Friday, August 14, 2026

Người đàn ông Australia bị cáo buộc dội nước sôi lên bạn tình ngay tại khách sạn sang trọng ở Pháp

Một chuyến du lịch châu Âu tưởng như lãng mạn của một cặp đôi người Australia đã bất ngờ biến thành một vụ án kinh hoàng. Theo nguồn tin mới nhất, nghi phạm là David Cao, 37 tuổi, một người đàn ông Australia gốc Á từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, đang bị nhà chức trách Pháp tạm giữ sau khi bị cáo buộc tấn công bạn tình Callum Forbes tại một khách sạn sang trọng ở miền trung nước Pháp. 

Vụ việc xảy ra ngày 29/7/2026 tại Château de Perreux, thuộc thị trấn Nazelles-Négron. Theo cáo buộc, giữa hai người xảy ra một cuộc tranh cãi liên quan đến chuyện tình cảm và việc chia tay. Nhưng cuộc tranh cãi nhanh chóng biến thành bạo lực. Cao bị cáo buộc đã dùng một chiếc nồi/chảo nóng đánh vào đầu Forbes, sau đó dội nước sôi lên người bạn tình. Tiếng kêu cứu khiến nhân viên khách sạn và lực lượng cấp cứu phải can thiệp. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện một hiện trường đầy máu và người đàn ông bị thương nặng. 

Nhưng điều khiến vụ án trở nên ly kỳ hơn là nghi phạm đã bỏ trốn khỏi khách sạn. Nghi phạm Cao được cho là đã sử dụng một chiếc xe thuê để rời khỏi hiện trường, sau đó tìm cách di chuyển bằng tàu hỏa. Cảnh sát Pháp mở cuộc truy tìm kéo dài khoảng 36 giờ trước khi bắt được nghi can tại Lille. Trong quá trình điều tra, Cao được cho là đã thừa nhận có hành hung Forbes nhưng phủ nhận ý định giết người. Trong khi đó, Forbes phải nhập viện để điều trị những vết bỏng và chấn thương ở đầu. Điều đáng chú ý là cả hai đều đến từ Sydney và đang thực hiện một chuyến đi châu Âu, trong đó có kế hoạch liên quan đến WorldPride Amsterdam. Giờ đây, chuyến đi được cho là đã kết thúc trong một vụ án hình sự nghiêm trọng. 

Các công tố viên Pháp đã đưa ra những cáo buộc rất nặng đối với Cao, bao gồm cố ý giết người, tra tấn, hành vi man rợ, giam giữ trái phép và trộm cắp. Đây mới là các cáo buộc, và bị cáo vẫn được hưởng quyền được xem là vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. 

Vụ án cũng đang gây chú ý tại Australia. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự liên quan đến vụ việc. Từ một chuyến du lịch châu Âu, một mối quan hệ tình cảm đã biến thành một cuộc truy đuổi xuyên nước Pháp và một vụ án có thể dẫn đến án tù rất nghiêm trọng.

Và câu hỏi lớn mà các nhà điều tra vẫn phải làm rõ là:
Điều gì thực sự đã xảy ra trong căn phòng khách sạn trước khi nước sôi được dội lên người bạn tình? Hiện cuộc điều tra của nhà chức trách Pháp vẫn đang tiếp tục.

Câu chuyện viết dựa theo bản tin từ: nine.com.au
Hình ảnh được chụp lại trên màn hình.

Đọc bản tin bằng tiếng Anh vào trang:
Nếu bạn thích những câu chuyện do mình đăng.

Trong Thang

No comments:

Blog Archive