TÁC HẠI CỦA TRUYỀN THÔNG
Có bao giờ bạn nghĩ tại sao Hoa Kỳ từng là cường quốc nay rơi vào thảm họa chia rẽ trầm trọng, quốc gia nợ 36 NGÀN TỶ USD qua các đời tổng thống tuy dân đóng thuế rất cao; hàng năm trên 80.000 nạn nhân chết vì fentanyl, một loại thuốc phiện gây tử vong có liên quan đến ma túy; gần 1 triệu người vô gia cư, nạn cướp trộm, tội phạm gia tăng, xã hội bất ổn. Bức màn sự thật ấy hầu như bị che giấu bởi truyền thông, đa số tập trung các đề tài nhằm loại bỏ cái tên “ Donald Trump ” khiến chính trường khiếp sợ, hơn là quan tâm các vấn nạn nhức nhối của quốc gia.
Bạn nên biết rằng muốn đánh gục một quốc gia từ thịnh thành suy, hãy bắt đầu từ truyền thông, bởi đây là một vũ khí lợi hại quyết định sự sống còn của quốc gia. Trước hàng loạt biến động thời cuộc USA, truyền thông cánh tả Dân chủ đã thành công khi nhốt được hàng triệu linh hồn phe tả u mê, nhẹ dạ, thiếu hiểu biết trong cái bình Phù thủy đen tối của sự lừa dối, bóp méo thông tin nhằm có mục đích .
Trong bài viết trước, tôi có nhắc đến bài đăng của viện Thống kê Gallup vào tháng 9 năm 2024 về tỉ lệ người dân Hoa kỳ giảm lòng tin vào truyền thông dòng chính đến 69%. Người dân Hoa Kỳ ở đây là những người không phân biệt đảng nào cộng với những người không theo đảng nào. Nói chung chỉ còn 31% là còn tin vào những thông tin mà truyền thông dòng chính loan tải.
Tại sao 61% không còn tin bởi sự quan trọng “ Fully, Accurately and Fairly” ( Đầy đủ, Chính xác và Công bằng), 3 tiêu chuẩn cốt yếu đòi hỏi một hãng truyền thông, một tờ báo… ? Thực tế, một số hãng thông tấn nay đã biến chất, bị chi phối bởi đồng tiền khiến cho cơ quan truyền thông ấy không có được lòng tin từ khán giả, độc giả, thính giả…
Bi hài nhất có những người cho mình là nhà báo nhưng không bao giờ đi thực tế. Không chỉ thiếu khả năng chuyên môn, yếu kém kết nối, tiếng Anh bị giới hạn, họ bất chấp bán linh hồn bởi “ lương tháng hơn lương tâm “. Họ bao gồm một số truyền thông Việt nhận tài trợ, hoạt động theo định hướng, đường lối DC. Một số chẳng khác gì “nhà báo nói láo ăn tiền”, một công cụ tuyên truyền cho các thế lực núp trong bóng tối tham vọng quyển lực. “Nói láo” mà ăn được tiền ngân sách, hoặc làm theo lệnh người chủ thì chắc sớm muộn gì người ta cũng biết và từ bỏ.
Nhớ tới những ngày đầu tháng 6 năm 2020, trên hành trình thực hiện phóng sự, tôi đã nhìn ra được nhiều sự thật qua câu chuyện George Floyd, nạn nhân da màu bị giết dưới tay cảnh sát Minneapolis. Đây là một thảm kịch xảy ra thường xuyên qua nhiều đời tổng thống khi người Mỹ da màu chết dưới tay các nhân viên thực thi pháp luật nhưng không ai giải quyết được. Thật không may cho ông Trump đang điều hành đất nước vào thời điểm ấy khi cái chết được phe tả DC chụp cơ hội để biến thành phong trào BLM biểu tình, đốt phá tài sản quốc gia, cướp bóc diện rộng tại nhiều tiểu bang. Ngày ấy, các quan chức cấp cao DC đã “ Quỳ “ trước cái chết tội phạm, một hình ảnh nhức nhối gây sốc kiếm phiếu đi vào lịch sử.
Hơn 30 hãng truyền thông trong nước đổ về thành phố Houston để đưa tin tuy người qua đời chưa bao giờ có sự cống hiến, phục vụ cho Tổ quốc; nhưng tang lễ được tổ chức long trọng hơn cả một nguyên thủ quốc gia. Và rồi mọi điều phi lý đổ tội trút lên ông Trump, chụp mũ ông là kẻ phân biệt chủng tộc, không xứng đáng là Tổng thống. Chiến dịch truyền thông tung hoả mù về công lý, góp phần tạo nên chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử 2020.
Nay nhìn lại, lượng người xem CNN và MSNBC giảm một nửa, xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm. CNN và MSNBC, hai trong số những hãng tin tức truyền hình dây cable lớn nhất nước, đang phải đối mặt với sự sụp đổ, sụt giảm lịch sử, với lượng người xem giảm gần 50% kể từ cuộc bầu cử tổng thống gần đây. Cả hai đang phải vật lộn để giữ chân khán giả.
Trong khi đó, Fox News vẫn giữ vững vị thế, hiện đang thống trị không gian tin tức cable.
Vậy thì đừng đổ thừa thiên hạ thích lên mạng khoe hình hơn xem TV nhé.
Cách đây vài ngày, tin tức cho biết nhóm luật sư của Tổng thống Trump đã từ chối lời đề nghị bồi thường 15 triệu đô la từ công ty truyền thông Paramount để giải quyết việc ông Trump kiện CBS News vào năm ngoái.
Theo tờ The Wall Street Journal, nhóm này đang đòi bồi thường hơn 25 triệu đô la và một lời xin lỗi chính thức cho cuộc phỏng vấn mà chương trình "60 Minutes" đã thực hiện với cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024 vào mùa thu năm ngoái.
Nếu ai từng theo dõi thì thấy rằng lúc nhà báo Bill Whitaker đưa ra câu hỏi quan điểm về Israel, bà trả lời lắp bắp và yếu kém. Nhưng, Đài truyền hình này cố tình chỉnh sửa câu trả lời của Harris để khán giả nhìn thấy bà như là lưu loát hơn, tự tin hơn.
Nếu là một cuộc phỏng vấn thông thường, chỉnh sửa câu văn, câu nói cho gọn thì cũng cho là được. Nhưng một cuộc phỏng vấn để cử tri chọn lựa ai là nguyên thủ quốc gia thì một cái cử động nhỏ cũng ảnh hưởng. Và họ chỉ làm có lợi cho bà Harris.
Mục đích của họ là gì? Là che đậy cái tệ hại, cái kém cỏi của bà; để cử tri lầm tưởng bà giỏi hơn đối thủ, để nước Mỹ có một tổng thống theo ý của họ, tức của truyền thông cánh tả, của đảng Dân Chủ. Có thể để có một tổng thống dễ điều khiển bởi thế lực ngầm mà dư luận lâu nay hay nhắc tới.
Rõ ràng, các hãng tin sừng sõ này làm mất lòng tin và mất khách chỉ vì vi phạm những nguyên tắc: “Đầy đủ, Chính xác và Công bằng”.
Họ vo tròn, bóp méo, thổi phồng nhắm vào kẻ họ oán ghét kể ra là không đúng với tinh thần cao cả của nghề báo chí, truyền thông. Những hãng thông tấn lớn bị ông Trump kiện không phải vì tiền mà ông muốn được trả lại danh dự, công bằng. Cuối cùng, vấn đề không phải là một số hãng truyền thông bị thua kiện 15 triệu, 25 triệu, hay 20 tỷ, mà là họ phải nhận bài học đắt giá từ sự lừa dối trắng trợn.
Những gì họ cố tình giấu diếm tình trạng sức khỏe, nhận thức của ông Biden; hoặc chỉnh sửa cuộc phỏng vấn là lừa dối cử tri để lừa gạt công chúng nhằm thay đổi kết quả bầu cử, bất lợi cho một tương lai của đất nước; chuyển đổi số mệnh quốc gia, đó là một tội ác!
Bạn có đồng ý để đám truyền thông thổ tả này dẫn dắt và đặt vận mệnh nước Mỹ hùng mạnh của chúng ta vào tay đám truyền thông bất lương mà đã có tới 50% dân chúng từ bỏ không?
Credit: Thạch Thảo ( Nhu Nguyen)
No comments:
Post a Comment