Saturday, April 25, 2026

Lo ngại chính phủ trượt sâu vào quỹ đạo Trung Quốc, cánh hữu Hàn Quốc phát động biểu tình như “Umbrella Revolution” ở Hong Kong vài năm trước.

Chiều nay 25/4/2026, cổng chính căn cứ không quân Osan K-55, Pyeongtaek, biến thành biển người. Hàng ngàn chiếc dù trắng đồng loạt bung ra giữa nắng, biểu tượng “Cách mạng Ô dù lần 3” của cánh hữu Hàn Quốc. Họ tham dự đông đảo vì tin rằng Hàn Quốc đang bị đánh cắp.

“52 triệu công dân đã bị lừa!”, cựu nghị sĩ Min Kyung-wook gào trên loa. Ông chìa ra con số: 425 phường ở Seoul, 599 phường ở Gyeonggi, bỏ phiếu sớm “100% cho Đảng Dân chủ”. “Xác suất 0%. Đây là gian lận quy mô lớn, có bàn tay Trung Quốc”, "No China"...

Đám đông đáp lại: “Bắt Lee Jae-myung! Thả Tổng thống Yoon!”

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đang ngồi tù vì tội nổi loạn sau lệnh thiết quân luật 12/2024, vợ ông cũng bị truy tố, tuy chỉ là khinh tội.

Người thắp lửa dẫn dắt phản kháng là Park Joon-young, mới 24 tuổi, thủ lĩnh của “Freedom University”, phong trào cánh hữu đang lan như cháy rừng trên TikTok, YouTube.

Biểu ngữ của họ không vòng vo: “Korea for Koreans”, “Chinese Communist Party out!”, “Make Korea Great Again”, kể cả “We are Charlie Kirk”.

Hyung Ki-sang, 28 tuổi, bỏ việc để đi biểu tình toàn thời gian: “Tôi tin lời Tổng thống Yoon. Bầu cử có gian lận. Và Trung Quốc đứng sau.”

Coi bộ phong trào này đang được hưởng ứng mạnh, những cuộc tuần hành này đủ làm tê liệt quảng trường Gwanghwamun mỗi cuối tuần.

Theo phân tích, cánh hữu Hàn Quốc không biểu tình suông. Họ đánh vào 3 điểm chính:

Bầu cử, “Stop the Steal” phiên bản Seoul, họ đội mũ MAGA, vẫy cờ Mỹ, cáo buộc Lee Jae-myung thắng nhờ Bắc Kinh.

Kinh tế với những văn bản từ Thượng đỉnh Hàn-Trung 1/2026 ký hàng loạt MOU. Họ cho rằng Lee Jae-myung đang bán nước cho Tàu. Họ nhắc vụ THAAD 2016, vụ khủng hoảng 2021: “Cứ mỗi lần mềm mỏng với Trung Quốc, chúng ta chảy máu.”

Tin đồn “650.000 người Hoa được miễn thuế, ưu tiên đại học” lan khắp quán cà phê càng khiến dân chúng phẫn nộ.

Từ tháng 9/2025, Tổng thống Lee Jae-myung phân bua cùng quốc dân, ông gọi biểu tình chống Trung Quốc là “thù hận vượt quá tự do ngôn luận, không xứng với quốc gia dân chủ mẫu mực”.

Trong lúc đó, Đại sứ Trung Quốc Dai Bing cảnh báo thẳng: “Các nhóm bảo thủ Hàn Quốc đang phá hoại quan hệ song phương. Trung Quốc sẽ có biện pháp phù hợp. (!)”

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định: “ĐCSTQ triển khai chiến dịch thao túng thông tin khổng lồ toàn cầu.” Quỹ Heritage Foundation chỉ đích danh: “Bắc Kinh nhắm vào Hàn Quốc để chia rẽ Seoul-Washington trước bầu cử 2027.”

Xem video và hai hình trên, ta thấy cuộc biểu tình hôm nay cờ sao sọc Mỹ tung bay khắp chốn, khẩu hiệu “Make Korea Great Again”, ảnh Charlie Kirk bị ám sát được in thành icon. Mục sư nổi tiếng Jeon Kwang-hoon huy động giáo dân Tin lành trên 60 tuổi đồng hành cùng YouTuber 20 tuổi dẫn đầu đoàn người.

Làn sóng này xem ra như một phiên bản của MAGA với các mục tiêu chống di dân lậu, chống Trung Quốc, chống “thế lực ngầm”, và tin rằng họ phải mạnh mẽ hơn mới cứu được đất nước đang trượt sâu về phía Tàu cộng.

Chuyên gia tâm lý xã hội Kim Hyun Soo cho rằng: “Nếu giới trẻ không có tầm nhìn mới, họ sẽ đổ hết về Freedom University. Hàn Quốc sẽ phân cực không thể hàn gắn.”

Lee Jae-myung liệu có mạnh tay đàn áp, nếu phong trào này lớn dần và đe doạ vị thế cũng như nghị trình của ông ta. Tôi nghĩ rằng không, 27% dân Hàn đồng ý với quan điểm của nhóm “Freedom University” về cựu Tổng thống Yoon.

Còn trên mạng TikTok, một chàng trai 18 tuổi ở Busan, đăng clip 15 giây của Park Joon-young hét “Chinese Communist Party out!” đã có đến 2 triệu view hưởng ứng. Còn clip Tổng thống Lee Jae-myung bắt tay Tập Cận Bình có 3 triệu view nhưng tiêu đề của nó lại là: “Bán nước”.

FB Uyen Vu




























No comments:

Blog Archive