Phụ nữ ngày nay
Tôi từng gặp rất nhiều phụ nữ thành công. Thông minh. Xinh đẹp. Độc lập. Và… chưa có chồng.
Mỗi lần như vậy, tôi không hỏi họ: “Vì sao em chưa lấy chồng?” Tôi chỉ nhìn họ… như nhìn một bông hoa rực rỡ chưa nở hết. Không phải vì không ai chọn. Mà là vì chưa ai đủ tầm để được chọn.
Tôi gọi họ là những bông hoa đẹp không chủ. Không phải vì họ kém gì ai. Mà vì họ… đang sống cuộc đời của một nữ hoàng, chứ không phải “nữ hầu của một mối quan hệ nhạt nhòa”.
Họ lái xe đi làm – không cần ai chở.
Họ ăn tối sang trọng – không cần ai trả tiền.
Họ tự tập gym, đi học, đầu tư, phát triển bản thân – không để lấy chồng, mà để sống một cuộc đời đáng sống.
Bạn biết gì không?
Nhiều người đàn ông nói:
“Em nên bớt giỏi lại thì mới có chồng.”
Xin lỗi, người cần bớt… không phải là cô ấy. Mà là cái định kiến yếu đuối trong đầu anh.
Người phụ nữ ngày nay không còn là "cái bóng sau lưng chồng". Họ là ánh sáng trước mặt người xứng đáng, là người bạn đồng hành chứ không phải gánh nặng trên vai ai.
Họ không cần bạn nuôi. Nhưng nếu bạn không có mục tiêu, không bản lĩnh, không ước mơ lớn hơn họ, thì xin lỗi – bạn không có cửa.
Nhiều anh chàng đến với họ… Không phải để yêu, mà để kiểm soát. Không phải để sẻ chia, mà để "dạy dỗ". Không phải để nâng đỡ, mà để… kìm hãm.
Họ bỏ đi. Không phải vì chảnh. Mà vì họ hiểu rằng mình đáng được yêu bằng sự ngưỡng mộ, không phải bằng sự thương hại.
Người phụ nữ chưa chồng không phải “ế”. Mà là chưa “cảm thấy cần” lập gia đình với ai đó chỉ để thoát khỏi cô đơn.
Cô đơn – họ quen rồi. Còn sống sai người – họ không muốn.
Họ thà lặng lẽ đi một mình còn hơn sánh vai với một người mà mỗi ngày phải giả vờ là mình hạnh phúc.
Tôi đã từng hỏi một học viên nữ trong lớp Lập Trình Vận Mệnh:
"Em mong muốn điều gì nhất trong tình yêu?"
Cô ấy trả lời:
"Em muốn một người đàn ông có thể đi bên cạnh em, mà không làm em nhỏ lại."
Câu nói đó… Tôi nhớ đến tận bây giờ.
Không phải phụ nữ giỏi không cần đàn ông. Họ cần. Nhưng là người có thể cùng bay, chứ không kéo họ rơi.
Cho nên nếu bạn là một người phụ nữ chưa chồng, xin đừng buồn. Hãy tiếp tục học. Tiếp tục phát triển bản thân. Tiếp tục trở thành một phiên bản xuất sắc hơn mỗi ngày.
Rồi đến một lúc nào đó, khi bạn đang đứng rực rỡ giữa cuộc đời… Một người đàn ông đủ bản lĩnh, đủ đàng hoàng, đủ khát khao vươn tới, sẽ đến bên bạn – không phải để “sở hữu”,
mà để nói:
“Anh đã phải đi rất xa, rèn luyện rất nhiều… để đủ tư cách đứng cạnh em hôm nay.
Vì hoa đẹp chưa có chủ, không có nghĩa là hoa bị bỏ quên. Mà là chủ nhân xứng đáng đang trên đường đến, và hoa đang… chờ đúng mùa nở.
Chúc cho những bông hoa chưa được bứng về chậu…vẫn rực rỡ, vẫn mạnh mẽ, và đừng bao giờ để ai hái mình chỉ vì họ có tay.
Hãy để mình chỉ được hái bởi người có tâm – có tầm – có trách nhiệm. Vì người phụ nữ xinh đẹp chưa chồng, không phải là người thiếu tình yêu, mà là người đang chọn lối yêu bản thân trước, để chuẩn bị yêu người xứng đáng sau.
Tôi là Phạm Thành Long.
Tôi tin vào những người phụ nữ mạnh mẽ. Và tôi biết, họ xứng đáng với tình yêu lớn hơn tất cả những lời tán tỉnh vội vàng ngoài kia.
Hãy tiếp tục tỏa hương. Vì sứ mệnh của hoa không phải là để được hái… mà là để làm cho cuộc đời này trở nên tươi đẹp.
Từ Phuong Tran
No comments:
Post a Comment