Thursday, April 23, 2026

TÙ NHÂN LÀM TRÀNG HẠT MÂN CÔI

Nguồn: Catholic Tradition & Evangelization

Một tù nhân người Mỹ tên là Bill đã bị bắt trong cuộc chiến Việt Nam. Ông bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam giam cầm tại nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt ở Hà Nội. Người ta gọi đó là Hanoi Hilton.

Trong tù ông Bill nhớ lại một kỷ niệm đáng ghi nhớ. Ông đã được một bạn tù tặng cho ông một tràng hạt Mân Côi. Thế là ông bắt chước bằng cách lấy bánh mì làm thành tràng hạt Mân Côi. Nếu lính canh Việt Cộng mà khám phá ra thì ông có thể bị phạt rất nặng.

Tuy nhiên, ông tỏ ra rất can đảm. Trong một video do ông Andrew Biggio chia sẻ trong trang Instagram thì ông Bill, cựu chiến binh Mỹ đã kể:

"Chúng tôi làm tràng hạt Mân Côi bằng bánh mì. Một tù nhân chính trị là người Công Giáo đã sáng tạo ra cách làm tràng hạt Mân Côi."

Ông Bill kể rằng mỗi tù nhân được trại giam phát cho một mẩu bánh mì để ăn sáng. Người tù người Công Giáo kia đã làm các hạt Mân Côi bằng bánh mì.

Rồi ông ta rút những sợi từ cái chăn mền để làm giây cho tràng hạt. Ông ta dùng bút mực đã lượm được để tô mầu lên các hạt Mân Côi.

Ông Bill kể rằng khi có một tù nhân người Công Giáo đến thì người ấy bí mật vứt một tràng chuỗi Mân Côi bằng bánh mì vào phòng giam của người mới đến qua cửa sổ.

Ông Bill kể rằng:
"Tôi được phúc nhận được một tràng chuỗi Mân côi. Tôi vẫn giữ nó khi tôi được trả tự do."

Ông nói thêm rằng khi những người tù bị bịnh hay bị thương thì người ta khám xét qua loa. Vì thế mà người ta có thể dấu được tràng chuỗi Mân Côi.

Kim Hà, 23/4/2026








No comments:

Blog Archive