Monday, July 6, 2026

Trò tố thầy, giáo sư trường đại học Thanh Hoa danh giá nhất Trung Quốc bị bắt

Tiến sĩ Trịnh Vũ Hoàng (Zheng Yuhuang), giảng dạy trường Kinh tế và Quản lý của Đại học Thanh Hoa, mới bị cảnh sát áp giải rời khỏi giảng đường ngay trong lúc đang giảng bài do bị chính sinh viên trong lớp báo cáo về hành vi "bôi nhọ và nói xấu nền kinh tế quốc gia".

Vụ việc chấn động này vừa xảy ra vào đầu tháng 7 năm 2026 tại Bắc Kinh, phản chiếu bầu không khí kiểm soát ý thức hệ và siết chặt tự do ngôn luận cực đoan trong môi trường học thuật Trung Quốc hiện nay.

Theo đó, trong buổi giảng chuyên đề tại Đại học Thanh Hoa, Tiến sĩ Trịnh Vũ Hoàng đã đưa ra các phân tích chuyên sâu mang tính phản biện dựa trên góc nhìn kinh tế học thực tế.

Ông cho rằng nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đang rơi vào giai đoạn suy thoái trầm trọng, đồng thời sử dụng các thuật ngữ như "ảm đạm", "kiệt quệ" và "thiếu sức sống" để mô tả về thị trường tiêu dùng và đầu tư trong nước.

Trịnh Vũ Hoàng (người nhận bằng Tiến sĩ từ Đại học Columbia, Mỹ) đã thẳng thắn phê phán hệ thống giáo dục rập khuôn, ép buộc câu trả lời tiêu chuẩn của Trung Quốc đang bóp nghẹt hoàn toàn tư duy sáng tạo của giới trẻ, khiến quốc gia thiếu đi động lực cải tổ thực tế.

Ngay khi nghe vị giáo sư đưa ra những nhận định đi ngược lại định hướng tuyên truyền tích cực của chính phủ, một sinh viên ngồi dự giảng dưới lớp đã lập tức dùng điện thoại chụp ảnh, ghi âm và gọi điện thẳng cho lực lượng an ninh để tố cáo thầy mình.

Chỉ vài phút sau khi nhận tin báo, toán cảnh sát vũ trang Bắc Kinh bất ngờ đẩy cửa bước vào lớp học trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm sinh viên. Họ cắt ngang lời giảng, lập tức khống chế và áp giải Tiến sĩ Trịnh Vũ Hoàng ra khỏi tòa nhà để đưa về trụ sở thẩm vấn. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này đã bị rò rỉ và lan truyền chóng mặt trên các hội nhóm bảo mật mạng xã hội.

Hiện tại, trang hồ sơ học thuật của Tiến sĩ Trịnh Vũ Hoàng trên hệ thống mạng nội bộ của Đại học Thanh Hoa đã bị khóa, và thông tin về tình trạng giam giữ hay các tội danh chính thức mà ông phải đối mặt vẫn chưa được nhà chức trách Trung Quốc công bố.

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive