Elon Musk tiết lộ ông đã ngủ trong phòng ngủ của TT Lincoln khi lảnh đạo DOGE ở DC
Cole Harrison

Elon Musk đã làm rung chuyển mọi thứ ở Washington, và trời ơi, những viên chức đó đang cảm nhận được điều đó. Chỉ trong ba tháng làm người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Trump, người đàn ông giàu nhất thế giới tuyên bố ông đã tiết kiệm cho người nộp thuế Hoa Kỳ số tiền khổng lồ là 160 tỷ đô la bằng cách cắt giảm chi tiêu lãng phí của chính phủ. Không tệ đối với một người vẫn phải điều hành một vài công ty trị giá hàng tỷ đô la bên cạnh, phải không? Trong khi các phương tiện truyền thông chính thống tập trung vào việc chỉ trích mọi động thái của ông, Musk đã bận rộn vạch trần hàng thập niên phình to của chính phủ đã làm cạn kiệt ví tiền của bạn.
Bây giờ, khi chuẩn bị thu hẹp sự tham gia hàng ngày của mình vào DOGE, Musk đã chia sẻ về chuyến đi đầy thú vị của mình tại Bach Cung. Trong một cuộc phỏng vấn nhóm hiếm hoi với các phóng viên, CEO của Tesla và SpaceX đã kể lại mọi thứ, từ những chuyến ăn kem vào đêm khuya cho đến "văn phòng nhỏ xíu buồn cười" của ông với tầm nhìn ra hư không. Nhưng đừng lo, DOGE sẽ không biến mất - ngay cả khi người sáng lập nổi tiếng của nó sẽ dành nhiều thời gian hơn cho công việc hàng ngày của mình.
Phòng ngủ Lincoln và ăn kem lúc nửa đêm
Khi bạn là bạn thân của Tổng thống, rõ ràng là bạn sẽ nhận được một số đặc quyền khá tuyệt vời – bao gồm cả việc ngủ lại trong Phòng ngủ Lincoln lịch sử. Musk đã nhanh chóng làm rõ rằng ông chưa bao giờ thực sự yêu cầu được ở lại đó.
Từ 'Fox News':
"Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ ở đó", Musk nói. "Tổng thống, chúng tôi là bạn tốt, và chúng tôi đang ở trên Không lực Một, hoặc Marine One, và ông ấy sẽ hỏi, 'bạn có muốn ở lại không?' và tôi sẽ trả lời, 'tất nhiên rồi', và ông ấy sẽ gửi tôi đến phòng ngủ của Lincoln."
Có lẽ còn tuyệt hơn cả những cách sắp xếp chỗ ngủ sang trọng? Musk tiết lộ rằng Trump sẽ gọi cho anh vào ban đêm để kêu anh lấy một ít món tráng miệng từ bếp Nhà Trắng. "Tôi đã ăn hết một hộp kem—caramel. Häagen-Dazs", Musk thừa nhận với một tiếng cười, trước khi nói đùa, "Đừng nói với RFK là tôi đã ăn hết một hộp", ám chỉ đến một quan chức khác trong chính quyền Trump là Robert F. Kennedy Jr., người nổi tiếng với các lập trường tập trung vào sức khỏe.
Những cái nhìn thoáng qua về cuộc sống tại Bach Cung của Musk đã vẽ nên bức tranh về mối quan hệ thoải mái đáng ngạc nhiên giữa doanh nhân tỷ phú và Tổng thống Trump - khiến những người theo chủ nghĩa tự do thất vọng vì họ hy vọng sẽ thấy dấu hiệu bất hòa giữa hai nhân vật có cá tính mạnh mẽ này. Các phương tiện truyền thông cánh tả phần lớn đã bỏ qua những giai thoại ấm lòng này, thay vào đó tập trung vào những tranh cãi được tạo ra trong khi người Mỹ trung bình đánh giá cao tình bạn chân thành ở cấp cao nhất của chính phủ.
Một tỷ phú đang tiết kiệm hàng tỷ đô la cho người nộp thuế như thế nào
Trong khi những giai thoại cá nhân có vẻ thú vị, điều thực sự quan trọng là tác động mà DOGE đã tạo ra đối với chi tiêu của chính phủ. Theo Musk, nhóm của ông đã xác định được hơn 160 tỷ đô la tiền tiết kiệm, mặc dù vẫn còn rất xa mục tiêu đầy tham vọng của ông là cắt giảm 1 nghìn tỷ đô la khỏi ngân sách liên bang. Đây không chỉ là những con số trừu tượng - đây là số tiền thực mà các chính trị gia sự nghiệp và các quan chức cố hữu đã lãng phí trong nhiều thập niên cho đến khi một người có kinh nghiệm kinh doanh thực sự bước vào.
Điều đặc biệt thú vị là cách Musk định hình sứ mệnh của mình. "Chúng tôi chỉ là những người theo đảng Dân chủ từ những năm 90 đã được dịch chuyển tức thời đến năm 2025", ông nói, ám chỉ rằng hiệu quả của chính phủ từng là giá trị lưỡng đảng trước khi cánh tả từ bỏ nó.
"Mục tiêu của chúng tôi là các thành phố an toàn, biên giới an toàn, chi tiêu hợp lý—đây từng là lập trường của đảng Dân chủ và có lẽ sẽ là trong tương lai — nhưng chúng chỉ có vẻ như là lẽ thường tình".
Một nhiệm vụ mới: Vẫn DOGE, ít Musk hơn
Khi Musk chuyển sang vai trò ít quan trọng hơn, chỉ dành 1-2 ngày mỗi tuần ở Washington, một số người tự hỏi liệu DOGE có tiếp tục chương trình nghị sự hung hăng của mình hay không. Khi được hỏi trực tiếp liệu có ai khác sẽ lãnh đạo DOGE khi ông vắng mặt không, Musk đã trả lời một cách triết lý: "Dức Phật có cần thiết cho Phật giáo không?"
“DOGE là một cách sống,” ông tiếp tục. “Giống như Phật giáo. Bạn sẽ không hỏi ai sẽ lãnh đạo Phật giáo.”
Đối với những người bảo thủ từ lâu đã chỉ trích sự lãng phí của chính phủ, việc doanh nhân thành đạt nhất thế giới phát hiện ra hàng tỷ đô la chi tiêu không cần thiết là một giấc mơ trở thành hiện thực. Trong khi những người trong cuộc lâu năm ở Washington đã không giải quyết được tình trạng ngân sách phình to và kém hiệu quả, Musk đã mang lại ý nghĩa kinh doanh thực tế và trách nhiệm giải trình cho một hệ thống đang rất cần cả hai.
"Khi tôi cảm thấy chúng ta đang làm điều tốt cho người nộp thuế Hoa Kỳ và ngừng chi tiêu lãng phí và sửa chữa hệ thống máy tính, tôi cảm thấy đó là điều tốt", Musk nói.
Thật khó để phản bác lại tình cảm đó, bất kể ông ấy ăn bao nhiêu kem trong bếp Nhà Trắng.
Những điểm chính cần ghi nhớ:
- Musk tuyên bố DOGE đã giúp người nộp thuế tiết kiệm được 160 tỷ đô la chỉ trong ba tháng bằng cách loại bỏ hàng thập niên chi tiêu lãng phí mà các chính trị gia đã bỏ qua
- Mặc dù giảm xuống còn 1-2 ngày mỗi tuần, Musk vẫn cam kết thực hiện sứ mệnh cải cách chính phủ của mình "vô thời hạn" miễn là Tổng thống Trump vẫn muốn ông giúp đỡ
- Tình bạn thân thiết của tỷ phú với Tổng thống Trump - được thể hiện qua những lần ở lại Phòng ngủ Lincoln và ăn kem vào đêm khuya - tiếp tục khiến những người theo chủ nghĩa tự do hy vọng vào sự chia rẽ trong chính quyền thất vọng.
No comments:
Post a Comment