Chiến dịch "Kẻ bị gạt ra ngoài lề kinh tế" (Operation Economic Outcast) của Scott Bessent
"Mười lăm ngày trước, Bộ Tài chính đã phát động Chiến dịch 'Kẻ bị gạt ra ngoài lề kinh tế' và gọi đó là 'Ngày D của nền kinh tế' (Economic D-Day).
Hôm nay, họ đã chứng minh quyết tâm thực hiện điều đó.
Vào ngày 24 tháng 8, Giai đoạn 1 đã giáng đòn trừng phạt lên Iran với gói biện pháp lớn nhất trong lịch sử. Khoảng 60 thực thể đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Lần đầu tiên, lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran bị áp đặt lệnh trừng phạt.
Vào ngày 28 tháng 8, Giai đoạn 2 đã cắt đứt hành lang ngân hàng với UAE.
Vào ngày 30 tháng 8, Giai đoạn 3 đã cắt quyền tiếp cận đồng đô la của một ngân hàng nhà nước Ai Cập và đưa vào danh sách đen một công ty bình phong tại Hồng Kông chuyên chuyển tiếp tiền giao dịch của Iran.
Vào ngày 4 tháng 9, Giai đoạn 4 đã trừng phạt Ngân hàng Golden Global tại Thổ Nhĩ Kỳ vì hành vi chuyển đổi doanh thu từ dầu mỏ của Iran thành tiền mặt và vàng cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Hôm nay, ngày 8 tháng 9, thời hạn ân hạn để chấm dứt hoạt động đã kết thúc. Mọi thực thể từng được cấp thời gian ân hạn để rút khỏi các hoạt động kinh doanh liên quan đến Iran đều đã hết hạn vào sáng nay.
Và cũng trong sáng nay, Bộ Tài chính đã đưa tất cả các hãng hàng không còn lại của Iran vào danh sách trừng phạt.
Hai mươi bảy hãng hàng không. Tất cả bọn họ. Mọi hãng bay đang hoạt động trong không phận Iran đều bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu chỉ trong một động thái duy nhất.
Ngoài ra, còn có thêm chín mục tiêu khác: các công ty bình phong và bên trung gian đã hỗ trợ Mahan Air – hãng hàng không chính chuyên vận chuyển vũ khí và nhân sự của Iran (vốn đã bị trừng phạt từ năm 2011) – mua máy bay Boeing 777 thông qua các hoạt động của công ty vỏ bọc tại UAE và Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Tài chính đã công bố quy trình thực hiện: máy bay đã ngừng hoạt động được mua thông qua một công ty tại UAE do một công dân Ai Cập làm chủ, được cấp đăng ký tạm thời và chuyển hướng qua Oman để đến Tehran. Đây chính là mô hình chuyển hướng mà họ từng ghi nhận trước đây.
Các đại lý bán hàng tổng quát tại Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Kazakhstan đều bị trừng phạt vì hành vi điều phối các lô hàng vận chuyển trên các chuyến bay của Mahan Air, bao gồm linh kiện máy bay không người lái (UAV) và thiết bị công nghiệp.
Ba giấy phép chung trong lĩnh vực hàng không đã bị đình chỉ. Không còn các chuyến bay quá cảnh. Không còn hãng hàng không nào không thuộc Mỹ được phép bay máy bay có nguồn gốc từ Mỹ vào Iran. Các trường hợp miễn trừ về không phận đã bị bãi bỏ.
FinCEN (Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính) đã đồng thời phát đi cảnh báo tới mọi tổ chức tài chính trong nước: hãy cảnh giác với các mạng lưới thu mua vật tư hàng không của Iran. Dưới đây là các dấu hiệu cảnh báo (red flags). Hãy báo cáo ngay lập tức.
Năm giai đoạn. Mười lăm ngày. Dưới đây là tóm tắt toàn bộ sự việc trên một trang:
Giai đoạn 1: Hệ thống tài chính, tài sản kỹ thuật số, hoạt động mạng. Giai đoạn 2: Hành lang ngân hàng UAE. Giai đoạn 3: Ngân hàng ngầm Ai Cập và trạm trung chuyển Hồng Kông. Giai đoạn..." Giai đoạn 4: Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ chuyển đổi tiền bán dầu thành vàng. Giai đoạn 5: Mọi hãng hàng không. Mọi mạng lưới thu mua. Mọi đại lý vận tải hàng hóa. Mọi giấy phép miễn trừ bay qua không phận.
Ngân hàng. Tài chính. Kỹ thuật số. Hậu cần vật lý. Hàng không. Mỗi giai đoạn nhắm vào một hành lang khác nhau. Mỗi giai đoạn sử dụng một công cụ khác nhau. Mỗi giai đoạn liên quan đến một quốc gia khác nhau. Và mỗi giai đoạn diễn ra cách nhau đúng một tuần.
Tuyên bố hôm nay của Bộ trưởng Bessent: "Hãy coi đây là lời cảnh báo đối với bất kỳ ai đang kinh doanh với các hãng hàng không còn lại của Iran – tất cả đều đã bị chúng tôi áp đặt lệnh trừng phạt trong ngày hôm nay: Các bạn có nguy cơ bị cắt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu."
Mười ngày trước, tại hội nghị G20 ở Asheville, ông đã cảm ơn EU và ECB vì đã ủng hộ "các hoạt động kinh tế của chúng tôi nhằm chống lại chế độ Iran" và tuyên bố rằng nhóm này sẽ "chấm dứt sự cai trị tồi tệ kéo dài 47 năm qua."
Đó không phải là một bài phát biểu. Đó là một lịch trình hành động.
Thời hạn kết thúc giai đoạn chuyển tiếp không khép lại một chương cũ. Nó mở ra một chương mới. Thời gian ân hạn đã hết. Các hãng hàng không đã bị đình chỉ bay. Các ngân hàng đã bị cắt đứt liên kết. Các mạng lưới thu mua đã bị vạch trần và đưa vào danh sách trừng phạt. Hệ thống tài chính, các hành lang ngân hàng, chuỗi cung ứng hậu cần, và giờ là cả không phận – tất cả đều đã bị phong tỏa chỉ trong vòng mười lăm ngày.
Chiến dịch "Cô lập Kinh tế" (Operation Economic Outcast) không phải là sự chuẩn bị cho một điều gì đó trong tương lai. Nó đang diễn ra ngay lúc này.
Tôi chính là gã đang ngồi trên ghế sô-pha kia, và anh vừa được nghe báo cáo tóm tắt về toàn bộ sự việc."
Source News:
Scott Bessent's Operation Economic Outcast
"Fifteen days ago, Treasury launched Operation Economic Outcast and called it "Economic D-Day."
No comments:
Post a Comment