Wednesday, July 1, 2026

Giải thích cho việt cộng, và việt gian hiểu

Đừng cố tình đánh đồng khái niệm “Việt kiều” với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Ngày nay, bất kỳ người Việt nào sinh sống ở nước ngoài theo diện du học, du lịch, đầu tư, xuất khẩu lao động hay định cư đều có thể được gọi là “Việt kiều”. Vì vậy, việc một cá nhân mang danh Việt kiều về Tây Ninh xây dựng tượng đài Nữ thần Khai Rình hay tham gia các hoạt động trong nước hoàn toàn là lựa chọn của cá nhân đó, không đại diện và không liên quan đến cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại.

Tương tự, việc ca sĩ Phượng Mai – vợ của nhà đấu tranh TNP – trở về Việt Nam biểu diễn trong chương trình “Kiều bào yêu nước” với các nhạc phẩm gắn liền với chương trình do Nhà nước tổ chức, theo quan điểm của tôi, là một “red flag” rất đáng để cộng đồng đặt câu hỏi. Một người hoặc gia đình từng được biết đến với hình ảnh đấu tranh nhưng lại tham gia một chương trình như vậy sẽ khiến nhiều người nghi ngờ về sự nhất quán trong lập trường. Thậm chí, điều này có thể khiến cộng đồng tự hỏi liệu có trường hợp nào lợi dụng bình phong “đấu tranh” để kiếm tiền hay không. Đó là lý do tôi cho rằng cộng đồng có quyền chất vấn và đánh giá lại sự uy tín của những người từng nhân danh lý tưởng đấu tranh.

Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tuy nhiên, cũng không ai được lợi dụng danh nghĩa “Việt kiều” hay “đấu tranh” để đánh đồng hoặc làm ảnh hưởng đến danh dự của cả cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Đối với tôi, lập trường chống cộng sản không chỉ là lời nói suông mà phải được thể hiện nhất quán qua hành động thực tế.

Bé Tí
Red-White-Blue
VietAmerican Legacy Institute


No comments:

Blog Archive