ĐỂ TRẢ LỜI 1 CÂU HỎI
Nhiều nhận vật trong phe dân chủ đã đấu với tôi suốt 1 năm ròng. Và những gương mặt thân quen ấy tôi rành mặt đặt tên không khác chi khi đấu với tụi dư luận viên trong nước vậy.
Có những câu đối đáp được lập đi lập lại. Và có những tấm hình được tôi copy từ những trang mạng mà tôi cho là đắt giá. Những tấm hình ấy cứ được lập đi lập lại, trước là để chọc cho chúng nó điên lên mà lộ điểm yếu. Hai là, khi cái gì được lập lại nhiều lần thì chúng sẽ nhớ lâu và ám ảnh. Còn mà mình lấy hình mới liên tục, chúng sẽ không nhớ hết. Tựa như Coke vậy, dù họ là công ty nước giải khát hàng đầu thế giới, thì họ vẫn bỏ hàng trăm triệu để quảng cáo. Giúp cho người tiêu dùng có 1 phản xạ điều kiện. Khi vào quán, khi được hỏi uống nước gì, là đám trẻ nói ngay thành tập tính:
- Coca cola.
Đó là thuật đấu tranh với tui cộng sản. Lấy gậy ông đạp lưng ông.
Có những câu tôi trả lời rất dài, nhưng có những câu tôi chỉ hỏi lại, hay nói ngắn, là chúng im ngay.
Ví dụ chúng nói:
- Ông Trump nói những đứa khôn thì luôn ghét tôi. (Ý nói những đứa ngu mới thích ổng. Tôi không nói chuyện ngữ cảnh ở đây)
Thì tôi trả lời:
- Ổng nói sao là quyền cá nhân của ông. Chúng mày cũng nói tụi tao ngu đó, tao có cãi đâu? Nhưng có 1 điều tao biết chắc là những đứa NGU thì luôn thích bên dân chủ.
IM
Lại nói:
- Mày nghĩ ông Trump sẽ để mày yên à? Ổng sẽ đuổi mày đi...
Tôi không hiểu sao chúng nói thế. Nhưng tôi đáp:
- 70 triệu người bầu ổng làm tổng thống. Tao chống ổng được. Nhưng làm sao tao chống được 70 triệu người bầu ra ổng để làm việc. Nên, ông muốn tao ra đi thì tao đi. Có sao đâu?
IM
Chủ đề đấu thì nhiều lắm. Đủ thứ từ lịch sử, văn chương, quản trị, thông tin chính phủ cho đến chuyện đời tư, sacndals...
Như bên dưới có 1 đứa comment dài. Tôi dịch tạm:
- Ông Trump nhảy từ dân chủ sang cộng hòa, bởi vì ngày xưa ổng nói cộng hòa là ngu. Damn, Tao đã gần như quên mất đi là hắn đã từng nói những người ủng hộ như thế. Đó là 1 nhận xét đúng mà hắn đã từng có (ám chỉ tôi ngu).
Tôi trả lời:
- Mày có biết nhà văn nổi tiếng người Anh Charles Dickens không? Cái ông viết cuốn sách về Noel nổi tiếng với nhân vật Santa Claus đó? Ổng chuyên môn đổi câu trả lời mỗi ngày. Có người thắc mắc hỏi sao ông hay thay đổi quan điểm vậy? Ông ta nói: Tại tao của ngày hôm nay thì thông minh hơn hôm qua. Ngày mai thì sẽ thông minh hơn ngày hôm nay. Tại sao vậy? Tại tao ngu nên tao phải học mỗi ngày. Và nhờ sự học, thì tao nhận ra mình ngu và sai. Mà sai thì phải sửa. Chứ cái đứa ngu ... thật thì nó đâu cần học. Cái gì mà nó nghe xong mà nó thấy đúng là nó tin luôn đến khi chết. Đứa như thế thì là chết ngay khi còn sống. Thế mới là ... thật ngu.
Tao là đứa có thích thằng chả đâu. Tao biết lão từ năm 1996, và tao ghét cho đến 2018 cơ mà. Khi nghe lão lên làm tổng thống, tao còn nói: Cả nhà này sẽ chết vì thằng cha đó. Nhưng khi gần cuối nhiệm kỳ, khi đi mua xăng có giá 1,28 đô/gallon và giấy tờ di trú hoàn tất, tao biết mình đã sai về hắn. Và tao biết mình ngu. Mà ngu thì phải thay đổi. Cũng như Trump vậy. Hắn thấy dân chủ sai thì hắn chuyển. Hắn thấy lấy vợ sai thì hắn lấy bà khác. Đến bà nào mà thấy có thể đi với mình đến cuối đời thì dừng lại. Thì đó là khôn ngoan. Chứ có phải ngu đâu?
Còn như bên dân chủ, khi chúng mày nghe gì, biết gì, tin gì thì dù thúi như c... thì chúng mày cũng găm vào đầu. Rồi cho là trúng. Không sửa sai nên ngu mãi. Cái thúi trong đầu đó thì có khác chi cái não của người đã ... chết đâu. Cũng bay mùi y chang vậy đó.
IM....
Hèn chi chúng chúng ghét tôi.
Kệ chúng. Đôi khi bị ghét mà mình thấy thoải mái là được kkkkk
FB Hao Duc Nguyen
No comments:
Post a Comment