'Việc trở thành Tổng thống da đen đầu tiên không khiến Obama trở thành kẻ 'bất khả xâm phạm'.
Quyền lực không xóa nhòa sự thật.
Lịch sử không xóa bỏ trách nhiệm giải trình.
Và chủng tộc không bao giờ được phép trở thành tấm khiên để trốn tránh pháp luật khi đã phạm tội phản quốc.
Barack Obama, việc ông là người da đen sẽ chẳng cứu được ông đâu; ông chính là sai lầm lớn nhất của nước Mỹ! Nơi ông thuộc về là nhà tù. Ông đã biến chức vụ Tổng thống thành một cỗ máy đánh bạc cá nhân, giúp ông bỏ túi từ 70 triệu đến 90 triệu đô la.
Rồi còn khoản tiền mặt 400 triệu đô la mà ông đã gửi sang Iran chất trên các kiện hàng vào năm 2016 nữa chứ—ngay trước khi ông rời nhiệm sở (theo WSJ). Ông gọi đó là một "thỏa thuận dàn xếp" ư? Nghe giống một phi vụ rửa tiền để làm đầy túi riêng của ông hơn đấy—hóa đơn đâu rồi, hả Barry?
Tulsi Gabbard đã phơi bày sự thật, nói rằng ông, cùng với Brennan, Clapper và Comey, đã dựng lên một câu chuyện dối trá về Nga để hãm hại ông Trump; các ông đã ném 40 triệu đô la vào cuộc điều tra "tin giả" của Mueller và suýt nữa châm ngòi cho một cuộc chiến tranh chỉ để duy trì quyền lực cho phe nhóm của mình (Gabbard, 2025).
Đó đích thị là tội phản quốc, và theo quan điểm của tôi, điểm đến tiếp theo của ông phải là một buồng giam lạnh lẽo, chứ không phải là một ngôi biệt thự ven biển sang trọng.
Ông chẳng hề lãnh đạo gì cả ông chỉ bòn rút nước Mỹ, bỏ túi hàng triệu đô la trong khi chúng tôi phải gánh chịu đống tàn dư hỗn độn mà ông để lại. Hãy đổi ngay cái biệt thự vườn nho xa hoa của ông lấy một chiếc giường tầng sau song sắt đi, tên phản quốc kia.
***
Source: Terrence K Williams
No comments:
Post a Comment