Mưu sâu kế hiểm
Trump đã phải xuống thang quân sự và bắt buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với 10 điều kiện mà đất nước Iran anh dũng đưa ra. Sau khi hết lần này đến lần khác hăm he đưa Iran vào thời kỳ đồ đá. Nhân dân Iran kiên cường, sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sưng. Đã đưa thân mình lấp… đầy các cơ sở quan trọng cũng như các cây cầu huyết mạch. Điều này khiến các phi công Mỹ quay đầu về nơi xuất phát vì không muốn vi phạm tội ác chiến tranh.
Nội bộ nước Mỹ đang xào xáo vì cuộc chiến do Trump gây ra. Mỗi ngày chiến phí lên tới cả tỷ đô la, gây gánh nặng đè lên người đóng thuế Mỹ. Các dân biểu đang ủng hộ việc phế truất Trump ngay trong năm nay. Hàng triệu người biểu tình khắp nơi trong nước Mỹ. Mức ủng hộ chính quyền giảm rõ rệt và sẽ ảnh hưởng bầu cử giữa kỳ…
Thế giới đang quay lưng với Trump. NATO đứng ngoài, Đức Giáo Hoàng chỉ trích. Lạm phát các nơi đều do nguyên nhân nguồn cung cấp dầu hạn chế. Mỹ đưa ông Vance, một người chưa có một kinh nghiệm về đàm phán là một ẩn ý của Trump. Giao khó khăn cho ông ta thay mình ký một hiệp ước đầu hàng. Mỹ muốn rút khỏi Trung Đông trong danh dự. Vance phải làm nhiệm vụ khó khăn này và lưu danh sử sách là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng đã ký văn kiện nhục nhã…
Iran tuyên bố không biết thuỷ lôi rải ở đâu. Thực chất đây là lời răn đe rằng eo biển này là của Iran. Mọi tàu bè đều phải theo sự hướng dẫn, quản lý để được an toàn…. Bla, bla….
Bình luận trên là tui tổng hợp của mấy báo mạng VN cũng như các YouTuber đang nổi lềnh bềnh. Nói y như thật. Nghe đã tai nhất là ông Tần N. Nghe chưa đủ. Phải vô đọc comments mới sướng. Nói chung, VN ta vẫn còn mang mặc cảm… “nước nhỏ”. Khi thấy “thằng lớn” uýnh “thằng nhỏ” là nhào vô binh thôi. Cầu cho Mỹ cút Do Thái nhào. Tự hào thắng Mỹ. Đâu biết “thằng Mỹ” mà sụp tiệm thì “thằng ta” ăn bo bo tiếp (nhiều bò chưa từng ăn bo bo).
Thật ra Mỹ đang đứng trên đầu cha người ta. Muốn làm gì thì làm với triết lý “kẻ mạnh luôn luôn đúng”. Hoặc có thể nói ngược lại : muốn đúng phải mạnh. Còn yếu ớt thì ta “uốn dẻo”. Gió chiều nào theo chiều ấy thì giữ được nồi cơm. Ở đó mà lý sự!
Ra đời mới biết đồng tiền là quan trọng. Nói theo kiểu “vĩ mô” hơn là “dòng tiền” chảy vô đâu? Cứ xem các thị trường chứng khoán. Tiền đổ vô hay rút ra là biết. Mỗi ngày hỏi Chat GPT nó trả lời liền. Dạ dạ, dạo này nó đổ vô Mỹ. Mua các cổ phiếu Mỹ để đó. Dù có lên có xuống nhưng chắc chắn có lời. Cổ phiếu cũng là lá phiếu. Tui ở Úc đoán mò cũng trúng. Bầu cử giữa kỳ đảng CH thắng áp đảo, thắng tuyệt đối. Nếu thị trưởng chứng khoán cứ như hiện nay. Tiền là tất cả. Có tiền nói vạn người nghe. Mỗi ngày cả thế giới hóng xem “người khùng” Donald J Trump “Twitter” (chim hót) những gì trên Truth Social. Chớ Putin hay Tập đã chìm vào quên lãng.
Tựa bài “mưu sâu…” là nói ông dượng. “Sâu” cỡ nào? Từ mấy chục năm trước khi “công tử Trump” với khuôn mặt “ngây thơ” (cụ). Ông đã nói về Iran rồi. Ý rằng nếu “em” làm tông tông thì sẽ làm gì? (lấy dầu hay chiếm cái đảo K của nó. Lúc ấy Iran chưa có chương trình nguyên tử). Ủ mưu cả mấy chục năm đúng là chỉ có Trump. Rất may ổng là Mỹ rặt. Nghĩa là việc ông làm, dẫu sao cũng nghĩ đến lợi ích dân Mỹ trước. Phe đảng (tài phiệt) của ổng sau. Phàm điều gì làm lợi cho dân (rồi ta kiếm chút cháo) mới được lâu dài và bền vững. Người khôn là như vậy.
Nhớ năm ngoái, khi vừa “lên ngôi”, là King Trump đến thăm Ả Rập Saudi liền. Họ trải thảm… tím từ phi trường đến dinh thự để tiếp đón. Đầu óc chim sẻ như tui chỉ đoán là ông kêu gọi đầu tư hay kêu họ tăng sản lượng dầu là cùng. Đâu biết rằng cả tháng nay. Họ có đường ống Đông Tây. Bơm một ngày bảy triệu thùng với mức giá… tương đương 14 triệu thùng. Đó! Trung thành với Trump giờ có kết quả. Biden hồi đó muốn thăm Saudi mà họ không thèm tiếp. Bà thủ tướng “thảo mai” (Nhật). Hổm rày kiêm luôn nghề …”bán dầu”. Kiếm được hợp đồng với Úc rồi. Cũng nhờ bà ủng hộ Trump hết mình.
Tàu dầu các nơi giờ lũ lượt đến Texas. Đi xa một chút mà chắc ăn. Đi gần có ngày nổ tàu hay mất hai triệu đô tiền “mãi lộ” cũng vậy thôi. Nhìn bản đồ thì ta thấy Châu Âu mua dầu Mỹ hay mua từ bến tàu Yanbu (Biển Đỏ) là tiện lợi. Các nước Châu Á mua của Nhật. Lòi ra anh Trung Cộng với Ấn Độ là khóc tiếng Mán nếu cái eo biển còn lộn xộn. Hai anh này ghét Trump xương tuỷ.
Khi viết bài này thì nghe tin Mỹ điều hai chiến hạm vào vùng vịnh. Đã đi qua eo biển. Trump đéo sợ thằng nào. Ngon bắn đi. Để biết ai là “mõm”. Để xem cánh Đông Lào bình lựn tiếp cái gì. Ngay cả bác TL coi vậy mà biết điều. Trump hô một tiếng là có bác liền. Kêu zero thuế là làm liền, kêu đóng một tỷ là có ngay. Không phải nịnh bợ gì Mỹ. Mà “phù thịnh chớ ngu gì phù suy”. Tất cả là… “dòng tiền”. Khi đồng đô la ngửi thấy… thơm. Thì nó vẫn là chân lý.
FB Jimmy nguyen nguyen
No comments:
Post a Comment