Wednesday, June 10, 2026

"DUY MÔNG CỔ? TÔI BIẾT ANH NGƯỠNG MỘ TỔNG THỐNG TRUMP. VẬY ĐIỂM TỐT NHẤT CỦA ÔNG ẤY LÀ GÌ?"

Chào bạn,

Sáng nay tôi đọc được một dòng comment, đồng thời cũng là một câu hỏi khá hay dành cho tôi:

"Duy Mông Cổ? Tôi biết anh ngưỡng mộ Tổng thống Trump; tuy nhiên, điểm tốt chính của ông ấy là gì?"

Thật ra để nói về tính cách của Ông Trùm thì rất "phức tạp".
Với tôi, ông là một con người "đa tính cách", rất thú vị.
Ông là một dạng hạt năng lượng hội tụ và thu hút các vật thể xung quanh hướng về mình.
Mà đã là dạng năng lượng của sự thu hút thì sẽ có thứ tốt và thứ xấu cùng bị hút đến.
Có người yêu quý ông.
Có người ngưỡng mộ ông.
Có người ủng hộ ông.
Nhưng cũng có người ghét ông đến tận xương tủy.
Đó là điều rất bình thường.
Bởi trên đời này, càng là người tạo ra ảnh hưởng lớn thì càng khó tránh khỏi sự tranh cãi.

Ở ông có rất nhiều điểm mà nếu bạn bỏ qua sự "thù ghét" cá nhân, bạn sẽ học được rất nhiều đức tính từ con người này để làm chất liệu và kiến thức cho mình.
Dám nghĩ.
Dám làm.
Không làm thì thôi.
Mà làm là phải "chơi lớn".
Nghĩ lớn.
Biến điều không thể thành có thể.
Lòng yêu nước.
Tinh thần không lùi bước.
Không bao giờ từ bỏ.
Hay lối sống "3 KHÔNG":
Không rượu bia.
Không hút thuốc.
Không xâm trổ.
Nói chung là rất nhiều và rất nhiều.

Nhưng có một điều mà tôi ngưỡng mộ con người này, và kể từ đó tôi "kết" ông.
Đó là ông có một trái tim chứa đựng sự:
"QUAN TÂM"

Nghe đơn giản lắm!
Nhưng càng sống lâu, càng va chạm với cuộc đời, tôi càng nhận ra đây là một trong những đức tính cao đẹp nhất mà một con người có thể sở hữu.
Bởi vì khi bạn có đủ sự quan tâm đến một điều gì đó, một ai đó...
Bạn sẽ làm vì điều đó mà không cần ai yêu cầu.
Không cần ai nhắc nhở.
Không cần ai trả công.
Không cần ai vỗ tay.
Tất cả đều bằng sự tự nguyện và dấn thân.
Bằng trái tim mách bảo.

Bạn thử nghĩ xem...
Người cha thức dậy từ 4 giờ sáng đi làm có phải vì ông thích cực khổ không?
Người mẹ thức trắng đêm chăm con bệnh có phải vì bà thích mất ngủ không?
Người lính đứng giữa chiến trường có phải vì họ không biết sợ không?
Không!
Tất cả đều bắt nguồn từ sự quan tâm.
Vì quan tâm nên họ hy sinh.
Vì quan tâm nên họ dấn thân.
Vì quan tâm nên họ chấp nhận thiệt thòi về phần mình.
Mọi điều tốt đẹp trong xã hội này đều bắt đầu từ hai chữ:
"QUAN TÂM"
Không có sự quan tâm sẽ không có tình yêu.
Không có sự quan tâm sẽ không có trách nhiệm.
Không có sự quan tâm sẽ không có sự hy sinh.
Không có sự quan tâm sẽ không có lòng trắc ẩn.

Và tôi nhìn thấy điều đó ở Ông Trùm!
Ông giúp rất nhiều con người.
Rất nhiều mảnh đời gặp khó khăn trong thầm lặng.
Mặc dù ông không nhất thiết phải làm vậy.
Ông từng giúp những gia đình đang đứng trước nguy cơ mất tất cả.
Ông từng hỗ trợ những người lính Mỹ có cơ hội trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Ông từng giúp đỡ nhiều con người mà báo chí chẳng bao giờ kể cho bạn nghe.
Tại sao?
Bởi vì ông quan tâm.
Cũng vì có sự quan tâm đến quốc gia này, ông đã tự dấn thân vào chính trường nước Mỹ để:
"LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI"

Bạn thử suy nghĩ xem.
Một người đã có tiền.
Đã có danh tiếng.
Đã có địa vị.
Đã có cuộc sống mà hàng triệu người mơ ước.
Ở cái tuổi mà nhiều người chỉ muốn nghỉ ngơi bên con cháu.
Vậy điều gì khiến ông vẫn tiếp tục bước vào những cuộc chiến chính trị đầy khốc liệt?
Điều gì khiến ông chấp nhận bị công kích mỗi ngày?
Điều gì khiến ông thức khuya dậy sớm, đi khắp nơi trên "NHỮNG CHUYẾN BAY ĐÊM" để nói về tương lai đất nước?

Mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng.
Nhưng với tôi...
Tôi tin rằng phải có một sự quan tâm rất lớn dành cho quốc gia của mình thì ông mới có thể làm được như vậy!

Con người chúng ta có một kiểu tư duy rất lạ.
Đó là thích chạy theo bầy đàn.
Ít khi tự mình kiểm chứng về tính cách của một ai đó.
Và có một sự thật mà tôi nghiệm ra trong cuộc sống:
"Người tốt bị nói xấu, và người xấu được nâng lên thành tốt."
Nghe có vẻ nghịch lý.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ là vậy.

Ngày xưa, những ai từng xem phim "băng từ" chắc còn nhớ!
Trong phim kiếm hiệp luôn có hai phái:
"Tà giáo" và "Chánh giáo".
Chánh giáo luôn được giang hồ tung hô là hành hiệp trượng nghĩa.
Tà giáo luôn bị xem là tà đạo.
Là phản diện.
Là kẻ xấu.
Nhưng càng xem đến cuối phim, chúng ta càng ngã ngửa.
Bởi vì sự thật đôi khi hoàn toàn ngược lại.
Không phải ai mang danh chính nghĩa cũng là người tốt.
Và không phải ai bị xem là phản diện cũng là người xấu.

Ông Trùm trong mắt nhiều người cũng giống như vậy.
Ai cũng phủ nhận những điều ông làm.
Ai cũng phủ nhận những gì ông hy sinh.
Ai cũng cho rằng ông không có trái tim biết yêu.
Nhưng lại không nhìn thấy một con người đang âm thầm làm ngày làm đêm cũng chỉ vì quan tâm đến cuộc sống của họ.
Và điều trớ trêu nhất là gì?
Ông quan tâm đến họ.
Nhưng họ lại không chịu quan tâm để hiểu ông.

QUAN TÂM là một đức tính rất cao đẹp.
Nó giúp con người xích lại gần nhau hơn.
Có sự thông cảm hơn.
Có sự đồng cảm hơn.
Có sự thấu hiểu hơn.

Ngày hôm nay...
Tôi không muốn bạn hỏi tôi rằng Ông Trùm tốt hay xấu.
Tôi cũng không muốn bạn phải đồng ý với quan điểm của tôi.
Tôi chỉ hy vọng rằng sau khi đọc đến đây, bạn sẽ dành vài phút để tự hỏi chính mình:
"Trong tôi có đức tính QUAN TÂM không ta?"
Tôi đã từng quan tâm đủ đến cha mẹ mình chưa?
Tôi đã từng quan tâm đủ đến vợ chồng mình chưa?
Tôi đã từng quan tâm đủ đến con cái mình chưa?
Tôi đã từng quan tâm đến những người đang đồng hành cùng mình chưa?
Tôi đã từng quan tâm đến nơi mình đang sống chưa?
Hay tôi chỉ đang sống với suy nghĩ:
"Không phải việc của tôi."
Bởi vì mọi sự thờ ơ đều có cái giá của nó.
Và mọi điều tốt đẹp đều bắt đầu từ sự quan tâm.

Còn tôi...
Tôi biết mình quan tâm điều gì.
Tôi biết ai là người đáng để tôi quan tâm và bảo vệ.
Và tôi luôn cam kết về điều đó.

Ngày mới an lành đến bạn.
See Yah!



No comments:

Blog Archive