Hoàng Ky`
Dù bạn không thích thậm chí gh.é.t lá cờ đó thì nó cũng từng là đại diện một quốc gia và là ký ức, di sản của một cộng đồng người Việt hải ngoại rất lớn sau sự kiện 1975.
Hôm qua vô tinh lướt trúng 1 video của 1 trang truyền thông Pháp đưa tin sự kiện văn hóa của cộng đồng người Việt ở Pháp (chủ yếu là cộng động hình thành sau sự kiện 1975), có vài bình luận của các bạn Việt Nam (đặc biệt một bạn trẻ đang sống ở Pháp) yêu cầu họ phải sử dụng cờ chính thức của Việt Nam hiện tai thay vì cờ của miền Nam Việt Nam.
Các bạn ah! các bạn đã sống ở nước ngoài, thông tin rộng mở, sử liệu đa chiều thì nên tìm hiểu về lịch sử của đất nước mình. Lá cờ ba sọc đỏ từng là hình ảnh đại diện một quốc gia, dĩ nhiên theo dòng chảy lịch sử, lá cờ ấy đã không còn và được thay bằng lá cờ đỏ sao vàng.
Mình hiểu là sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN rất có thể bạn không rõ lịch sử dù chỉ mới xảy ra mấy mươi năm, nhưng khi ra nước ngoài, ở Âu, Mỹ sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh lá cờ này trong cộng đồng người Việt. Thay vì nhảy dựng lên, hãy tìm hiểu và tôn trọng sự khác biệt ấy. Lá cờ ấy giờ đây đơn giản chỉ là một phần lịch sử, là ký ức, di sản của những con người đã từng sống trong thời cuộc ấy. Họ ra đi có mang theo gì đâu ngoài một tâm hồn Việt và một lá cờ luôn ở trong tim.
Chính vì không tôn trọng sự khác biệt, không tìm hiểu lịch sử và cả luật pháp nước sở tại mà đã có một vụ du học sinh VN ở ÚC giật, dẫm chân lên cờ vàng ba sọc vào năm 2021 bị cộng đồng lên án và sau đó bị trục xuất về Việt Nam.
Các bạn nên nhớ, cờ này đã được Canada, nhiều thành phố ở Úc, nhiều tiểu bang ở Mỹ công nhận biểu tượng, di sản của cộng đồng người Việt.
Và chính thái độ của người trẻ như thế này mà người Việt lớn tuổi rất dè chừng người trẻ mới qua sau này. Mình hiểu hoàn toàn, và cũng đã từng là bị dè chừng như thế. Khi mà các bạn toàn ngạo nghễ với những gì mình biết và chà đạp lên những thứ khác biệt với những gì bản thân được giáo dục (khác biệt chứ không sai nha) là bạn đã cứa sâu vào nỗi đau của chính đồng bào mình dù nhà nước luôn nói về sự hòa hợp, hòa giải dân tộc.
Trớ trêu thay! người nước ngoài (ở các nước sở tại) đã cưu mang những người VIệt năm xưa, để giờ đây cộng đồng người Việt trên khắp năm Châu rạng danh với thế hệ thứ 2, thứ 3. Mình nhớ có lần mình đi học, ông thầy đứng lớp khi biết mình là người Việt, ông đã giới thiệu, ông từng làm trong một tổ chức nhân đạo của Thụy Sĩ, từng giúp đỡ những người boat people (thuyền nhân), và ông đánh giá cao người Việt Nam vì sau 50 năm, từ tay trắng đến TS, họ đã xây dựng một cộng đồng giàu văn hóa, và có chỗ đứng trong xã hội.
Vậy đó, mà cùng m.á.u đỏ, da vàng chúng lại không thể bao dung và thấu hiểu cho nhau.
Steiger Vo
No comments:
Post a Comment