Lễ khánh thành Trung tâm Tổng thống Obama ở Jackson Park, Chicago
Hôm nay diễn ra lễ khánh thành Trung tâm Tổng thống Obama ở Jackson Park, Chicago. Truyền thông cho biết ông Trump là tổng thống (còn sống) duy nhất không được mời tham dự.
Giám đốc điều hành Quỹ Obama, bà Valerie Jarrett, giải thích rằng buổi lễ này là cơ hội để tri ân và ăn mừng cùng những người đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng nỗ lực của ông Obama, vì ông Trump "không ủng hộ, cũng không đồng hành", nên không mời.
Tôi nghĩ, nếu có mời thì ông Trump cũng không dự, mới đây ổng đã lên tiếng mỉa mai công trình này giống như một "thùng rác". Không lẽ ổng đến tham dự khai trương "thùng rác" và ngồi nghe thiên hạ ca tụng nó sao?
Hai vợ chồng ông Obama cũng nhân dịp này đăng đàn mỉa mai, châm chích ông Trump, nhưng họ không dám nói rõ tên (dĩ nhiên, lỡ bị kiện sao).
Nhưng các thông điệp cốt lõi đều nhắm thẳng vào phong cách lãnh đạo của ông Trump: Trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, Obama nhấn mạnh rằng thể chế nước Mỹ được thiết lập để đảm bảo "sẽ không có vua hay chúa tể, không có nông nô hay thần dân, mà chỉ có những công dân". Đây chính là thông điệp chủ đạo của phong trào "No Kings" nay đã xuội lơ.
Obama cũng lớn tiếng kêu gọi "bảo vệ các giá trị dân chủ" và khẳng định "các cuộc bầu cử tự do và công bằng" là có ý mỉa mai điều mà ông Trump nói về cuộc bầu cử 2020. Đồng thời cố ý ca tụng các đối thủ cũ của ông Trump là nghị sĩ Mitt Romney và cố nghị sĩ John McCain như một đòn nhất tiễn song điêu.
Còn bà vợ Michell thì chỉ trích những kẻ từng lan truyền "những lời dối trá về nơi sinh và lòng yêu nước của Barack". Dù bà ta không nêu tên, ai cũng hiểu rõ ràng đây là đòn nhắm vào ông Trump.
Tất nhiên cả gia đình Obama và khách mời của họ không nhắc đến một loạt các cáo buộc, kiện tụng và chê bai của nhiều người nhắm vào cái công trình "Obamalisk" này, ban đầu dự kiến khoảng $500 triệu đô, hiện đã vượt $1.1 tỷ đô.
Chỉ cần search tên trung tâm đó trên Google là người ta có vô số các cuộc tranh luận dữ dội về cả mặt thẩm mỹ kiến trúc lẫn các vấn đề pháp lý, kinh tế và lịch sử.
Toà pháo đài cao 68 mét (225 foot) bằng đá granite xám này thoạt nhìn giống như một mảnh thiên thạch từ không gian rơi xuống giữa công viên Jackson Park, trông nó nặng nề và kín như bưng, không có cửa sổ, tuốt trên cao là những dòng chữ trích từ các lời vàng thước ngọc của Obama, nhưng với kiểu chữ trừu tượng và không nền nên đứng dưới chỉ có thể đoán mò ý nghĩa.
Toà tháp này cũng là điểm gây phẫn nộ nhất đối với các nhà bảo tồn môi trường. Công trình đã nuốt trọn gần 20 mẫu Anh (khoảng 8 hecta) đất công viên Jackson Park, một không gian xanh lịch sử được thiết kế từ thế kỷ 19 bởi hai kiến trúc sư cảnh quan huyền thoại Frederick Law Olmsted và Calvert Vaux.
Các nhóm bảo vệ môi trường từng đệ đơn kiện ra tòa vì cho rằng việc giao đất công viên công cộng cho một tổ chức tư nhân xây dựng công trình khổng lồ là một tiền lệ xấu và hủy hoại di sản thiên nhiên.
Tọa lạc tại khu South Side (khu vực có nhiều người da màu và thu nhập thấp ở Chicago), toà tháp đồ sộ này như hù doạ cư dân bản địa vì kích thước và vẻ bề ngoài của nó. Chưa kể từ khi khởi công, sự xuất hiện của nó đã đẩy giá bất động sản và tiền thuê nhà tăng vọt. Người dân địa phương lo ngại làn sóng "chỉnh trang đô thị" sẽ biến nơi này thành khu nhà giàu, gián tiếp đẩy những gia đình nghèo lâu năm ra khỏi chính nơi họ sinh sống.
Khác với tất cả các thư viện tổng thống truyền thống từ thời Franklin Roosevelt, Trung tâm Obama hoàn toàn do Quỹ Obama tư nhân quản lý, chứ không thuộc sự quản lý của Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Mỹ (NARA).
Công trình này cũng dính líu vào vụ kiện "II in One Concrete" (Black-owned firm) do phân biệt đối xử trị giá $40 triệu đô từ một nhà thầu phụ da màu, liên quan đến các tranh chấp và hạn ngạch về DEI trong lúc xây dựng, dẫn đến việc công trình bị chậm và đội vốn lên cao.
Ít nhất 7–10 nhà thầu phụ (gồm một số doanh nghiệp nhỏ) cho biết họ bị quỵt nợ hàng triệu đô (có trường hợp lên đến vài triệu mỗi công ty).
Một số công ty đang chuẩn bị kiện hoặc đã thuê luật sư để đòi tiền.
Có trường hợp nhà thầu phụ phải phá sản hoặc gần như phá sản vì lỗ nặng, như một công ty ống nước đã lỗ gần $4 triệu đô.
Cá nhân tôi thì khen ai tạc pho tượng hai ông bà rất đẹp, rất thanh mảnh, duyên dáng và tràn trề tình cảm, nếu mà giống nhân vật chính nữa thì tuyệt vời.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment