, vì Tang từng là "anh hùng" trong các cuộc biểu tình chống TC.
Nhưng nó cũng làm lộ ra các chiến dịch gián điệp chui sâu luồn cao của MSS nhắm vào cộng đồng lưu vong, tương tự các vụ như "Chiến dịch săn cáo. FBI cảnh báo đây là mối đe dọa lớn từ gián điệp Trung cộng, vì sau nhiều năm hoạt động, y đã chuyển về cho TC biết bao nhiêu thông tin của những người tỵ nạn chính trị thật sự. Ngoài ra còn làm xói mòn lòng tin và nghị kỵ lẫn nhau trong cộng đồng những người chạy trốn cộng sản Trung Quốc, một nhà hoạt động nói: "Chúng tôi đã tin tưởng anh ta, giờ thì ai cũng có thể là gián điệp"(!)
Tang và vợ, Jen Salen Tang (hay Salen Tang), kết hôn từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2024 (12 năm). Họ chỉ sống chung kiểu part-time, theo lời khai của Salen trong các cuộc phỏng vấn với RFA và các nguồn khác. Salen cũng là công dân Mỹ gốc Trung Quốc, hiện làm việc cho Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc – một ủy ban song phương của Quốc hội Mỹ nhằm giám sát nhân quyền và chính sách Trung Quốc.
Salen mô tả hôn nhân là "không ổn định" vì Tang thường xuyên vắng nhà vì "hoạt động bất đồng chính kiến" – thực chất là công tác gián điệp. Họ ly hôn vào tháng 6/2024, chỉ vài tháng trước khi Tang bị bắt. Salen không bị cáo buộc liên quan đến gián điệp, và cô đã hợp tác với FBI trong điều tra.
Trong phỏng vấn với RFA (27/8/2024), Salen nói: "Tôi không biết gì về hoạt động của anh ta. Chúng tôi sống riêng biệt phần lớn thời gian, và tôi chỉ thấy anh ta như một nhà hoạt động". Dĩ nhiên trong thời gian chung sống, y đã báo cáo cho tổ chức những gì y có thể biết về hoạt động của 'vợ' mình.
Salen Tang là người sốc nặng nhất và tỏ ra hết sức thất vọng trong cuộc phỏng vấn với RFA: "Tôi đã sống với anh ta hơn một thập niên, nhưng không bao giờ nghi ngờ. Giờ thì mọi thứ sụp đổ". Giờ đây Salen hợp tác chặt chẽ với FBI và tiếp tục làm việc tại CECC.
Sau khi lòi ra tên gián điệp này, các nhóm bất đồng chính kiến phải tăng cường kiểm tra nội bộ, xóa các nhóm chat cũ, và cảnh giác hơn với thành viên mới. Một số nhà hoạt động từ China Aid kêu gọi điều tra rộng rãi hơn về MSS xâm nhập cộng đồng lưu vong.
Như vậy, sau khi thụ án, Tang có thể bị trục xuất và về lại Trung Quốc như một trái chanh đã bị vắt kiệt và có thể còn bị tổ chức 'xử đẹp' vì sơ xuất. Nhưng y cũng đã hoàn thành một số nhiệm vụ "khoét sâu một lỗ hổng" trong giới tỵ nạn chính trị đang lưu vong.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment