Vấn nạn thiếu văn hoá trong phim điện ảnh Việt Nam nhìn từ Hoàng Hậu Cuối Cùng
Trailer phim Hoàng hậu Cuối Cùng bàn tiếp nha!
Chúng ta ngồi ngẫm ngợi, tìm sạn, bàn tới bàn lui cho lòi cái dốt của văn hoá làm phim hiện tại, cho các bạn trẻ thấy rằng muốn làm biên kịch thì học lý luận xong chưa đủ, và đạo diễn cũng rất cần phải có văn hoá đọc cùng một cái đầu có đi học.
Trailer chiếu cảnh bà chị của Nam Phương, bà Nam tước Didelot do Thân Thuý Hà đóng nói với em gái:
"Chồng em đang ngoại tình. Nó tên là Lệ Hà, một con vũ nữ ở L'den Paris. Cái hoàng gia rỗng tuyếch đó không xứng với em!"
Ui chu cha là ....chèn ơi!
Bà Hoàng hậu thì dí vua: "Nếu đó đã biết là một cái bẫy mà anh vẫn ngã vô, thì là do anh yếu đuối và nhu nhược!"
Khiêu khích tới độ Bảo Đại Ma Ran Đô hét lên như ông bán cá chợ Bình Điền bị mấy đồng chí thuế nó ép phạt :
"Bà Hoàng nói đủ chưa? Ta là Vua! Không cần Bà Hoàng dạy dỗ!"
Thái Hậu giận quá rú lên như bà bán chuối chiên bị CA phường Kỷ Nguyên Mới hốt bàn ghế:
"Bà Hoàng hãy khắc cốt ghi tâm dùm Ả, chồng Bà Hoàng là một ông Vua!"
Chèn ơi! Đừng lấy từ ngữ vô học đem nhét vô miệng nhân vật lịch sử!
Ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bình có hai cô con gái, cô thứ nhứt tên là Marie-Agnès Nguyễn Thị Hương (1903–1998). Cô Hương lấy ông Nam tước Pierre Didelot vào năm 1928 nên được gọi là bà Nam Tước Didelot.
Cô thứ nhì út là Mariette Jeannette Nguyễn Thị Lan, là bà Nam Phương.
Nam tước Pierre Didelot từng là đại úy pháo binh trong Quân đội Pháp và giám đốc thông tấn xã Havas ở Hà Nội.
Nam tước Pierre Didelot là Khâm Mạng Hoàng Triều Cương Thổ do Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm.
Hoàng Triều Cương Thổ tồn tại từ 1950 tới 1954. Tức là bà Nam Phương từ 1947 đã sang Pháp sống vĩnh viễn thì bà chị là bà Nam tước Didelot còn ở trong nước. Nam Phương biết tình hình trong nước nhờ những lá thơ của chị ruột là bà nam tước Didelot ở lại Sài Gòn báo tin.
Trong lịch sử chưa ghi nhận một điều nào về sự khó chịu hay huc hặc của vợ chồng Nam Tước Didelot với hoàng gia. Người quí tộc có cách nói chuyện lịch sự và tế nhị.
Mối quan hệ giữa cựu hoàng Bảo Đại và hai vợ chồng Nam Tước Didelot rất tốt khi dinh Bảo Đại ở Hà Nội dành cho vợ chồng nam tước Didelot ở, nhứt là khi Hoàng Triều Cương Thổ thành lập thì cựu hoàng giao anh cột chèo làm Khâm Mạng Hoàng Triều Cương Thổ.
Cựu hoàng Bảo Đại qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1997, bà Nam tước Didelot lúc đó đã 94 tuổi cũng có mặt trong đám tang, bà mất năm 1998.
Ai mà nhét chữ vô miệng bà Nam Tước kiểu "Cái hoàng gia rỗng tuyếch đó không xứng với em!" (??)
Biết rỗng tuếch thì đem gả em gái vô làm gì? Vì nhờ Hoàng Gia mà cha mình được phong Quận Công, mẹ mình là Phu Nhơn, cậu mình là Nam Tước.
Haha!
Nam Phương không bao giờ dám nói chồng yếu đuối và nhu nhược kiểu đó. Bà có học và sự tôn trọng. bà ghen nhưng ghen vô cùng tế nhị và có học thức, bà không thể ghen kiểu chì chiết và chửi rủa kiểu người bình dân.
Biên kịch và đạo diễn vô học quá!
Ta nói phim Việt Nam không bao giờ ngóc đầu được, toàn là những thứ phô ra chết điếng, thí dụ Cánh Đồng Bất Tận thì giữa khung cảnh êm đềm của Miền Nam nhét vô một nhân vật nói giọng Bắc, thí dụ Đất Rừng Phương Nam cho nhân vật mặc đồ Tàu và lái lịch sử Miền Nam nhuộm mùi Tàu đậm đặc, thí dụ Tiến Luật Thu Trang trong Ai Thương Ai Nhớ cho đòi nợ bằng cách vung dao chém khí thế ngay trên nắp quan tài của một cái đám ma.
Làm phim điện ảnh mà thiếu văn hoá, thiếu tế nhị, bày ra cho thiên hạ thấy cái dốt của mình thì đừng làm!
Yếu tố biên kịch và đạo diễn phải xét theo ý thức hệ vùng miền trong những phim dính lịch sử như Hoàng Hậu Cuối Cùng, vì thói quen hay mạt sát triều Nguyễn là từ Miền Bắc.
Kịch bản phim điện ảnh và đạo diễn Hoàng hậu cuối cùng là Bảo Nhân và Nam Cito đảm nhận. Nội dung được lấy từ tiểu thuyết Tình sử Nam Phương hoàng hậu (Trần Thị Hảo) và Nam Phương Hoàng Hậu (Lê Lan Khanh).
Thiệt không hiểu người ta nhét chữ "rỗng tuyếch" là phương ngữ Miền Bắc này vào bà chị Nam Phương Hoàng Hậu vốn là dân Sài Gòn làm gì?
S
au 1955 khi hoàng gia và cựu hoàng Bảo Đại đã hết vai trò lịch sử thì người ta vẫn tôn xưng bà Nam Phương là hoàng hậu, vẫn gọi các con bà là thái tử, hoàng tử và công chúa. Cái danh vị hoàng gia không dễ dàng gì mà có, có tiền nhiều cũng mua không được.
- Từ Facebook Người bạn
No comments:
Post a Comment