Saturday, July 5, 2025

Chúc mừng Quốc Khánh Hoa Kỳ với One Big Beautiful Bill!



Chúc mừng Quốc Khánh Hoa Kỳ với One Big Beautiful Bill!

“ Tổng Thống Trump cam kết đóng cửa biên giới, và ông ấy đã làm được

Tổng Thống Trump cam kết chấm dứt tiêu chuẩn DEI, và ông ấy đã làm được

Tổng Thống Trump cam kết phá bỏ hệ tư tưởng chuyển giới, và ông ấy đã làm được

Ông ấy cam kết đưa đàn ông ra khỏi những hạng mục thể thao dành cho nữ, và ông ấy đã làm được.

Ông ấy cam kết đưa tư tưởng woke ra khỏi quân đội, và ông ấy đã làm được.

Ông ấy cam kết sẽ chiến đấu với những trường đại học suy đồi, và ông ấy đã làm điều đó.

Ông ấy cam kết sẽ chặn đứng lạm phát và giải phóng ngành năng lượng Hoa Kỳ, và ông ấy đã làm điều đó.

Ông ấy cam kết sẽ đưa việc làm từ Trung Quốc và các quốc gia khác về Hoa Kỳ, và ông ấy đã làm điều đó.

Ông cam kết sẽ chấm dứt việc vũ khí hoá chính phủ, và ông ấy đã làm vậy.

Ông ấy cam kết sẽ tái lập quyền kiểm soát với bộ máy quan liêu bất trị, và ông đã làm vậy.

Ông ấy cam kết sẽ truy cầu hoà bình và an ninh thế giới, và ông đã làm vậy.

Ông ấy cam kết sẽ khôi phục hoà bình, và ông đã làm vậy.

Mỗi ngày trôi qua lại có một lời cam kết được biến thành hiện thực.

Suốt 10 năm, bọn Cộng Sản Cánh Tả cố gắng ngáng đường ông bằng mọi giá. Chúng cố gắng gài bẫy, bôi nhọ, làm ông ấy phá sản và tống giam ông. Đảng Cộng Hoà (nd: RINO) nhắm vào gia đình, bạn bè và những đồng minh thân cận nhất của ông. Ông ấy sống sót qua không những một mà hai âm mưu ám sát.

Ông ấy chịu đựng từ những lời vu khống vô căn cứ, những trò lừa bịp, sự đàn áp, các chiến dịch gian lận và hủy diệt liên tiếp nhau. Comey và Clapper và Brennan và Mueller và Schiff và Garland và Smith.

Ông ấy chưa từng khuất phục, nao núng hay cúi đầu dù chỉ một giây. Ông luôn kiên cường, vững vàng và không thể bị ngăn cản, dẫn dắt đất nước đến một chiến thắng vang dội qua Cuộc thắng cử áp đảo vào tháng Mười Một.

Người đàn ông dấn thân vào chiến trường.*

Chúng ta đang sống trong thời khắc sứ mệnh được hoàn thành.

Và giờ đây, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa biến chương trình hành động của ông, chương trình hành động của nước Hoa Kỳ, thành hiện thực qua Luật Pháp.

Gửi đến mọi nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội:

Hãy đáp lại tiếng gọi của định mệnh.

Hãy tôn trọng sứ mệnh mà nhân dân đã trao.

Hãy trân trọng thời khắc này.

Hãy đứng về phía Trump.

Hãy đẩy chiến thắng về đích.

Hãy hoàn thành sứ mệnh. “

Stephen Miller. Người dịch: A.V. - Cahuvi.

* The man in the arena (nd: mượn câu “It is not the critic who counts… The credit belongs to the man who is actually in the arena…” trong bài diễn văn Citizenship in a Republic, Theodore Roosevelt)




No comments:

Blog Archive