Tuesday, July 21, 2026

Chế độ quái ác

Tại Việt Nam ngày nay, những người xếp hàng rồng rắn, mỗi ngày mấy ngàn người trước lãnh sự quán Hoa kỳ là để tìm kiếm Visa sang Mỹ toàn giới tinh hoa, nhà giàu và đảng viên cấp cao tìm đường dọt qua Mỹ đấy. Tôi gặp đầy bên Cali, Texas.

Dân nghèo chỉ có hai cách

1. Chấp nhận làm món hàng cho các thái tử đảng bán đi làm nô lệ rồi tìm cách trốn ở lại
2. Cầm cố sổ đỏ cho công an phường để có tiền đi chui trong các xe thùng đông lạnh qua Anh quốc hay trèo tường từ Mễ để vào Mỹ, nhưng rủi ro rất cao

Các "thái tử đảng" lợi dụng độc quyền quyền lực để đưa hàng trăm nghìn thanh niên Việt Nam ra nước ngoài làm lao động dưới cái tên mỹ miều là "xuất khẩu lao động". Theo nhiều người chỉ trích, mục tiêu không chỉ là thu ngoại tệ mà còn mang lại lợi ích cho một nhóm người, trong khi con cháu họ lại được đưa sang định cư tại California hay các nước châu Âu.

Trong khi đó, không ít "bò đỏ" lại coi việc giành được một suất đi xuất khẩu lao động là niềm tự hào. Nhưng dưới góc nhìn của những người phê phán, đó chẳng khác nào việc xuất khẩu sức lao động với nhiều người phải chấp nhận điều kiện làm việc khó khăn và nhiều rủi ro.

Còn những ai không có cơ hội đi theo con đường chính thức thì tìm mọi cách để rời khỏi đất nước: người chui trong xe container đông lạnh, người vượt biên qua Mexico để vào Hoa Kỳ, bất chấp hiểm nguy đến tính mạng.

Mỗi năm, khoảng 200.000 thanh niên Việt Nam rời quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn ở nước ngoài. Con số ấy khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về cơ hội và triển vọng mà họ nhìn thấy ngay trên chính quê hương mình.

Anh Pa nó
Bò đỏ (còn gọi là red bull, bê hường, hồng ngưu) là từ lóng miệt thị được những người chống đối chính quyền Việt Nam sử dụng, nhắm vào những cảm tình viên hoặc người bênh vực hoặc ủng hộ Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam, được sử dụng trên mạng xã hội và thường được gán cho những người bị cho là dư luận viên.

Paramita Thanh Do

No comments:

Blog Archive