Friday, April 3, 2026

Cũng nên học sơ cứu

25/03/2026, khu làm thủ tục nhanh TSA Precheck (kiểm tra an ninh nhanh) tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York vẫn đông như thường lệ. Người xếp hàng, người kéo vali, tiếng loa gọi chuyến bay vang lên liên tục.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường, cho đến khi một sự vic xảy ra ngay giữa đám đông.

Một người cha đang bế con trai mới khoảng 1 tuổi trên tay. Không có dấu hiệu báo trước, đứa bé bỗng lịm đi, không khóc, không phản ứng. Chỉ vài giây sau, người cha nhận ra con mình đã ngừng thở.

Anh hoảng loạn, ôm con chạy quanh khu vực an ninh, vừa chạy vừa kêu cứu. Những người xung quanh bắt đầu chú ý, nhưng phần lớn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gần đó, một nhân viên đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan - ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) đang làm nhiệm vụ đã nghe thấy tiếng kêu cứu. Anh lập tức chạy tới.

Không hỏi nhiều, không chờ hướng dẫn - Anh nhận đứa bé từ tay người cha, kiểm tra nhanh tình trạng và nhận ra đứa trẻ đã không còn thở.

Không có thời gian để chần chừ anh thực hiện ngay thủ thuật "Heimlich" (thủ thuật ép bụng đẩy dị vật ra ngoài). Động tác dứt khoát, đúng kỹ thuật. Chỉ sau vài giây, đứa bé bắt đầu có phản ứng rồi thở lại.

Khoảnh khắc đó, cả khu vực như chững lại.

Ngay sau đó, lực lượng y tế EMS (dịch vụ cấp cứu y tế) được gọi tới để kiểm tra thêm. May mắn là em bé không gặp tổn thương nghiêm trọng và được xác nhận đủ điều kiện để tiếp tục chuyến bay cùng gia đình.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, rồi cũng kết thúc nhanh như vậy. Không ồn ào, không kịch tính như trong phim, nhưng đủ để khiến những người có mặt hôm đó nhớ rất lâu.

Giữa một nơi đông đúc như sân bay, có thể có hàng trăm người xung quanh. Nhưng trong khoảnh khắc quan trọng nhất, chỉ cần một người biết mình phải làm gì và dám làm ngay, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn.

Nhiều người vẫn nghĩ những kỹ năng như "Heimlich" hay CPR (hồi sức tim phổi) là thứ xa vời, học cho biết vậy thôi.

Nhưng thực tế, đôi khi chỉ vài giây xử lý đúng cách là giữ lại được một mạng người.

Và có lẽ cũng từ những câu chuyện như vậy, người ta mới thấy “Anh hùng” không phải lúc nào cũng là điều gì lớn lao.

Đôi khi chỉ đơn giản là một người đang làm việc bình thường, nghe thấy tiếng kêu cứu, rồi bước tới và làm điều cần làm.


No comments:

Blog Archive