CANADA: XÉT XỬ CẶP VỢ CHỒNG NGƯỜI GỐC VIỆT SÁT HẠI ĐẠO DIỄN HÀNG XÓM CHỈ VÌ KHÓI BẾP NƯỚNG BBQ
Thảm kịch rúng động bắt nguồn từ mâu thuẫn "khói bay vào nhà"
Phiên tòa tại Toronto (Canada) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi xét xử cặp vợ chồng người gốc Việt: Khoa Trần (36 tuổi) và Quynh (Isabelle) Nguyễn (30 tuổi). Cả hai bị cáo buộc đã sát hại dã man người hàng xóm sống ở tầng trên – đạo diễn Reeyaz Habib – rồi phi tang xác vào máy nén rác của khu chung cư Liberty Village.
Những bằng chứng "lạnh người" được công bố tại phiên tòa:
- Mâu thuẫn âm ỉ: Đạo diễn Habib thường xuyên phàn nàn và tranh cãi gay gắt với Khoa Trần vì khói từ bếp nướng BBQ dưới ban công nhà bị cáo bay thẳng vào căn hộ của ông. Đỉnh điểm là một vụ tranh cãi lớn xảy ra chỉ 2 tuần trước khi nạn nhân mất tích.
- Lời nhắn đánh lạc hướng: Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong máy nén rác, quấn chặt bằng băng dính và vải. Cạnh đó là hai tờ giấy viết tay nhằm lừa nhân viên vệ sinh: "Làm ơn đừng mở ra, bên trong có nhiều mảnh kim loại và kính sắc nhọn từ việc sửa nhà" và "Có ai khiêng hộ cái này vào thùng rác không? Nó rất nặng".
- Dấu vết hiện trường: Cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của Khoa Trần trên chính tờ giấy nhắn và trên cuộn băng dính dùng để quấn thi thể. Dữ liệu điện thoại cũng cho thấy bị cáo từng tìm kiếm từ khóa "trộn giấm và thuốc tẩy" để xóa dấu vết hiện trường.
Nhân chứng từ Việt Nam và tiếng hét cầu cứu rạng sáng:
Một chi tiết đáng chú ý là một người phụ nữ từ Việt Nam sang thăm và ở lại nhà cặp vợ chồng này đúng thời điểm đó. Cô khai với tòa rằng đã bị đánh thức bởi những tiếng hét cầu cứu thất thanh rạng sáng ngày 06/06. Khi cô hỏi, bị cáo Quynh Nguyễn đã thản nhiên trấn an rằng ông Habib chắc là đang... "quay phim" và bảo cô đi ngủ tiếp.
Các cáo buộc hiện tại:
- Khoa Trần: Bị buộc tội giết người cấp độ 2.
- Quynh Nguyễn: Bị buộc tội đồng lõa sau vụ án và xâm phạm thi thể (hỗ trợ chồng phi tang xác).
→ Cả hai đều tuyên bố không nhận tội. Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 tuần để làm rõ các tình tiết pháp y.
FB. Cuong Nguyen
No comments:
Post a Comment