Tuesday, March 24, 2026

TỐI HẬU THƯ TẠM HOÃN

Nhất Hùng


Sáng nay, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã thông báo hoãn các cuộc tấn công quân sự dự kiến nhắm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Quyết định này được đưa ra ngay trước thời hạn chót 48 giờ mà ông Trump đã đặt ra trước đó, đe dọa sẽ "xóa sổ" mạng lưới điện của Iran nếu nước này không mở cửa trở lại Eo biển Hormuz. Ông Trump cho biết đã có những cuộc đối thoại "rất tốt và hiệu quả" với phía Iran trong hai ngày qua nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện để chấm dứt xung đột. Ông cũng nhắc đến việc các đặc phái viên như Steve Witkoff và Jared Kushner đã tham gia vào tiến trình thảo luận này.

Ngay sau thông báo hoãn tấn công, giá dầu thô toàn cầu đã sụt giảm mạnh (có thời điểm giảm tới 13%) và thị trường chứng khoán Mỹ đã khởi sắc trở lại do giảm bớt lo ngại về một cuộc chiến tranh năng lượng toàn diện.

Bình Luận

Việc Tổng thống Trump thông báo tạm hoãn các cuộc không kích vào hạ tầng năng lượng của Iran là một bước đi đầy tính toán, nhưng đối với những người ủng hộ đường lối cứng rắn "Nước Mỹ trên hết", đây là một khoảnh khắc cực kỳ mong manh. Chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn: Iran chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi họ ngửi thấy mùi khói súng và viễn cảnh một quốc gia chìm trong bóng tối vĩnh viễn.

Lý do duy nhất khiến Tehran "có thái độ mang tính xây dựng" trong hai ngày qua không phải vì họ đột nhiên muốn hòa bình. Đó là vì "Cây gậy" của TT Trump quá lớn. Khi đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn của mạng lưới điện, chế độ Ayatollah buộc phải hạ mình. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh Iran là bậc thầy trong việc dùng đàm phán để "câu giờ" và giảm bớt áp lực cấm vận. Năm ngày này không được phép trở thành cơ hội để Iran tái vũ trang hoặc tái bố trí các dàn tên lửa.

Việc Tổng thống Trump đặt ra thời hạn 5 ngày là một thông điệp rõ ràng: Đây không phải là một cuộc thảo luận mở, đây là một lệnh đầu hàng có điều kiện. Mỹ không dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào cho đến khi Iran rút toàn bộ lực lượng ủy nhiệm khỏi Iraq, Syria và Yemen. Nếu sau 120 giờ mà Eo biển Hormuz không thông thoáng hoàn toàn, các nhà máy điện của Iran lại sẽ đối mặt với lệnh san phẳng.

Những người ủng hộ lập trường cứng rắn với Iran hoan nghênh việc TT Trump đã đưa Iran đến bờ vực sụp đổ, nhưng họ hoài nghi và cảnh giác với bất kỳ kịch bản "thỏa thuận hạt nhân" kiểu cũ nào. Một thỏa thuận thực sự phải là:

"Iran giải giáp hoàn toàn, chấm dứt tống tiền năng lượng toàn cầu, hoặc đối mặt với việc trở thành một bảo tàng thời kỳ đồ đá."

Quyết định tạm hoãn 5 ngày của Tổng thống Trump là một cử chỉ hào hiệp của một siêu cường. Nếu Iran coi đây là sự yếu mềm, họ sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất trong lịch sử quốc gia mình. TT Trump đã lên đạn, việc ông có bóp cò hay không hoàn toàn nằm ở sự phục tùng của Tehran.

No comments:

Blog Archive