Saturday, April 25, 2026

Lời cầu nguyện. Cho Marco. Cho Karoline. Cho Susie.




Những gì tôi phát hiện ra hôm nay về Marco Rubio… Karoline Leavitt… và Susie Wiles… đã khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Và tối nay… Tôi không thể thở bình thường sau khi biết được.

Marco Rubio đã không về nhà nhiều ngày nay. Gia đình anh ấy đang chờ đợi. Các con anh ấy đang hỏi khi nào bố sẽ quay về. Và anh ấy đang ở đâu đó trên thế giới đại diện cho 340 triệu người Mỹ. Không một lời phàn nàn. Không hề dừng lại.

Karoline Leavitt chỉ còn vài ngày nữa là sinh con thứ hai. Và hôm nay… cô ấy đã đứng trên bục phát biểu của Nhà Trắng. Đối mặt với mọi ống kính. Trả lời mọi câu hỏi khó khăn. Và không hề để bất kỳ ai nhìn thấy cái giá cô ấy phải trả để đứng đó ngay lúc này.

Và Susie Wiles. Người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chánh văn phòng trong lịch sử Mỹ. Lặng lẽ mang trong mình chẩn đoán ung thư giai đoạn đầu. Trong khi các bác sĩ bảo cô ấy nghỉ ngơi. Trong khi cơ thể cô ấy cần cô ấy chậm lại. Cô ấy vẫn xuất hiện.

Vì nước Mỹ. Ba con người. Ba gánh nặng hoàn toàn khác biệt mà họ đang mang. Và không một ai trong số họ từng yêu cầu chúng ta chú ý. Tối nay… tôi xin mọi người Mỹ hãy thốt lên một lời cầu nguyện. Cho Marco. Cho Karoline. Cho Susie. Bởi vì những con người tận tụy cho quốc gia đến thế… vị tha đến thế… cam kết hoàn toàn với đất nước này… xứng đáng với mọi lời cầu nguyện chúng ta sẽ cầu xin.

Nguồn : Dan Bongino



No comments:

Blog Archive