Chịu Đựng Để Con Được Đủ Cha Đủ Mẹ
“Cô chọn im lặng. Chọn làm một người vợ ngoan hiền, một người mẹ tận tụy. Mỗi ngày tự nhủ với lòng rằng mình phải mạnh mẽ vì con. Rằng con cần một gia đình trọn vẹn, cần có cha, cần có mẹ.
Cô đã mất chính mình trong cuộc hôn nhân này. Từ một người phụ nữ tràn đầy sức sống, cô dần trở thành một cái bóng lặng lẽ trong ngôi nhà của mình. Nụ cười của cô giờ đây chỉ còn là một lớp mặt nạ. Những giọt nước mắt đêm khuya chỉ mình cô biết.
Cô giữ lại cuộc hôn nhân này vì con. Nhưng cô quên rằng, một đứa trẻ sẽ không bao giờ hạnh phúc khi lớn lên trong một ngôi nhà không còn tình yêu.
Mỗi ngày cô gượng cười trước mặt con, nhưng lòng cô như ngàn mũi dao cứa vào. Và sâu thẳm trong cô, một câu hỏi cứ lặp lại: “Mình còn phải chịu đựng đến bao giờ?”
Nếu bạn đang sống trong sự hy sinh âm thầm vì con, nếu bạn nghĩ rằng giữ lại hôn nhân là cách duy nhất để con có một gia đình… Hãy nhớ: Đứa trẻ hạnh phúc nhất không phải là đứa trẻ sống trong một ngôi nhà đủ cha đủ mẹ, mà là đứa trẻ sống trong một ngôi nhà có tình yêu thật sự.”
st
No comments:
Post a Comment