Sunday, July 19, 2026

Kể chuyện trị bệnh tuyến giáp

Có lần mình bị đau cổ, sưng cổ nhưng trong cuống họng không đau. Mình lười uống thuốc và chỉ theo dõi. Vì chỉ nghĩ cơ thể báo viêm vì dạo này lười thanh lọc cơ thể. Ăn uống tùm lum. Nên cơ thể báo động. Hi hi…

Đến hơn 1 tuần thì đau hơn, làm mình khó ngủ, nhức.
Và mình đặt hẹn bác sĩ. Hôm sau đi khám, lấy máu, siêu âm.
Bác sĩ nói mình bị u tuyến giáp.
Bác sĩ nói mình còn vài cục u trong cổ. .
Rồi kê cho một loại thuốc về tuyến giáp.

Trên đường về, mình nghĩ chắc chắn trong tự nhiên phải có một loại thuốc nào đó để trị bệnh này.
Hôm đó, mình về lấy thuốc rồi nhưng vẫn chưa uống.

Hôm đó vô tình mình lướt thấy có một chị kia chia sẻ về khả năng chữa lành u tuyến giáp và tất cả các loại u như u vú cũng hết. Nếu duy trì.
Chỉ nhờ vào một loại trái.
Đó là trái nhàu.

Chị chỉ cách ngâm nhàu với đường nâu hữu cơ. Khoảng 1 tuần - 10 ngày là uống được. Khi trái nhàu và đường nâu ngâm chung sẽ cho ra một loại nước là uống được.

May mắn mình được cô bạn ở Việt Nam gửi sang một ít nước nhàu ngâm đường, vài năm trước.
Và mình lấy uống ngay.

Mùi và vị hơi khó ngửi một chút.
Ngày đầu mình uống 2 lần, Liều lượng ngày đầu tiên khoảng 30ml/ lần. Những ngày sau giảm liều lượng lại.
thấy ngủ được. Không bị nhức.
Sang ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3. Nhấn vào không còn thấy đau.
Uống khoảng 1 tuần thì mình không uống nữa.
Và hết luôn cho đến bây giờ.

Hy vọng bài viết này đến được với người đang cần nó.

Sun Mi

No comments:

Blog Archive