Chân dung của một người Cộng sản thật sự
Cô Tracy Rosenthal là con một gia đình giàu có, cha cô là Steven Rosenthal, 4 lần trúng giải Grammy. Cô chưa từng có công việc gì làm cho ngon lành. Hiện nay cô là chuyên gia về nhà ở của thị trưởng Newyork, Zohran Mamdani, nhờ cô viết cuốn sách hướng dẫn những người mướn nhà, cách thức quỵt tiền chủ nhà "Abolish Rent"
Năm 2020 cô mướn một apartment 2 phòng ở Newyork với giá $2,300/tháng. Ngay khi cô dọn vào cô đã than phiền là phòng có gián và không trả tiền nhà từ đó đến nay. Không những không trả tiền, mà cô còn vận động hàng xóm không trả. Chủ nhà khai phá sản và ngân hàng lấy lại building.
Chắc là êm rồi, vì không có chủ nhà đòi tiền. Khỏi trả. Không đâu.
US bank hiện làm chủ building này, có tiền tỷ, nên chuyện đem những người giựt nợ ra toà là chuyện nhỏ. Họ phát đơn kiện cô Tracy Rosenthal thiếu nợ 108,000 đô. Không trả hả? chuyện nhỏ. Cha cô là triệu phú thì khi chết cô cũng kiếm được chút đỉnh. Tới chừng đó ngân hàng lấy tiền vốn lẩn lời cũng không muộn.
Biết vậy, nên hiên nay được là chuyên gia về nhà cửa cho Zohran Mamdani, nên cô đã đề nghi sửa đổi luật nhà ở và đề ra một chương trình, thành phố sẽ bỏ ra 2 tỷ đô la để giúp những người mướn nhà kiện chủ nhà. Nếu trong 3 tháng, chủ nhà không sửa chửa nhà, thành phố sẽ tịch thu nhà và giao lại cho một hội thiện nguyện cho mướn lại với giá rẻ.
Chuyện dễ vậy nhưng không phải vậy. Ngân hàng họ có trên 2 tỷ để theo đuổi các vụ kiện. Do đó 2 tỷ của thành phố không nghĩa gì. Hầu hết các building đều thuộc về ngân hàng dù trên danh nghĩa ông A, ông B làm chủ.
Hiện nay dưới sự lảnh đạo của thị trưởng Zohran Mamdani và để phát động phong trào cộng sản ở New York , ông thị trưởng Mamdani vừa ký lệnh ngày 4 tháng 8, "The Right to Organize" - cho phép người mướn nhà có quyền được gõ cửa nhà hàng xóm và thành lập các hiệp hội của người mướn nhà để chống lại chủ nhà.
Chuyện rất đơn giản nhưng hình như họ đang giỡn với các trùm tư bàn
FB Le Hoang
No comments:
Post a Comment