Anh Ấy Đã Tử Vì Đạo 

Có thể nói như thế, khi cái chết của Charlie hoàn toàn liên quan đến quan điểm về tôn giáo của anh.
Đương nhiên nó vẫn mang màu sắc chính trị trong bối cảnh hiện tại của nước Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung.
Charlie là đồng minh sát cánh của Trump trong nhiệm kỳ bầu cử 2024 vừa qua.
Tiếng nói mạnh mẽ, dũng cảm và đầy lòng tôn kính Thượng Đế của anh chắc chắn đã lay động hàng ngàn người trẻ, đang còn phân vân giữa ngã ba đường của chủ nghĩa thức tỉnh hay bảo vệ giá trị truyền thống.
Một giá trị rõ ràng đã xây dựng nên nước Mỹ hùng mạnh, mang màu sắc tôn giáo và lòng kính sợ Chúa.
Anh đã nói gì?
Trong quan điểm của Charlie, nổi bật nhất mà chúng ta thấy có ba vấn đề sau:
⁃ Không ủng hộ chuyển giới
⁃ Không ủng hộ phá thai dưới mọi hình thức
Hai vấn đề nổi bật và hầu như gây tranh cãi xuyên suốt giữa những người trẻ đang đòi “thức tỉnh” và những người mang tâm thế bảo thủ.
Xã hội phát triển nhiều ngàn năm nay, ai cũng biết là vì có sự sinh sản của nhân loại.
Cốt lõi của việc sinh sản là gì?
Là: một nam + một nữ.
Nhưng cả hai vấn đề mà những người “thức tỉnh” đang theo đuổi hình như lại đang làm ngược lại sự phát triển đó:
Hôn nhân đồng tính,
thay đổi giới tính,
và phá thai.
Tất cả những điều này đều sẽ dẫn loài người đi đến diệt vong. Không phải hôm nay – ngày mai hay năm sau.
Nó sẽ đến từ từ, và theo hướng đó, với bản năng “con” có sẵn trong mỗi con người thì việc chiều theo dục vọng, sự ích kỷ của mỗi cá nhân sẽ đẩy xã hội này về đâu?
Tôi có kha khá những người bạn LGBT.
Những người bạn nghệ sĩ cũng có, người bình thường cũng có.
Chúng tôi chơi với nhau từ trẻ và có cả những người bạn mới quen.
Tôi thấy họ chẳng có chút vấn đề gì về việc phải cố gắng gào thét hay đòi quyền hay ép mọi người phải công nhận họ.
Họ vẫn sống vui vẻ, vẫn có người yêu và hòa nhịp trong một đời sống chung của xã hội như chúng ta vậy.
Họ không đòi cái gì gọi là bình đẳng hay quyền được lên tiếng hay gào thét bắt mọi người phải lắng nghe họ. Đơn giản vì họ không hề có suy nghĩ thù ghét những người không giống họ.
Trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện tại, những người trong giới LGBT gần như đã bị đầu độc.
Họ được hứa hẹn những lời dối trá từ phe Dân Chủ đầy mưu mô, kích động và gây chia rẽ sâu sắc bằng những khẩu hiệu “thức tỉnh”.
Những người bình thường, ai cũng hiểu trật tự xã hội chúng ta đang sống đây phải được xây trên một nền tảng đạo đức nhất định.
Nếu nền tảng ấy bị phá vỡ bằng những hô hào dối trá về “quyền con người” đang lan tràn như gió độc ngoài kia thì tương lai nhân loại chắc chắn chỉ còn hai từ: “diệt vong”.
Tại sao họ lại cổ súy cho những điều không bình thường như thế?
Nó đi ngược lại với nền tảng xã hội, ngược lại với những điều đẹp đẽ mà Thượng Đế đã tạo ra và ban tặng cho loài người.
Họ nhân danh quyền con người, nhân danh sự tự do lựa chọn, nhân danh “thức tỉnh” để cài bẫy, dẫn dụ những người đi đến gần hơn với ma quỷ, vì chỉ có ma quỷ mới chống lại những điều đẹp đẽ mà Thượng Đế tạo ra.
Họ nhân danh dục vọng của loài người và khoác lên một cái tên đẹp đẽ: “tự do lựa chọn giới tính – tự do phá thai”.
Và Charlie Kirk...
Tiếng nói của anh mỗi ngày đều mang tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ, đầy lòng mộ đạo và tử tế, anh đã như một anh hùng, bằng chính sự tài năng và thuyết phục của bản thân để mang giới trẻ Mỹ đến gần với Thượng Đế hơn.
Những thông điệp chắc chắn, mạnh mẽ của anh đã rất thành công đưa giới trẻ trở về với giá trị truyền thống.
Và rồi anh gục xuống ngay trong một buổi diễn thuyết như thế, bằng chính cái chết của mình như một tuyên ngôn vĩnh viễn về đức tin.
Thoạt nhìn, có thể chúng ta thoáng thấy cái ác đã chiến thắng, khi chế ngự được anh, lấy đi hơi thở, lời nói và sự sống hiện tại của anh.
Nhưng không.
Cái chết của Charlie sẽ là một sự hồi sinh và thức tỉnh thực sự cho những linh hồn lạc lối và cả những người chưa biết tới Thượng Đế.
Cái chết này đã trở thành một sự sống khác, vĩ đại và đẹp đẽ.
Có thể nói:
Charlie Kirk đã Tử Vì Đạo.
Anh ấy đã sống và chết cho đức tin, cuối cùng anh đã trở thành chứng nhân anh dũng của Chúa trong thời đại ma quỷ quấy nhiễu này.
Một cuộc đời thật đáng sống mà Chúa đã đặt để cho anh.
------------------
Nguồn: CAN 

No comments:
Post a Comment