Sunday, July 19, 2026

Thanh niên Công giáo Pakistan Akash Bashir và “Hồ sơ Tử đạo”

Akash Bashir, một cựu học viên Don Bosco, đã được ĐGH Francis sắc phong "Tôi Tớ Chúa (Servant of God) ngày 31/1/2022, là vị đầu tiên của Pakistan trên con đường phong Chân phước.

Akash Bashir (22/6/1994 – 15/3/2015) là một giáo dân Công giáo Pakistan, cựu học viên của Viện Kỹ thuật Don Bosco (Don Bosco Technical Institute) ở Lahore.

Sinh ra ở Risalpur (tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới Afghanistan) trong một gia đình Công giáo nghèo, đông con (anh là con thứ ba trong năm anh em). Vì quá nghèo, gia đình anh luôn thiếu ăn. Điều đó cũng không gây quá nhiều khó khăn, nhưng do áp lực tôn giáo và bách hại Công giáo ở khu vực, gia đình anh di cư đến Lahore (khu Youhanabad là khu vực Công giáo đông đảo).

Cần biết là người Công giáo ở Pakistan là một cộng đồng thiểu số và do ở giữa một đất nước rặt Hồi giáo, nên luôn bị cản trở, thậm chí bách hại.

Bashir chỉ học tại Don Bosco một năm (2010–2011). Được giáo dục kỹ lưỡng từ môi trường gia đình, anh là người giản dị, ngoan ngoãn, tốt bụng, yêu thích thể thao và cầu nguyện. Sau khi học, anh làm công việc bình thường và mơ ước gia nhập quân đội nhưng không theo đuổi được vì thiếu điều kiện kinh tế.

Tháng 12/2014, anh tình nguyện làm nhân viên bảo vệ an ninh tại Nhà thờ Thánh Gioan (St. John’s Church) ở Youhanabad, một khu vực Công giáo đông đúc.

Vào Chúa nhật thứ Tư Mùa Chay (15/3/2015), khi hơn 1.000–1.500 tín hữu đang tham dự Thánh Lễ tại Nhà thờ Thánh Gioan thì một kẻ đánh bom tự sát (thuộc nhóm Taliban Tehreek-e-Taliban Pakistan Jamaatul Ahrar) cố xông vào nhà thờ.

Akash Bashir (lúc đó 20 tuổi, là nhân viên bảo vệ trẻ nhất) phát giác kẻ tấn công đeo bom quanh người. Bashir lập tức lao đến để chặn hắn lại và anh nói những lời cuối cùng: “Tôi sẽ chết, nhưng tôi sẽ không cho anh vào!”.

Bashir ôm chặt lấy tên khủng bố Taliban này, cố sức ngăn không cho hắn vào bên trong. Kẻ đánh bom kích nổ bom ngay ngoài cửa, giết chết anh và hai người khác, nhưng cứu sống hàng trăm tín hữu bên trong nhà thờ.

Cùng ngày, một vụ nổ khác xảy ra tại nhà thờ Tin Lành gần đó, tổng cộng 17 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Hành động liều chết quên mình của Bashir được coi cộng đồng coi là một hy sinh anh hùng, thể hiện đức tin và lòng yêu mến cộng đồng.

Ngay sau cái chết của anh. Cộng đồng lập bàn thờ nhỏ trước nhà thờ để tri ân. Nhiều thanh niên Pakistan Công giáo đã noi gương anh tình nguyện làm bảo vệ nhà thờ.

Vào năm 2016, Giáo phận Lahore khởi xướng chiến dịch phong thánh.
Ngày 31/1/2022 (lễ thánh Gioan Bosco), ĐGH Francis tuyên bố Akash Bashir là Tôi Tớ Chúa (Servant of God), vị đầu tiên của Pakistan trên con đường phong thánh (sau chính trị gia Công giáo Clement Shahbaz Bhatti).
Từ 15/3/2022 đến ngày 15/3/2024: Giáo phận Lahore tiến hành án phong chân phước cấp giáo phận (để thu thập chứng từ, tài liệu về cuộc đời, nhân đức và tử đạo). Án kết thúc năm 2024.

Hiện tại, Hồ sơ (Positio super martyrio - Hồ sơ Tử  đạo) đang được chuẩn bị gửi lên Bộ Phong Thánh Vatican để thẩm định. Nếu được công nhận là tử  đạo, anh có thể được phong Chân Phước mà không cần phép lạ. (hình 2)

Akash Bashir được coi là biểu tượng của đức tin, sự dũng cảm và hy sinh cho các tín hữu Công giáo Pakistan, một cộng đồng thiểu số thường chịu bách hại. Bashir là nguồn cảm hứng lớn cho giới trẻ, đặc biệt là cựu học viên Don Bosco.

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive