VUA TIỆM NAIL, HẢI SA PA… VÀ CÂU HỎI “TIỀN ĐÂU RA?”
Ở Mỹ, có những ông bà người Việt làm nail, làm ăn chân chính, từ hai bàn tay trắng mà dựng nên cơ nghiệp.
Người ta gọi vui là “vua tiệm Nail”.
Có tiệm lớn. Có nhà đẹp. Có xe sang.
Nhưng cái đáng nể là phía sau những thứ ấy thường là mồ hôi, thuế má, giấy tờ và hàng chục năm làm việc.
Còn ở Việt Nam hôm nay, có một kiểu “đại gia” mới:
YouTube là sân khấu.
Khoe nhà.
Khoe đất.
Khoe xe.
Khoe cuộc sống xa hoa.
Khoe đến mức người xem phải tự hỏi:
“Ủa, tiền đâu mà nhiều dữ vậy?”
Rồi có ngày… Cánh cửa mở ra.
Cơ quan điều tra bước vào.
Lúc ấy mới bắt đầu hỏi:
Nguồn tiền ở đâu?
Tài sản từ đâu mà có?
Ai đưa? Ai nhận?
Tiền đi đường nào?
Nếu một người có hành vi phạm pháp, cứ điều tra và xử lý theo pháp luật. Không có gì phải bàn.
Nhưng người dân lại có một thắc mắc rất đơn giản:
Tại sao người dân thường giàu lên bất thường thì bị hỏi “tiền đâu ra”, còn có những ông to, bà lớn, lương Nhà nước cố định thì có thể biết được, nhưng tài sản lại lên tới hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ… mà vẫn có vẻ rất bình thản?
Một người buôn bán ngoài xã hội kiếm được 20 tỷ, người ta hỏi:
“Nguồn tiền?”
Một người làm công ăn lương mà tài sản cũng lên tới hàng chục tỷ, thậm chí hơn nữa, thì chẳng lẽ không được hỏi?
“Nguồn tiền?”
Đây không phải là ganh ghét người giàu.
Người dân chẳng ai ghét người giàu cả.
Giàu bằng sức lao động, đáng kính.
Giàu bằng kinh doanh, đáng mừng.
Giàu bằng tài năng, đáng phục.
Giàu bằng thừa kế, cũng chẳng có gì sai.
Chỉ có một chuyện cần rõ:
Tài sản lớn thì nguồn gốc phải rõ.
Thế thôi.
Bởi vì nếu pháp luật thật sự công bằng thì nó phải có một chiếc cân, chứ không thể có hai chiếc.
Một bên cân là YouTuber.
Một bên cân là quan chức.
Một bên là người dân.
Một bên là “ông lớn”.
Cái cân phải giống nhau.
Nếu một YouTuber khoe căn nhà vài chục tỷ mà phải trả lời nguồn tiền, thì một cán bộ có tài sản vượt xa khả năng từ lương và thu nhập hợp pháp cũng phải khai rõ.
Không phải vì người dân muốn thấy ai bị bắt.
Mà vì người dân muốn thấy luật pháp được áp dụng như nhau.
Bởi câu hỏi cuối cùng chẳng có gì cao siêu:
LƯƠNG BAO NHIÊU?
TÀI SẢN BAO NHIÊU?
CHÊNH LỆCH Ở ĐÂU RA?
Nếu giải thích được bằng tiền sạch, tiền hợp pháp:
Xin chúc mừng.
Còn nếu không giải thích được… thì dù là “vua tiệm Nail”, đại gia YouTube hay ông to bà lớn, cũng chỉ nên có một câu trả lời:
Pháp luật nói chuyện.
Không phải YouTube.
Không phải chức vụ.
Không phải danh tiếng.
Mà là chứng cứ. Và có lẽ, điều người dân mong nhất không phải là nhìn thấy thêm một người bị bắt.
Mà là một ngày nào đó, họ có thể tin rằng:
Không ai giàu đến mức đứng trên pháp luật.
Không ai quyền lực đến mức đứng ngoài câu hỏi:
“Tiền đâu ra?
Phạm Sơn liêm
No comments:
Post a Comment