Saturday, July 25, 2026

Niềm tin

Hồi nhỏ mình chơi coins thì nghe người ta nói, mấy cái này không có giá trị nội tại nên giá lên xuống là do niềm tin mà thôi. Mà niềm tin của thị trường là … hên xui.

Cổ phiếu thì có giá trị nội tại nè, định giá bằng các mô hình này kia. Nhưng mà … các mô hình định giá dựa vào các dự báo trong tương lai, tức là cũng dựa vào niềm tin.

Vậy thôi, đầu tư vào nhà đất cho chắc ăn vì là tài sản hữu hình, ở được, cho thuê được. Người nhiều thêm thôi chứ đất đâu có nhiều thêm được. Ơ, mà sao nhà đất China rớt liên tiếp mấy năm nay kìa. Chỉ trong 5 năm mà rớt hết 16%. Nếu mà chơi đòn bẩy nữa thì … căng. Hoá ra vụ người thêm chứ đất không thêm cũng là một niềm tin đang bị rơi rụng. Dân số China và một số nước khác đang giảm và không có dấu hiệu sẽ ngừng giảm. Còn đất xây dựng thì tăng lên ầm ầm, chỉ cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng đất nông nghiệp thành đất xây dựng thì là nó tăng, tăng đến mức ở China thành phố ma mọc lên khắp nơi.

Vậy thôi mình mua hột xoàn (kim cương) là ăn chắc. Vì nghe nói kim cương là đại diện cho tình yêu bất tử vì nó là loại vật chất cứng nhất và tồn tại mãi mãi, đã vậy còn đẹp lóng lánh. Nhưng trong 5 năm qua, kim cương bị mất giá đến 21%. Hoá ra, giá trị của kim cương thật ra có được là nhờ niềm tin “kim cương là đại diện cho tình yêu bất tử” được xây dựng bởi chương trình Marketing của công ty De Beers, một công ty kiểm soát phần lớn kim cương trên thế giới. Chương trình này đã thay đổi cả niềm tin trong xã hội mạnh đến mức, nó biến kim cương trở thành quà cầu hôn mặc định. Cho đến khi, nhiều người bắt đầu không còn tin vào nó nữa.

Túm lại là, đầu tư thì phải dựa vào giá trị. Nhưng giá trị phụ thuộc vào niềm tin. Còn Marketing là thứ được sử dụng để thay đổi niềm tin.

FB Nga Ho Dac

No comments:

Blog Archive