Hai mươi chuyên gia lâu năm là các đặc vụ CIA và FBI đã đứng ra tố cáo, xác nhận rằng Barack Hussein Obama và Giám đốc CIA của ông ta, John Brennan, đã tạo ra trò lừa bịp về Nga và làm sai lệch thông tin tình báo nhằm lật đổ chính phủ Mỹ năm 2016 và lật đổ tổng thống được bầu cử hợp pháp của Hoa Kỳ năm 2017, sau đó xếp các hồ sơ này vào loại mật và khóa những báo cáo này trong kho của CIA gần một chục năm.
Trở lại chuyện xưa.
Vào ngày 21 tháng 3 năm 2017, ông Devin Nunes chủ tịch tình báo hạ viện đã đến Bạch Ốc và thông báo với Tổng thống Trump rằng ông ta đang bị lật đổ.
Ngày hôm sau, 22 tháng 3 năm 2017, ông tổ chức một cuộc họp báo bất ngờ xác nhận rằng Barack Obama đã do thám Trump và chiến dịch tranh cử của Trump. Video
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2017, Paul Ryan chủ tịch hạ viện bắt buộc ông Devin Nunes phải từ chức khỏi cuộc điều tra Obama-Nga của Ủy ban Tình báo Hạ viện.
Trong khi đó thì cho tên dân biểu Adam Schiff nắm chức vụ và tiếp tục lừa dối dân Mỹ và âm mưu lật đổ tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ thêm hai lần nữa trong sáu năm tiếp theo, cho đến khi Kevin McCarthy loại bỏ ông ta khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện vào năm 2023 — cùng với Eric Swalwell.
Các bằng chứng này hiện nay đã được bà Tulsi bạch hoá.
Giám đốc CIA, John Ratcliffe đã lên tiếng và New York Post đã đăng tin
“Họ đang cố gắng phá hoại nhiệm kỳ tổng thống sau khi mọi việc đã xong xuôi. Việc chính trị hóa tình báo một cách trắng trợn là điều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.”
“Obama đã ra lệnh thực hiện việc này. Không có cơ sở nào quy định việc này phải được hoàn thành trước khi nhiệm kỳ của chính quyền Obama kết thúc. Obama nói, 'Tôi muốn việc này được thực hiện.'”
Ông Devin Nunes hiện đang trở lại với chức vụ Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tình báo của Tổng thống.
Sự việc đặt máy nghe lén ngay tại bộ chỉ huy chiến dịch ứng cử của ông Trump còn tồi tệ hơn hàng trăm lần vụ Watergate
Một mẽ lưới lớn đang giăng ra để chờ hốt hết những cá mập cùng cá lòng tong. Tất cả các tin tức tồi tệ đều hướng tới obama.
Xem hết các video để nắm rõ vấn đề.
No comments:
Post a Comment