Sunday, December 1, 2019

Chìa khóa xe

Chết rồi, chìa khóa xe không có ở trong túi mình nữa.

Hốt hoảng, tôi vội chạy ra bãi đậu xe.

Chồng tôi đã căn dặn tôi biết bao nhiêu lần rồi là đừng để quên chìa khóa trong ổ đề máy xe. Anh ấy sợ là xe sẽ bị đánh cắp.

Tôi đão mắt nhìn quanh bãi đậu xe, và nhìn nhận là anh ấy nói đúng. Bãi đậu xe trống trơn. Tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Tôi báo cho họ nơi tôi đang đứng và thú thật với họ là tôi đã để quên chìa khóa trong xe, và chiếc xe của tôi đã bị ăn cắp.

Sau đó, cái việc khó khăn nhất mà tôi phải gánh chịu là gọi điện thoại báo cho chồng tôi. Tôi rên rĩ : "Mình ơi, em lỡ để quên chìa khóa trong xe và ... thì là... tại vì là... chiếc xe bị người ta ăn cắp rồi!"

Một thoáng im lặng trôi qua. Tôi cảm thấy ân hận do tính lơ đãng của mình. Tôi nghĩ là anh ấy đã quá giận mà cúp ngang cú gọi của tôi.

Rồi tôi nghe tiếng nói của anh ấy: "Em đùa với anh đó hả?" Và ảnh sủa như sau: "Anh thả em xuống xe hồi nảy đó mà!"

Bây giờ thì đến lượt tôi nín lặng. Vô cùng bối rối, tôi thỏ thẻ: "Mình ơi, tới đón em nghe".

Anh ấy lộ vẻ tức giận đáp trả tôi : "Được, tôi sẽ đón Bà ngay sau khi tôi thuyết phục tên cớm này là tôi không hề ăn cắp chiếc xe của Bà!"

Hahaha!

DH

No comments:

Blog Archive