Tuesday, September 11, 2018

Hồi ký luật sư Mỹ tiết lộ những bí mật về sự gian dối của bà Hillary Clinton


Tóm tắt bài viết 
  • Luật sư danh tiếng Mỹ tiết lộ sự gian trá của bà Hillary Clinton trong thời gian giữ vai trò Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ.
  • Quan điểm thẳng thắn của luật sư về vụ bê bối Monica Lewinsky.
  • Nghi vấn về vụ tự sát của một luật sư có tương lai tươi sáng, một cựu phụ tá lâu năm cho nhà Clinton.
Mới đây, luật sư Ken Starr đã xuất bản một cuốn hồi ký tiết lộ những bất minh từ những lời khai báo của cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton.
Cựu cố vấn độc lập, luật sư Ken Starr, người phụ trách điều tra Liên bang trong luận tội Tổng thống Bill Clinton, đã viết trong cuốn hồi ký mới xuất bản của ông rằng ông đã xem xét – nhưng cuối cùng từ bỏ ý tưởng – về sự khai man của cựu đệ nhất phu nhân Hillary Cliton bởi những lời khai “phi lý” của bà với các nhà điều tra vào năm 1995.
“Tôi đã rất buồn vì sự đóng kịch của bà Clinton, và thậm chí còn cân nhắc việc đưa vấn đề ra trước Hội đồng bồi thẩm đoàn Washington về một bản cáo trạng có thể về tội khai man”, ông Starr viết trong cuốn “Contempt: A Memoir of the Clinton Investigation” (Khinh miệt: Ký ức về cuộc điều tra Clinton).
Theo tờ Fox News, tờ báo này đã nhận được một bản sao của cuốn sách. Trong đó, ông Starr đã thuật lại chi tiết ngày 22/1/1995, lời cung khai của cả Tổng thống Bill Clinton và Đệ nhất phu nhân về vụ tự tử của cựu cố vấn Nhà Trắng Vince Foster và các vấn đề khác xuất phát từ cuộc điều tra về vụ bê bối đất đai Whitewater.
Trở lại câu trả lời của cựu tổng thống trong cuộc phỏng vấn đó, ông Starr viết: “Clinton nhún vai và thêu dệt, nhưng đã luôn luôn thể hiện khôi hài khi lảng tránh trả lời”.
Luật sư Ken Starr và cuốn hồi ký: “Contempt: A Memoir of the Clinton Investigation”. (Ảnh: Amazon / NPR)
[Cựu] Đệ nhất Phu nhân thì lại là một câu chuyện khác!
“Trong khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ, bà ấy tuyên bố, mà theo chúng tôi đếm được, hơn một trăm lần bà ấy nói rằng ‘không có ký ức gì’ hoặc ‘không nhớ”, ông Starr viết trong cuốn hồi ký.
“Điều này cho thấy ngay lập tức sự gian trá. Chắc chắn rằng bộ nhớ của con người hiển nhiên có sai lầm, nhưng sự diễn kịch của bà ấy thẳng thừng đến nỗi khiến chúng tôi thấy phi lý”.
Nhưng ông Starr cho biết rằng cuối cùng ông đã quyết định không theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với bà Hillary Cliton vì sẽ rất khó để chứng minh bà ấy nói dối: “Chứng minh rằng ai đó nói dối khi mà họ đã nói rằng ‘Tôi không có ký ức gì’ hoặc ‘Tôi không nhớ’ là điều vô cùng khó, đặc biệt là khi người đó là Đệ nhất Phu nhân”.
Phát ngôn viên của bà Hillary Cliton đã không hồi đáp ngay yêu cầu trả lời về bình luận này.
Ký giả Ron Elving đã có bài bình luận về hồi ký của luật sư Ken Starr: Bất cứ ai dự tính luận tội một tổng thống nên đọc cuốn sách mới của Ken Starr về trường hợp ông ta đã luận tội Bill Cliton năm 1998. (Ảnh: NPR)
“Bạn phải có khả năng chứng minh được vụ án”, ông Starr trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên kênh “Tucker Carlson Tonight” hôm thứ Ba (11/9). “Có sự khác biệt rõ ràng giữa những gì mà công tố viên biết và điều mà công tố viên có thể chứng minh. Chúng tôi chỉ là không có đủ bằng chứng để đưa ra những luật tội”, ông Starr cho biết.
Quan điểm của luật sư về vụ bê bối của cựu Tổng thống Bill Clinton
Cuốn sách của Starr lần đầu tiên đưa ra quan điểm đầy đủ và thẳng thắn của ông về cuộc điều tra đã đào sâu vào vụ bê bối Monica Lewinsky và dẫn đến luận tội Tổng thống Bill Clinton thời điểm đó.
Luật sư Starr, trong phần giới thiệu cuốn sách, nói rằng cả hai người nhà Clinton đã “Cố ý bắt tay vào một quá trình liên tục các hành động thể hiện sự khinh rẻ hệ thống công lý thượng tôn pháp luật của chúng ta”.
Trong một phần khác của cuốn sách, Starr viết cụ thể khi với vai trò Cố vấn luật của nhà nước (Solicitor-General) ông đã tới Little Rock trong năm 1992 khi ông Clinton đang tranh cử tổng thống. Ông hồi tưởng lại đã được đón bởi một thành viên của chính phủ thời điểm đó. Người bảo vệ an ninh cho nhà Clinton đã kể với ông về “những câu chuyện dâm ô phía sau những câu chuyện dâm ô và sự thoát hiểm ngoạn mục của ngài Thống đốc” (ông Bill Cliton là cựu Thống đốc tiểu bang Arkansas).
“Những chi tiết rất cụ thể mà quân nhân này cho biết đã cho thấy những câu chuyện không phải do tạo dựng”, ông Starr viết.
Ông nói thêm rằng, người lính cũng tiết lộ với ông về “lời lẽ chua chát” của bà Hillary Cliton khi bà “phát hiện ra những tình tiết bí mật diễn ra trong phòng khách dinh thự thống đốc”, và “Một cựu nữ hoàng một cuộc thi sắc đẹp, là khách của Bill Clinton!”, theo lời của cựu quân nhân.
Bà Hillary Clinton đã có những lời lẽ chua chát khi phát hiện ra vụ bê bối của chồng bà. (Ảnh: Getty)
Luật sư Starr tiếp tục: “Tôi không biết rằng trong vòng chưa đầy 2 năm sau, khi Thống đốc trở thành Tổng thống, tôi sẽ được giao nhiệm vụ” điều tra nhà Clinton.
Phụ tá lâu năm cho nhà Clinton tự sát 
Trong một quan điểm khác trong cuốn sách, luật sư Starr nói: “Cái chết của Vince Foster đã ám ảnh tôi”, khi ông nhớ lại việc điều tra vụ tự sát của người phụ tá lâu năm cho nhà Clinton, vụ án đã dấy lên các thuyết âm mưu. 
“Tôi đã bị ám ảnh bởi… Vince Foster đã làm gì? Ông ấy là phó cố vấn cho tổng thống? Ông ấy đã tự sát”, ông Starr viết.
Ông Vince Foster, luật sư, trợ lý lâu năm cho nhà Clinton tự vẫn, vụ án dấy lên nhiều thuyết âm mưu. (Ảnh: yournewswire)
“Chúng tôi đã biết ông ấy chán nản. Chúng tôi đã có bằng chứng rất quan trọng rằng ông ấy bị trầm cảm về mặt lâm sàng. Tại sao ông ấy trầm cảm lâm sàng? Câu hỏi phức tạp. Nhưng đó là lý do tại sao tôi bị ám ảnh. Tại sao một luật sư rất thành công, luật sư có tương lai tươi sáng lại quyết định tự sát trong vòng 6 tháng khi chính phủ mới nắm quyền? Và điều đó… ám ảnh tôi cho tới ngày hôm nay?”.
Triệu Hằng

No comments:

Blog Archive