Monday, March 21, 2022

Cuộc diễn hành Moomba 2022, Victoria, Úc Châu

Melbourne như đã trở lại cuộc sống sôi động sau hai năm bị con cúm Vũ Hán biến thành một thành phố hoang vắng, buồn tẻ. Thành phố Melbourne như bừng sống lại với những màu sắc và âm thanh vui nhộn, náo nhiệt, với những dòng người hân hoan, rạng rỡ, tươi cười trong những ngày hội Moomba.

Moomba là một lễ hội hàng năm, có tính cách cá biệt của riêng tiểu bang Victoria, kéo dài suốt mấy ngày cuối tuần cho đến ngày Thứ Hai, lễ Lao Động tại Victoria (Ngày Thứ Hai, tuần lễ thứ hai của Tháng Ba). Victoria là một trong những tiểu bang đứng đầu về tính đa văn hóa, và cái nét đa văn hóa của Victoria được thấy rõ nhất trong cuộc diễn hành Moomba với nhiều màu sắc và âm thanh truyền thống của các cộng đồng sắc tộc.

Cuộc diễn hành Moomba, năm nay, được tổ chức vào ngày 14/03/2022 với sự tham gia của rất nhiều hội đoàn, đoàn thể, câu lạc bộ, các ban nhạc quân đội/cảnh sát/cộng đồng, các trường học, trường nhảy múa, các cộng đồng sắc tộc,.... Con số ước lượng là đã có hơn 1,500 người tham gia cuộc diễn hành cùng với hàng chục chiếc xe hoa (float) và là sự kiện lôi cuốn nhất của những ngày hội Moomba.

Đây là dịp để cái xã hội đa văn hóa thu gọn (vào trong cuộc diễn hành) phô diễn những sự sáng tạo và những nét văn hoá đặc thù. Những màu sắc đa văn hóa ấy không chỉ nằm trong sự kết hợp hài hòa qua sự định danh (identifier) - Cộng đồng Việt Nam, Ấn Độ, Nam Dương, Nga, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan, Trung Hoa, Macedonia, Maltese, Papua New Guinea, Slovakia, Somalia, Ukraine, ... mà còn nằm ngay trong thành phần tham gia vào đoàn của mỗi cộng đồng với các thành viên của nhiều sắc tộc khác nhau.

Cuộc diễn hành không chỉ là dịp để phô trương những nét văn hoá đặc thù mà đôi khi còn phản ảnh những sự kiện thời sự - Đội múa của cộng đồng Ukraine đã nhận được những lời cổ vỏ, những tràng pháo tay kéo dài như vô tận của người đi xem, bày tỏ sự ủng hộ người dân Ukraine và lên án cuộc xâm lăng của Nga. Điều này đã làm nhiều thành viên trong đội múa Ukraine bật khóc vì quá xúc động (tường trình từ báo The Age).

Riêng đối với CĐNVTD/VIC, năm nay, đã tham gia với một đội múa rất hùng hậu, 60 người, gồm 50 nữ và 10 nam (âm thịnh dương suy ... đến mức báo động :)

Được biết, người "cựu" trưởng đoàn là cô Tina Thịnh đã chuyển giao trọng trách cho cô Mai Hương do đó đã có một cuộc phỏng vấn dành cho hai cô "cựu" và "tân" trưởng đoàn với phần hỏi đáp sau đây.

Hỏi: Xin cho biết là (nhắm chừng) số người đi xem có bằng như mọi năm hay là ít hơn?

Đáp: Tina thấy số người đi xem có vẻ đông hơn năm 2020 và không thua gì những năm trước đó, một vài người trong những đoàn diễn hành khác cũng nói như vậy. Tuy nhiên số người tham gia diễn hành thì lại ít hơn những năm trước, Tina có hỏi người trong BTC thì được cho biết số người diễn hành năm nay khoảng trên 1.500 người, trong khi những năm trước thì trên 2.000.

Hỏi: Cuộc diễn hành năm nay có gì khác lạ? Cảm nghĩ như thế nào sau 2 năm bị "trói chân" ở nhà và nay lại được trình diễn trước công chúng? Tinh thần của các thành viên tham gia - trước khi, trong lúc và sau khi đi diễn hành như thế nào?

Đáp: Trong thời gian chuẩn bị tiến hành kêu gọi mọi người tham gia cả Tina lẫn Mai Hương rất lo là số người ghi tên tham dự không được đông đảo như mọi năm vì dịch covid. Nhưng không ngờ số người ghi tên tham dự năm nay vượt quá số người mà mình đã báo cho BTC nên một số ace ghi danh muộn đã không thể tham gia. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi đoàn bắt đầu diễn hành thì thấy hai bên đường khán giả đông nghẹt, mặt ai cũng hiện lên nét hớn hở, nhiều người còn lắc lư theo nhịp điệu vui tươi của bài Sài gòn đẹp lắm. Lâu lâu lẫn trong đám đông những gương mặt Việt nam biểu lộ sự thân thiện, họ cổ võ đoàn bằng những cái vẫy tay và la to “Đoàn Việt Nam! Đoàn Việt Nam!” làm cả đoàn ai cũng phấn khích theo. Hình như không ai còn nhớ đến cô vi cô vít gì hết mà chỉ thấy một bầu không khí sôi động của ngày lễ hội lớn nhất, vui nhộn nhất của tiểu bang Victoria. Tinh thần của các thành viên tham gia từ đầu cho đến cuối rất vui vẻ và hào hứng.

Hỏi: Tina tham gia đoàn múa năm nay với tư cách là một "trưởng đoàn" hay chỉ là một thành viên? Từ ngày tham gia Moomba parade tính đến nay, Tina đã làm "trưởng đoàn" bao nhiêu năm rồi? Lý do tại sao Tina trao trọng trách làm "trưởng đoàn" qua cho Mai Hương?

Đáp: Tina đã giúp cho CĐNVTD/VIC tham dự Lễ hội Moomba trong 6 năm từ 2014 đến 2019. Như đã biết trong gần 30 năm qua Tina đã đóng góp cho Cộng đồng trong lãnh vực văn hóa thông qua việc phụ trách 3 nhóm múa khác nhau và thường xuyên tham gia vào các sự kiện của CĐVN cũng như của CĐ Chính mạch.

Một phần vì tuổi tác, một phần vì sức khỏe nên Tina đã lui vào bên trong để cho những người trẻ nhiều năng lực và khả năng hơn thay thế. Rất may là Tina đã tìm được người thích hợp nên năm 2000 Tina đã bàn giao lại cho Mai Hương và chỉ đứng sau lưng hỗ trợ. Năm 2021 vì dịch Covid nên BTC tạm ngưng. Năm nay 2022 bắt đầu lại và Mai Hương vẫn là trưởng đoàn, Tina chỉ đứng phía sau hỗ trợ. Cho đến khi nào Mai Hương quen công việc hoặc có người gánh vác bớt công việc cho Mai Hương thì Tina sẽ rút lui vào bên trong hoàn toàn để các bạn trẻ thay thế. Có câu “tre già măng mọc”, bây giờ Tina về vườn vui thú điền viên thì cũng là điều hợp lý.

Hỏi: Mai Hương cảm thấy như thế nào khi làm "trưởng đoàn" cho một đoàn múa thật đông đảo như vậy? Có gặp phải những thách thức gì không?

Đáp: Mai Hương cảm thấy may mắn có cơ hội lại một lần nữa làm việc với chị Tina và cùng hướng dẫn cho một số lớn anh chị em cùng yêu thích tham gia lễ hội.

Chính sự nhiệt tình và có trách nhiệm của từng anh chị em và sự đồng hành của chị Tina một lần nữa đã tạo nên sự dễ dàng và thành công trong buổi diễn.

Bên cạnh sự thành công, có những khó khăn mà nhóm đã trải qua như việc sắp xếp chỉ 1 buổi tập duy nhất cho một số lớn anh chị em như vậy, tuy nhiên với sáng kiến tập bước diễn qua video clip đã được chị Tina dàn dựng và thu sẵn để mọi người tập trước đã giúp rất nhiều. Ngoài ra việc lấy số đo của từng anh chị em, lo may áo dài cho kịp trước ngày diễn cũng là nỗi lo mà BTC phải cáng đáng và với sự phụ giúp nhiệt tình của 1 số anh chị em, công việc may trang phục cũng được chu đáo.

Hỏi: Năm này đoàn múa đã phải tập dượt như thế nào? Tập tại đâu? Làm sao mà có thể quy tụ được một đoàn hùng hậu như thế? Có bao nhiêu thành viên tham dự? Việc tập dượt có gặp những khó khăn gì không?

Đáp: Năm nay đoàn có 60 người tham dự, trong đó có 20 thành viên AVA, một số em trẻ sinh hoạt bên nhà thờ, vài người của những năm trước và số còn lại được thân hữu giới thiệu vào nhóm.

Ngoài các cô trong nhóm múa AVA thì năm nay một số khá đông anh chị em tham gia đoàn múa lần đầu tiên, tuy chỉ là những động tác múa đơn giản nhưng đối với những người chưa hề có kinh nghiệm múa và kinh nghiệm trình diễn trước đám đông, lại không được tập dợt nhiều thì cũng là một thách đố.

Năm nay vì dịch Covid không mượn được trường của Tina để làm địa điểm tập múa như mọi năm nên Tina đã thâu sẵn video hướng dẫn những động tác đơn giản gởi cho mọi người, ace tự tập ở nhà và gặp nhau một lần khoảng trên một tiếng để ráp đội hình và chỉnh sửa động tác. Địa điểm là sân cỏ trước Bowery Theatre ở St Albans. Phần đông mọi người đi làm, đi học nên phải hẹn vào buổi tối. Sân cỏ chỉ có ánh sáng hạn chế từ những cột điện chung quanh, không có rest room, gió lại lồng lộng lạnh run.

Thời gian gấp rút, phương tiện thiếu thốn, ngân quỹ eo hẹp, nhưng mọi người đã tập hợp lại với nhau, hy sinh thời gian cá nhân để cùng hướng tới mục đích, trước nhất là duy trì và phát huy văn hóa Việt nam trên quê hương thứ 2, sau là hội nhập và kết nối với cộng đồng chính mạch và các cộng đồng bạn. Anh chị em trong đoàn Việt nam không phải là những thanh niên, thiếu nữ trẻ đẹp tham dự diễn hành Moomba để phô trương nét thanh xuân, sự gợi cảm, mà chúng tôi là 3 thế hệ người Việt nam bình thường từ tuổi từ 10 đến 70. Chúng tôi cũng không phải là những diễn viên múa chuyên nghiệp như một số những đoàn khác, mà chúng tôi chỉ là những diễn viên múa vụng về vượt qua nỗi nhút nhát của mình để hòa nhập vào sinh hoạt của cộng đồng chính mạch. Do vậy anh chị em chúng tôi rất cảm kích và đánh giá cao những lời khen rộng lượng và khích lệ tinh thần từ những cô chú bác, anh chị em, bạn bè. Đồng thời cũng kêu gọi những ai có khả năng, nhiệt huyết phụ giúp chúng tôi một tay để cho đoàn Moomba của CĐNVTD/Vic ngày càng khởi sắc hơn.

Hỏi: Phí tổn chi trả đồng phục áo dài, nón lá do ai bảo trợ?

Đáp: Hàng năm BTC Moomba tài trợ một số tiền rất tượng trưng chỉ vừa đủ để ăn một bữa trưa đơn giản cho mỗi người tham gia diễn hành, năm nào muốn may áo dài đồng phục thì phải xin CĐNVTD/Vic tài trợ thêm, tuy nhiên số tiền tài trợ cũng rất khiêm nhường nên các thành viên tham dự đóng thêm mỗi người $20 cho đủ. Vì tiền ăn trưa dùng vào việc may áo dài nên mọi người tự túc trong việc ăn uống. Nón thì mượn của nhóm múa AVA. Những năm không may đồng phục thì Tina sử dụng trang phục, nón, quạt, dù, trống của nhóm múa AVA cũng như của cá nhân Tina. Mặc dù đoàn đại diện cho CĐNVTD/Vic nhưng Tina cũng hạn chế tối đa việc yêu cầu CĐ tài trợ thêm trong vấn đề may trang phục vì Tina biết CĐ mình cũng eo hẹp về tài chánh.

Hỏi: Có những chuyện gì vui, buồn muốn chia sẻ cùng độc giả?

Đáp: Tám lần tham gia Moomba dĩ nhiên có rất nhiều chuyện để kể nhưng trong khuôn khổ của cuộc phỏng vấn ngắn gọn này Tina xin chia sẻ một ít cảm xúc của cá nhân. Trong suốt 6 năm phụ trách đoàn và 2 năm hỗ trợ cho Mai Hương, Tina đã mang nụ cười và niềm vui đến trên gương mặt của nhiều người. Các em nhỏ khi lớn lên sẽ nhớ mãi cô Tina đã từng dẫn đi múa trong lễ hội Moomba lớn nhất Victoria. Người lớn thì cảm thấy vui vì có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của CĐ, được kết nối, xây dựng lòng tự tin và có những kỷ niệm đáng nhớ.

Đây là công việc hoàn toàn thiện nguyện, Tina hy sinh thời gian cá nhân, gia đình có khi cả tiền túi để mua sắm thêm trang phục và đạo cụ cho đoàn. Đôi khi cũng rất mệt vì ảnh hưởng tới sức khỏe cá nhân nhưng bù lại cảm thấy vui vì ít ra đã đóng góp được một phần nhỏ nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của người Việt trên quê hương thứ hai, cũng như kết nối và hòa nhập vào sinh hoạt của cộng đồng chính mạch. Tina làm những điều này không phải vì lợi nhuận, lợi nhuận của Tina là thắp sáng được gương mặt của các tham dự viên và đem niềm vui đến cho khán giả. Nhân dịp này Tina xin cũng cám ơn những người đã âm thầm hỗ trợ tinh thần Tina trong nhiều năm qua mà Tina không thể kể hết tên ra đây. Đặc biệt xin cám ơn Mai Hương thật nhiều đã nhận lời giúp Tina tiếp tục công việc mệt nhọc nhưng rất ý nghĩa này.

Để có được một đoàn "vũ công" thiện nguyện tuy không phải là chuyên nghiệp nhưng đầy nhiệt tâm để tham gia vào một cuộc diễn hành có tầm vóc với một niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Victoria thì phải nói tới công sức và tấm lòng của cô Tina Thịnh và cô Mai Hương. Các cô phải có trách nhiệm lo từ A đến Z - mời gọi "vũ công", chọn vải, in áo, lấy số đo, thuê may áo dài, chọn nhạc, sáng tạo vũ điệu, tập cho các "vũ công" múa, sắp xếp phương tiện chuyên chở, dặn dò, nhắc nhở & báo tin cho từng người, ... cùng với bao nhiêu áp lực, khó khăn vì tài chánh eo hẹp, vì thời gian cấp bách, vì những sự trục trặc ngoài ý muốn. Tuy có mệt mỏi nhưng với tấm lòng và sự quyết tâm tạo tiếng tăm và một hình ảnh đẹp cho Cộng Đồng các cô đã không nề hà vất vả, khó nhọc.

Tham gia vào cuộc diễn hành Moomba, như lời của cô Tina Thịnh, là dịp để - "đóng góp được một phần nhỏ nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của người Việt trên quê hương thứ hai, cũng như kết nối và hòa nhập vào sinh hoạt của cộng đồng chính mạch", đó cũng là một niềm hãnh diện chung của cộng đồng Người Việt Úc Châu.

Melbourne
14/03/2022

Video Events Melbourne

Video Hướng Dương

Để xem thêm các hình ảnh của cuộc diễn hành Moomba xin vào các trương mục FB bên dưới -

No comments:

Blog Archive