Sunday, June 6, 2021

Giờ của sự thật đã điểm

Một hôm, nghe nhà văn Võ Ý – Cựu Trung tá KQ/VNCH – nói một câu: “Một sợi tóc rơi cũng là ý Chúa”, tôi còn ghi nhớ mãi tới ngày nay. Nếu bạn Võ Ý là người theo đạo Công giáo, thì tôi không chú ý lắm. Nhưng bạn Võ Ý là một Phật tử thuần thành, siêng năng đến Chùa lễ Phật và kiên nhẫn ngồi bất động để lắng nghe các vị Cao Tăng thuyết pháp, mà thốt ra câu nói ấy, tôi phải khắc ghi để chiêm nghiệm cho cuộc đời mình.

Năm 2016, tỷ phú Donald Trump – một doanh nhân – chưa hề tranh cử một chức vụ nào trong Chính quyền, nhưng ông chiến thắng một đối thủ nặng ký: Bà Hillary Clinton, cựu Đệ nhất Phu nhân, cựu Bộ trưởng Ngoại giao. Ai cũng thấy được bà Hillary là “con gà nòi” do cựu Tổng thống Barack Hussein Obama dùng các phương tiện Tình báo, Phản gián, Truyền thông, Tài chánh để đưa bà lên ngôi lãnh tụ nước Mỹ. Thế nhưng nhà tỷ phú Donald J. Trump thắng cử đã khiến cho đảng Dân Chủ ngỡ ngàng, phải dùng mọi cách thức tồi bại nhất, đê tiện nhất để truất phế ông.

Rất nhiều người nghĩ rằng tỷ phú Donald J. Trump được Thiên Chúa chọn, vì không cách gì ông có thể thắng Hillary Clinton. Trong gần 4 năm cầm quyền, mặc dầu đảng Dân Chủ và một số chính trị gia đảng Cộng Hòa phản bội đã “đánh” ông tơi bời, nhưng ông vẫn đạt được nhiều thành quả rực rỡ hơn các đời Tổng thống tiền nhiệm và các quốc gia bạn lẫn thù đều kính nể. Một lần nữa, nhiều người (trong đó có người không phải Christian) cũng đều tin tưởng rằng Tổng thống Donald Trump là người được Chúa chọn mới có thể làm cho hai kẻ thù Do Thái - Ả Rập ký Hiệp ước “Hòa Bình Abraham” (Abraham là Tổ phụ nòi giống Do Thái và Ả Rập) để chung sống với nhau.

Căn cứ vào sự ủng hộ nồng nhiệt của quần chúng thuộc mọi sắc dân, mọi chủng tộc biểu tình trên trời, dưới nước, trên bộ, ủng hộ ông, chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ tái đắc cử vẻ vang vào năm 2020 hơn hẳn năm 2016. 

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong suốt 47 năm làm chính trị, chẳng có một thành tích nào đáng kể, lại từng bị báo chí phanh phui là kẻ đạo văn (plagiarism), nói năng ngớ ngẩn, bị đối thủ Kamala Harris tố giác là người kỳ thị chủng tộc, cướp vợ bạn, tham nhũng, du dú trong hầm vì sợ Covid-19, chẳng có cương lĩnh về đường hướng lãnh đạo, lại chấp nhận mở cửa biên giới, cắt giảm ngân sách Cảnh sát và ủng hộ phá thai ... thì không thể nào chiến thắng đương kim Tổng thống Donald Trump. Nhiều nhà quan sát vô tư tiên đoán Joe Biden giỏi lắm chỉ đạt chừng 20 hoặc 30% số phiếu cử tri. Thế nhưng, (lại chữ “thế nhưng” tai quái), một tay chính trị gia vô tích sự thuộc hạng gà mờ đã thắng cử nhờ gian lận, nhờ những người chết đội mồ sống dậy đi bầu! Người lịch sự không gọi Joe Biden là Tổng thống Gian Lận, họ gọi Joe Biden là “Tổng thống Truyền thông” (tức là Tuyên truyền bịp bợm kiểu cộng sản). Một danh từ chưa từng có trong Tự điển Bách khoa.

Sự thất cử của Tổng thống Donald Trump cũng là Ý Chúa, tôi nghĩ thế. Tại sao? Tại vì Ý Chúa muốn cho người Mỹ và thế giới nhìn thấy những tín đồ Christian phản bội Chúa lộ diện. 

Nếu Tổng thống Donald J. Trump đắc cử thì làm sao thiên hạ biết Mike Pence, Mitch McConnell, Liz Cheney (con gái cựu Phó Tổng thống Dick Cheney) ... là quân phản bội? 

Làm sao quần chúng biết 6 vị Chánh Án Tối Cao Pháp Viện do Tổng thống Cộng Hòa đề cử đều là tín đồ Công giáo, trong đó có ba vị do Tổng thống Donald Trump đề cử là: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett đều bỏ phiếu từ chối cứu xét đơn kiện về sự gian lận của 18 Tiểu bang? (Chỉ có Thẩm phán Samuel Alito và Thẩm phán Clarence Thomas là không phản). 

Làm sao biết Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts là khách hàng của ông Trùm Đĩ Ấu Dâm Jeffrey Epstein? 

Làm sao biết bác sĩ Anthony Fauci là tay sai của Trung Cộng? 

Làm sao biết vợ chồng nhà tỷ phú Bill Gates đứng đầu thế giới về công tác từ thiện, mà nay lộ ra Bill Gates lại là người phạm tội ác đối với nhân loại, khiến vợ phải ly dị?

Cho nên, theo suy nghĩ của tôi, sự đắc cử của tỷ phú Donald Trump vào năm 2016 hay sự thất cử của Tổng thống Donald Trump vào năm 2020 là do Ý Thiên Chúa để cho nhân dân Hoa Kỳ nhìn thấy rõ SỰ THẬT. Đó là nước Mỹ đang rơi vào tình trạng sa đọa và bội phản. 

Đừng ai hỏi tại sao Thiên Chúa không ra tay cứu vớt nước Mỹ. Thiên Chúa đã cho người con duy nhất của Ngài xuống trần thế để giảng dạy tình YÊU THƯƠNG, sự BAO DUNG và chịu tội chết cho loài người. Nhưng Ngài cho con người quyền tự do lựa chọn: Thiên Đường hay Địa Ngục. Năm 2020 là tiếng chuông cuối cùng dành cho con người quyền quyết định số phận của mình. Nếu dân Mỹ không phấn đấu chống lại Quỷ sứ, Ma vương thì nước Mỹ sẽ rơi vào tay Trung cộng trong 15 năm tới như lời xác nhận của Tổng thống Gian lận Joe Biden. Bỗng dưng Joe Biden ngu ngơ được Thiên Chúa cho làm nhà Tiên Tri trước giờ lâm tử của nước Mỹ!

Nước Việt Nam và nước Mỹ có mối quan hệ NHÂN QUẢ. Năm 1954, thế giới cắt nước Việt Nam ra làm hai, lấy sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Nước Mỹ dùng Miền Nam làm tiền đồn để ngăn chặn làn sóng đỏ (cộng sản) từ Miền Bắc. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, nước Mỹ bị thua trận một cách nhục nhã, bởi vì trao cho dân Miền Nam làm lính tiền đồn chống lại toàn khối cộng sản Liên Xô – Trung cộng, mà không biết rằng dân tộc Việt Nam bị quỷ ám, khiến cho nên trí thức Việt Nam trở nên ngu đần, không thấy được Mặt trận Việt Minh là một tổ chức cộng sản trá hình, chủ trương “Vô Gia đình – Vô Tổ quốc – Vô Tôn giáo” thì Quốc gia lẫn Dân tộc sẽ tiêu vong. Vô số thanh niên nam nữ anh hùng nhào vào lửa đạn giống như những con thiêu thân, mà tưởng mình đi cứu nước! Toàn bộ đất nước Việt Nam từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau đã hoàn toàn rơi vào tay quỷ dữ sau Tháng Tư năm 1975. Người dân Việt Nam phải sống như súc vật. Chính Tổng Bí thư Nguyễn văn Linh đã xác nhận bọn cầm quyền đối xử với dân như đối xử với súc vật, khi ông ta đưa ra biện pháp “Cởi trói văn nghệ sĩ”.

Trói là hành động đối xử với súc vật, chứ ai lại trói người? Thế là người dân cam chịu sống như súc vật! Chỉ cần nhỏ nhẹ cất lên tiếng nói xin được làm người là bị đánh cho sắc máu mồm ngay! Người lãnh đạo đất nước phải có bổn phận hun đúc nguyên khí Quốc gia, kính trọng nhân tài thì mới mong đưa dân tộc tiến tới trình độ văn minh, văn hóa. Trong khi Nghị viện Âu châu ra Nghị Quyết 1481 lên án Chủ nghĩa Xã hội (cộng sản) tội diệt chủng, Nguyễn Phú Trọng lại tuyên bố chẳng biết một trăm năm nữa Việt Nam thực hiện xong xã hội chủ nghĩa hay chưa, Vậy có nghĩa rằng Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản đang trong tiến trình tiêu diệt nòi giống Việt Nam, chứ còn nghi ngờ gì nữa?

Mới đây, ông Lê Kiến Thành, con trai của Cựu Tổng Bí thư Lê Duẩn (người dám nói Sự Thật: “Ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng), cũng phải nói xã hội Việt Nam ngày nay giống như địa ngục trần gian. Vì là con của cựu Tổng Bí thư Lê Duẩn viết, nên Lê Kiến Thành chưa bị bắt cầm tù, không bị kết tội là phản động, là bọn thù nghịch nước ngoài đấy thôi! Nếu là một ai khác nói câu đó, liền bị quy vào tội chống Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã tuyên bố “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay!” Thật là một câu tuyên bố phét lác một tấc tới Trời của ông Trọng Lú!

Bỗng nhiên có hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam, vợ của đại gia Dũng Lò Vôi, nổ ra vụ tố giác “Thần Y” Võ Hoàng Yên (được phong chức Thần Điêu Đại Bịp). Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng bà Nguyễn Phương Hằng tức tối vì bị Võ Hoàng Yên đánh lừa hơn 200 tỷ bạc Hồ, nên không chú ý lắm. Nhưng theo dõi những “video clip” của bà Hằng, tôi nhận thấy những lời tố giác Thần Điêu Đại Bịp không phải dành cho Võ Hoàng Yên, mà là một nhân vật khác đã được phong Thánh! Bà Nguyễn Phương Hằng là người rất thông minh, tất nhiên bà hiểu rõ nhân vật nào đã làm cho Việt Nam thành một xã hội lừa đảo, dối trá, vô văn hóa, nhưng chưa tiện cho bà nói ra trong lúc này đấy thôi!

“Một Sợi Tóc Rơi Cũng Là Ý Chúa”! Tôi tin rằng “hiện tượng Nguyễn Phương Hằng” là Ý Chúa. Tại sao? Tại vì trong nước không có một ai dám cực tả xã hội Việt Nam một cách hiện thực như bà Nguyễn Phương Hằng, mà nếu nhà cầm quyền chịu khó lắng nghe từng chữ, từng câu của bà thì phải thấy bà đang nói về mình. Tại sao đảng chưa ra tay sử dụng bạo lực với bà? Sử dụng bạo lực sao được, khi ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi) đem tượng Hồ Chí Minh vào thờ tại Đại Nam Quốc Tự? Lúc bấy giờ nhiều Phật tử tỏ ra bất bình việc làm của ông Dũng Lò Vôi.

Nhưng nay thì họ đã hiểu đó là Ý Chúa. Nhà văn Đại tá Nguyễn Minh Châu từng phần trần: “Dưới chế độ cộng sản, nhà văn muốn được an toàn, thi viết xong một câu trung, phải viết một câu nịnh”. Vậy tượng Hồ Chí Minh tại Đại Nam Quốc Tự là tấm bùa hộ mạng giúp cho sinh mệnh của bà Nguyễn Phương Hằng trở nên bất khả xâm phạm đối với Công An Việt Cộng.

Ai dám dùng luật giang hồ để xử người thờ Hồ Chí Minh, phải không? Đảng Cộng Sản bắt dân phải sống theo gương đạo đức của “Bác Hồ”, làm sao dám đụng người thờ Bác? Quý vị có thấy Chúa đã dàn dựng kịch bản này cho bà Nguyễn Phương Hằng không? Những gì bà Nguyễn Phương nói là những gì xưa kia “Bác Hồ” đã nói. Ngoại trừ, nhà cầm quyền không còn coi “Bác Hồ” ra cái quái gì thì mới dám đụng đến bà Nguyễn Phương Hằng!

Tổng thống Donald Trump là một doanh nhân chuyên ngành địa ốc, vì Barack Hussein Obama làm cho nước Mỹ suy đồi đạo đức (ủng hộ phá thai) và lép vế trước kẻ thù (chui cửa đuôi máy bay để xuống đất Trung cộng), thì ông mới ra tranh cử để cứu nước Mỹ. Nhờ có sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump, nhân loại mới thấy nước Mỹ lãnh đạo Thế giới Tự do có những thây ma đã chết từ lâu đội mồ sống dậy đi bỏ phiếu! (Chính Tổng thống Donald Trump nói với bà Michelle Obama vì sự bết bát của chồng bà, tôi mới tranh cử Tổng thống)

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng là một doanh nhân thành công trong ngành địa ốc, giống như ông Trump, vì bà bị “Thần Y” Võ Hoàng Yên đánh lừa, nên mới tố giác sự bịp bợm của hắn, rồi kéo theo sự lật tẩy một bầy ca sĩ, diễn viên giả hình được xem là thần tượng, giống những RINO bị Tổng thống Donald Trump lột mặt nạ! Kịch sĩ Hoài Linh nổi tiếng nhờ đồng bào tỵ nạn mê khôi hài tiếu lâm bình dân. Về Việt Nam tuyên thệ vào đảng Việt Cộng, Hoài Linh nay bị bà Nguyễn Phương Hằng lột mặt nạ là thằng đại bịp, chẳng còn được phía nào ái mộ. Mới bỏ tiền ra xây Nhà Thờ Tổ, đã vội bị Tổ trác!

Vốn là người không mưu cầu danh vọng, tiền bạc, nên tôi không ngần ngại lên án sự lừa đảo của băng đảng Kháng Chiến Bịp Hoàng Cơ Minh và Việt Tân, dù bị đe dọa mạng sống hay bị ném đá. Tôi ngưỡng mộ Tổng thống Donald Trump, một người nói thẳng nói thật, là đương nhiên. Nay được nghe những lời nói thẳng nói thật, dù đốp chát, của bà Nguyễn Phương Hằng, tôi ngưỡng mộ bà cũng là điều đương nhiên!

Bị sống trong một xã hội mà không một ai được quyền nói lên SỰ THẬT, đành cúi đầu im lặng nghe những lời tuyên bố quái đản của cấp lãnh đạo ngồi chễm chệ trên luật pháp, bà Nguyễn Phương Hằng nổi danh vì trở thành phát ngôn viên của người dân khao khát SỰ THẬT! Bởi thế, mỗi lần bà lên “Livestream” có hàng trăm ngàn người theo dõi, lắng nghe. Thử hỏi trên đời này ai muốn bị bịt miệng, không muốn nghe lời nói thẳng nói thật?

Dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản (chuyên chính), muốn hiểu ý tứ tác giả thì phải đọc giữa hai hàng chữ. Muốn hiểu ý tứ của bà Nguyễn Phương Hằng thì ta cũng phải như thế. Nghe bà Nguyễn Phương Hằng “thuyết pháp”, tôi cảm thấy như tiếng dội (echo) của chính mình đã từng nói, từng viết: “Đời người chỉ có một lần chết, thì hãy sống cho xứng đáng!”, “Chết thì đã sao, việc gì phải sợ?”. Bà Hằng tỏ ra khinh miệt bọn lừa đảo khi chúng đến đồn Công An, Tòa Án phải thuê cả đám luật sư, người bảo vệ, trong khi bà chẳng cần ai bảo vệ. Bà than phiền về sự đơn thương độc mã của bà vì một mình phải chống lại hàng chục ngàn ma quỷ. Nhưng lời than phiền đó lại là lợi khí, bởi vì Công An chỉ lo sợ kẻ nào có quần chúng tụ tập ủng hộ. Cộng sản thường dựng lên phong trào quần chúng, nên rất sợ bị quần chúng lật đổ!

Bà tuyên bố bà là người có bản lĩnh, có sứ mạng làm sạch xã hội để nước Việt Nam trở nên đẹp đẽ hơn, văn minh hơn. Bà dám hy sinh mạng sống đến hơi thở cuối cùng. Bà hứa hẹn dù phải hy sinh hết tài của riêng bà, dù anh Dũng chồng bà ly dị, bà vẫn tiếp tục chiến đấu vì Cộng Đồng. Đó không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự tự tin của một lãnh tụ, của một chiến binh thề “da ngựa bọc thây! Giống như Tổng thống Donald Trump tuyên bố “Make America Great Again”, thì ông đã can đảm chống lại những con quái vật khủng khiếp trong đầm lầy.

Nếu đất nước Việt Nam được trao vào tay những người có bản lĩnh và có trách nhiệm đối với Cộng Đồng như bà Nguyễn Phương Hằng, thì nước Việt Nam sẽ sạch bóng bọn hèn hạ núp trong lùm sủa bậy (chữ của bà). Xin quý vị hãy mở Youtube mà xem để thấy lời tôi nói về bà Nguyễn Phương Hằng không có gì là quá đáng. Sống cuộc đời đáng sống là sống lương thiện, thật thà, không điêu ngoa, không dối trá, dám đứng thẳng trước cường quyền bạo lực, dám bênh vực lẽ phải và yêu thương kẻ bất hạnh nghèo khó. Tôi chống cộng sản, cũng như chống cha con dòng họ Hoàng Cơ Định và băng đảng Việt Tân là để sống xứng đáng một quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: “Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm”.

Bất luận người ta “giải mã” động cơ của bà Nguyễn Phương Hằng ra sao, tôi vẫn nghĩ rằng bà Nguyễn Phương Hằng đang theo đuổi cuộc đời đáng sống bằng cách gióng lên tiếng chuông báo tử cho bọn người không biết xấu hổ, sống bằng sự lừa đảo, dối trá hãy quay về với chân thiện mỹ. Bà Nguyễn Phương Hằng không phải là Christian, nhưng cuộc chiến đấu là do lòng yêu thương những người bất hạnh nghèo khổ bị bọn gian manh lừa đảo, thì bà xứng đáng sống như lời Chúa phán! Mọi người hãy mở Youtube của bà để chiêm nghiệm những gì bà đang lên tiếng để mà tự sửa mình! Hãy sống vì SỰ THẬT, cho SỰ THẬT! Dù bà Nguyễn Phương Hằng có thể làm xoay đổi Việt Nam từ một xã hội đen tối thành một xã hội trong sáng hay không, tên tuổi bà sẽ mãi mãi được lưu danh.

Bởi vì:

Chúa chọn tỷ phú Hoa Kỳ Donald J. Trump nói lên SỰ THẬT!

Chúa chọn tỷ phú Việt Nam Nguyễn Phương Hằng nói lên SỰ THẬT!

Bằng Phong Đặng văn Âu
Source: Baomai.blogspot.com

No comments:

Blog Archive