Monday, July 6, 2026

FIFA chính thức bác đơn khiếu nại của Bỉ về việc bỏ thẻ đỏ cho cầu thủ Mỹ Folarin Balogun

Chủ tịch FiFa cho biết quyết định bỏ thẻ đỏ là do một uỷ ban quyết định, không phải do ông.

Tổng thống Trump cho biết: Tôi chỉ nói quan điểm của tôi thôi. Tôi không bảo ai phải làm gì, không chỉ thị gì cả. Nhưng tôi không tin đây là quyết định của một người duy nhất. Đây phải là quyết định của cả ủy ban.

Nếu Bỉ ngon lành thì cứ ra sân, mắc gì phải sợ một cầu thủ.

Dưới đây là ý kiến của TTTrump nói về việc yêu cầu bỏ thẻ đỏ cho cầu thủ Mỹ. Ông không nói về chuyện một dàn luật sư thượng thặng chuyên về thể thao, đang đứng sau lưng ông.

"Quý vị không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra, đúng không? Tôi nghĩ đây là điều rất đáng để xem xét lại. Tôi có khá nhiều kinh nghiệm trong những chuyện thế này, và tôi phải nói thẳng: Đó không phải là lỗi phạm. Không phải đâu. Đó chỉ là hai cầu thủ xuất sắc va vào nhau, vướng vào nhau một chút. Không phải ai đấm vào mặt ai hay làm gì xấu xa cả. Nếu là đấm hay hành vi thô bạo thật thì tôi đồng ý – nhưng đây không phải.

Tôi nghĩ sẽ rất, rất đáng tiếc nếu họ loại một cầu thủ hàng đầu, có thể là cầu thủ giỏi nhất hoặc ít nhất cũng là một trong những cầu thủ giỏi nhất của đội tuyển, chỉ vì một tình huống như vậy. Nó sẽ làm giảm hẳn giá trị của một trận đấu lớn. Giảm rất nhiều.Tôi chỉ nói quan điểm của tôi thôi. Tôi không bảo ai phải làm gì, không chỉ thị gì cả. Nhưng tôi không tin đây là quyết định của một người duy nhất. Đây phải là quyết định của cả ủy ban. Và tôi nghĩ họ đã đưa ra quyết định đúng.

Trước hết, đó không phải là một lỗi phạm. Quý vị luôn muốn xem những cầu thủ giỏi nhất thi đấu, đúng không? Hãy thử tưởng tượng xem: Nếu chúng ta loại Messi chỉ vì cậu ấy va chạm với ai đó? Hoặc loại Ronaldo? Ronaldo chỉ hơi va phải một người, rồi họ nói “Ông ra ngoài!”. Thật không thể chấp nhận được. Hay Harry Kane – chúng ta lại bảo Harry “Ông va chạm hơi mạnh, ông phải rời sân”. Không thể làm vậy được! Nếu họ bị loại, trận đấu sẽ mất giá trị rất lớn. Chúng ta phải có những cầu thủ giỏi nhất. Đội kia cũng phải có những cầu thủ giỏi nhất của họ. Họ có đội rất mạnh. Chúng ta cần cầu thủ hay nhất, họ cũng cần. Thắng hay thua lúc đó mới công bằng. Còn nếu chúng ta mất cầu thủ rồi thua trận, thì thật sự rất đáng tiếc, rất không hay.

Tôi cho rằng trọng tài trên sân đã quyết định sai. Nhưng chẳng ai nói về điều đó. Mọi người chỉ lao vào chiếc thẻ đỏ như thể đó là chuyện đương nhiên. Không ai nói rằng chính quyết định ban đầu của trọng tài mới là vấn đề. Khi tôi biết có thẻ đỏ, tôi nói ngay: “Chắc đùa vậy thôi?” Chỉ vì một va chạm, người ta giơ thẻ lên và nói cầu thủ giỏi nhất của các ông sẽ không được đá trận sau. Thật sao? Quyền lực quá lớn. Rất đáng tiếc. Và khi tôi xem lại tình huống đó… tôi càng thấy quyết định ấy không thuyết phục chút nào. Không thuyết phục.

FB Le Hoang



No comments:

Blog Archive