Friday, March 13, 2026

FLORIDA - đất lành chim đậu

FB Allison Pham

Bác si chữa Ung Thư bằng Ivermectin ở Canada đã bị cấm hành nghề, và ông đã chuyển về Florida.

Đây là bác si William Makis, người Canada, vị bác si đã thử nghiệm chữa ung thư thành công cho hàng ngàn bệnh nhân nhờ thuốc Ivermectin.

Link X của ông ấy:

Tôi dịch bài đăng của ông ấy như sau:

Việc thử nghiệm chữa bệnh nhân ung thư BÂY GIỜ ĐÃ BẤT HỢP PHÁP ở Canada, khi Thủ tướng Alberta Danielle Smith trừng phạt hơn 9000 bệnh nhân ung thư vì họ thực hiện “Quyền Thử Nghiệm” (Right to Try) với Ivermectin.

Công việc của tôi về ung thư ở Canada chính thức kết thúc.
Tôi đang chuyển đến Florida và sẽ làm việc ở đó. 
Việc giúp đỡ bệnh nhân ung thư giờ đã bất hợp pháp ở Canada.
Huấn luyện sức khỏe cho bệnh nhân ung thư giờ đã bất hợp pháp.
Naturopathy (y học tự nhiên) giờ đã bất hợp pháp.
Sử dụng Ivermectin và các thuốc tái sử dụng giờ đã bất hợp pháp.
Làm podcast và video về sức khỏe giờ đã bất hợp pháp.
Tất cả đều bị phạt tù lên đến 2 năm.

Người dân Canada không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra và Canada gần đây đã biến thành cái gì.

Hành động của chính quyền Canada (hình ảnh bên dưới, bao gồm những quan chức cực tả thức tỉnh của Hội đồng Y khoa và Phẫu thuật Alberta) tương đương với âm mưu giết hại những bệnh nhân ung thư muốn có các lựa chọn tiên tiến cho bệnh của họ.

Người Canada ơi, quyền lựa chọn của các bạn ĐÃ HẾT.

Xin hãy NGỪNG hỏi tôi giúp đỡ từ nay.
Các bạn đã có thể và lẽ ra phải ngăn chặn chính quyền Canada làm điều này.
Có rất nhiều cơ hội để làm thế nhưng các bạn đã không đấu tranh đủ mạnh
Bây giờ thì quá muộn.

Tất nhiên, chính phủ Alberta Danielle Smith có thể ngăn chặn việc làm hại bệnh nhân ung thư và đảo ngược tất cả các hành động này trong vòng 24 giờ. Nhưng họ sẽ không làm. Họ có ý định giết chết từng bệnh nhân ung thư cuối cùng.

Chúng ta đang ghi nhận những cái chết này khi chúng xảy ra.
Tôi đã làm tất cả những gì có thể ở đây, tại Canada.
Tôi đã vượt xa giới hạn.

Khi phòng khám ung thư của tôi ở Florida mở cửa, hãy tìm tôi lúc đó. Nó sẽ RẤT BẬN RỘN.

Chúc mọi người may mắn! Chúa ban phước 






No comments:

Blog Archive