KHÁNH LY CÓ XỨNG ĐỨNG CHUNG VỚI CA NỮ BẾN TẦN HOÀI?
Hai thập niên 60, 70 MNVN xui xẻo có hai nhân vật làm cho tinh thần chiến đấu của quân dân VNCH xuống tới mức thấp nhất, đó là TRỊNH CÔNG SƠN & KHÁNH LY.
Tôi không có kiến thức về nhạc để nhận định về nhạc lý của những sáng tác của TCS.
Tôi cũng không có khả năng phân tích giọng ca của KL về thanh nhạc.
Tôi chỉ là một người bình thường, và xúc động rất nhiều khi nghe những ca khúc của TCS( tình ca & phản chiến )được chuyển tải bằng cái giọng nhựa nhựa như nha phiến của bà Khánh Ly .
Tôi nghĩ lúc đó có hằng triệu người có cảm xúc giống tôi, nhất là giới trẻ, và bấy nhiêu cũng đủ xui xẻo cho VNCH, vì người lính nghe nhạc TCS qua giọng của KL thì chỉ muốn buông súng, còn học sinh, sinh viên thì chán ngán, bi quan trước vận mệnh đất nước.
Đó là chưa kể tới điều tệ hại hơn, đó là sự hiểu lầm của giới trẻ về BẢN CHẤT THỰC SỰ của phía bên kia, nghĩ rằng Hà Nội có chính nghĩa !
Đối với tôi, TCS là người có tài và rất háo danh, và đó là con đường dẫn anh ta đến với MA QUỶ khi Hà Nội thấy được giá trị lợi dụng của TCS.
Nhiều người đã phân tích về Sơn, tôi không viết thêm nữa !
Tôi chỉ muốn viết về bà Khánh Ly với cảm nhận rất riêng của mình.
Tôi không thể nào vì ghét mà chối bỏ tài năng của bà KL.
Phải nói rằng bà KL có giọng ca thiên phú thật đặc biệt, nó nhựa nhựa nghe thật quyến rũ.
Dù là tình ca hay ca khúc da vàng, kinh VN v.v. bà KL dễ dàng xâm chiếm tâm hồn người nghe với tận cùng rung cảm, và đó cũng là cội nguồn tai hoạ !
Nhưng thời gian không tha cho một ai. Mười năm đầu ly hương, giọng ca của KL vẫn còn khá hay với những ca khúc về cuộc đời tị nạn cộng sản của cộng đồng người Việt.
Thế rồi chất giọng của KL bắt đầu xuống dốc vì đuối hơi .
Nếu là một người tự biết mình, bà KL nên lui về tuyến sau,nhường cho thế hệ trẻ, và cũng để lưu giữ danh tiếng của mình( dù cái danh đó cũng đã mang tiếng là tai họa của MNVN ).
Nhưng bà KL đã bám lấy nghề ca hát cho tới hôm nay với lý do YÊU NGHỀ, nhưng theo tôi, bà KL yêu tiền thì đúng hơn.
Chính vì YÊU TIỀN mà bà KL đã tráo trở rất nhanh!
Tôi còn nhớ ngày nào bà nói và viết, rằng bà sẽ không bao giờ về VN khi còn chế độ cộng sản.
Thế nhưng sau đó bà về VN hà rầm.
Về VN hay không là quyền tự do của bà, cứ thực tế “ CHỐNG GẬY CHỨ KHÔNG CHỐNG CỘNG “ như ông Phạm Duy, về an hưởng vui chơi, mặc kệ thế sự, nhưng đừng nên tuyên bố này nọ rồi quẹt mỏ nhanh như chớp vậy.
Điều đó chỉ khiến cho người đời nhờm tởm !
Bà KL tự cho biết mình thất học, nhưng dù có vô tri cỡ nào bà KL cũng nên hiểu rằng mấy CA KHÚC DA VÀNG của TCS một thời đã góp phần làm sụp đổ VNCH của miền nam, đẩy bao nhiêu triệu người dân vào vũng lầy tăm tối CS suốt gần nửa thế kỷ qua.
Bà KL trơ tráo về VN lần này với cái băng rôn 60 NĂM HÁT TÌNH CA
và đòi hát lại CA KHÚC DA VÀNG?
Da mặt của bà KL nó dày tới mức không biết nhục là gì ư ?
Bà lại còn khuyên dân Việt
HÃY YÊN TÂM MÀ YÊU TRỊNH CÔNG SƠN !
Bà bảo không phải người ta yêu ông TCS một cách vu vơ đâu,
người ta hiểu ông ấy là người như thế nào nên họ yêu (?)
Ôi, ngán ngẩm !
Nói về bà Khánh Ly,
nhiều người trích câu thơ
BẠC TẦN HOÀI của Đỗ Mục :
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa
Theo tôi, so sánh mấy ca nữ ở bến Tần Hoài với bà KL thì quả là tội nghiệp cho họ vì không công bằng.
Khi Đỗ Mục viết bài thơ Bạc Tần Hoài thì triều đại của Trần Hậu Chủ đã tan tành xí quách trước đó 200 năm, và mấy ca nữ cũng chỉ dùng cái tích mê gái, ham ca nhạc của Trần Hậu Chủ đến mất nước, để hát hò mua vui cho khách tầm hoa, chứ họ có là con dân gì của nhà Hậu Trần đâu?
Còn bà Khánh Ly lớn lên từ đất miền nam; hưởng bao ơn phước của người dân miền nam hiền lành dễ tính, lại góp phần đẩy ân nhân của mình vào hầm tai họa cộng sản.
Vì ham danh vọng tiền tài, bà KL lại một lần nữa chà đạp lên nỗi đau thương nhục nhằn hiện tại của người dân MNVN trong bàn tay đoạ đày cộng sản bằng cách nhắc nhớ những ca khúc DA VÀNG?
Thử hỏi, bà KL xứng đáng gì khi đứng chung với mấy ca nữ bến Tần Hoài ?
Nguồn fb Huỳnh Hậu
No comments:
Post a Comment