ĐẠI TIỂU THƯ SAMSUNG: ĐẸP, GIÀU VÀ… BẤT HẠNH
Lee Boo-jin (sinh năm 1970) là một trong 13 người giàu nhất Hàn Quốc hiện nay. Nữ doanh nhân có đôi mắt đẹp và buồn là Chủ tịch Hotel Shilla từ năm 2010. Lee Boo-jin xuất thân từ giới tài phiệt siêu giàu. Tính đến năm 2026, cô sở hữu khối tài sản khoảng 7,6 tỷ USD. Cha cô, Lee Kun-hee (1942-2020), từng là Chủ tịch Samsung, người đã đưa tập đoàn trở thành một trong những đế chế công nghệ lớn nhất thế giới, với tài sản khoảng 21 tỷ USD trước khi qua đời. Lee Boo-jin vừa có tài có sắc nhưng lại trải qua một cuộc hôn nhân bi kịch.
Câu chuyện hôn nhân giữa nữ quý tộc xinh đẹp Lee Boo-jin và chàng nhân viên “quèn” Im Woo-jae từng được xem như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực, nhưng khép lại bằng một kết cục khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Năm 1995, họ gặp nhau, một bên là con gái của Lee Kun-hee, người đứng đầu đế chế Samsung, một bên chỉ là một anh nhân viên bình thường. Tình yêu của họ nảy nở trong sự hoài nghi và phản đối dữ dội từ cả hai phía gia đình. Người ta kể rằng, để bảo vệ tình yêu ấy, Lee Boo-jin đã tuyệt thực. Và rồi, bốn năm sau, họ kết hôn, như một minh chứng rằng tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản.
Nhưng cuộc đời không phải là cổ tích.
Theo thời gian, khoảng cách giữa hai con người đến từ hai thế giới khác nhau dần hiện rõ.
Người đàn ông ấy, từ một nhân viên kỹ thuật, từng bước nỗ lực để hòa nhập vào gia đình tài phiệt. Nhưng anh vẫn là người duy nhất không thuộc dòng dõi chaebol (các tập đoàn gia đình cực lớn của Hàn Quốc, nơi quyền lực và quyền sở hữu tập trung vào một dòng họ). Sự khác biệt không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở văn hóa, cách sống và cả những áp lực vô hình đè nặng mỗi ngày.
Người ta nói rằng họ đã sống ly thân từ năm 2012. Và đến tháng 10 năm 2014, Lee Boo-jin chính thức đệ đơn ly hôn.
Cô tố chồng nghien ruou, bạo hành vợ và không có chí tiến thủ.
Phiên tòa diễn ra lặng lẽ tại tòa án quận Seongnam, Hàn Quốc. Không có những cuộc đối mặt căng thẳng, không có sự xuất hiện của hai nhân vật chính, chỉ có những phán quyết được đưa ra. Tòa án đứng về phía người vợ. Lee Boo-jin được quyền nuôi con trai 7 tuổi, còn người cha chỉ được gặp con mỗi tháng một lần. Một quyết định tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo nỗi đau rất dài.
Không có tranh chấp tài sản. Với khối tài sản khổng lồ được Forbes ước tính lên tới gần 8 tỷ USD, tiền bạc dường như chưa bao giờ là điều quan trọng nhất trong cuộc hôn nhân này. Điều khiến họ không thể giữ lại, chính là gia đình.
Cuộc tranh chấp quyền nuôi con không thể hòa giải, buộc Lee Boo-jin và chồng phải đưa nhau ra tòa. Im Woo-jae không chấp nhận kết quả. Anh kháng cáo, không phải vì danh vọng hay địa vị, mà vì đứa con, sợi dây cuối cùng còn nối anh với cuộc hôn nhân đã tan vỡ. Với Im Woo-jae, mất đi quyền nuôi con cũng giống như đánh mất một phần cuộc đời mình.
Trong khi đó, tiểu thư Lee Boo-jin vẫn tiếp tục tiến bước trên con đường sự nghiệp. Được mệnh danh là “bản sao của cha”, cô chứng minh bản lĩnh của mình khi đưa Hotel Shilla phát triển mạnh mẽ. Từ mức doanh thu khiêm tốn ban đầu, công ty đã đạt đến những con số kỷ lục nhờ chiến lược mở rộng táo bạo, đặc biệt trong lĩnh vực miễn thuế và thị trường quốc tế. Ngay cả khi đối mặt với những biến động như dịch bệnh hay sự sụt giảm du khách, cô vẫn tìm ra con đường để xoay chuyển tình thế.
Trong công việc, cô là người chiến thắng.
Nhưng trong câu chuyện hôn nhân ấy, không ai thực sự thắng.
Một người phụ nữ đứng trên đỉnh cao quyền lực, giờ một mình đối mặt với tất cả áp lực cuộc sống. Một người ở lại phía sau, mang theo những ký ức và nỗi đau của một người cha chỉ được gặp con mỗi tháng một lần.
Câu chuyện từng được coi là tình yêu cổ tích cuối cùng đã kết thúc và không có phép màu nào cả. Nó khép lại không phải bằng hạnh phúc, mà bằng một khoảng lặng, nơi tình yêu, sau tất cả, đã không thể vượt qua được những khác biệt quá lớn của cuộc đời.
Tháng 7 năm 2017, tòa án đưa ra phán quyết: Lee Boo-jin được quyền nuôi con trai duy nhất, còn chồng cũ nhận khoản tiền 7,6 triệu USD như một phần phân chia tài sản. Tưởng như mọi chuyện đã khép lại, nhưng với Im Woo-jae, đó chỉ là khởi đầu của một cuộc giằng co khác. Không chấp nhận kết quả, Im Woo-jae đệ đơn kiện ngược, yêu cầu đền bù tới 1,1 tỷ USD, con số gây chấn động, trở thành một trong những yêu cầu phân chia tài sản lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Đằng sau con số khổng lồ ấy không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự phản kháng cuối cùng của một người từng đứng bên lề của thế giới quyền lực.
Cuộc chiến pháp lý kéo dài thêm nhiều năm, cho đến tháng 1 năm 2020 mới chính thức khép lại. Tòa án yêu cầu nữ doanh nhân xinh đẹp Lee Boo-jin trả 12,1 triệu USD cho chồng cũ. Con số cuối cùng nhỏ hơn rất nhiều so với yêu cầu ban đầu, nhưng những gì đã mất thì không thể đo đếm bằng tiền.
Giờ đây ở tuổi 56, Lee Boo-jin một mình nuôi con, điều hành tập đoàn lớn và luôn xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, điềm tĩnh. Thế nhưng, mỗi khi cô sải bước ở đám đông, bước đi khó khăn của cô khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Nhiều nguồn tin cho rằng cô có thể mắc bệnh Charcot-Marie-Tooth - căn bệnh di truyền ảnh hưởng đến thần kinh, khiến việc di chuyển ngày càng khó khăn. Nhìn vào cuộc đời Lee Boo-jin, nhiều ngưỡng mộ vì cô tiểu thư có nhan sắc, danh tiếng, quyền lực và khối tài sản khổng lồ.
Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là những nỗi khổ không dễ gọi tên. “Đệ nhất bạch phú mỹ” Lee Boo-jin đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng cũng có thể là một trong những nơi cô đơn nhất. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, những tháng năm đơn độc nuôi con và những lựa chọn không thể quay đầu. Cuộc đời cô giống như một bức tranh: Tưởng như hoàn hảo nhưng lại thiếu đi gam màu ấm áp. Và rồi người ta chợt hiểu:
Trên đời này, không ai có thể có tất cả.
No comments:
Post a Comment