Tuesday, August 1, 2023

LỜI NGUYỀN CỦA MA VƯƠNG...!

Cách đây hơn 2500 năm, khi Ma Vương thất bại trước chánh pháp của Phật Gia, hắn đã thề rằng: "Đời sau con cháu của ta sẽ trà trộn vào và phá nát Phật Môn để trả thù".

Đến nay thì lời nguyền của Ma Vương đã được thực hiện và hắn đã thành công.

Chúng ta hãy khách quan mà nhìn nhận và tự hỏi với nhau rằng:
- Phật Pháp có còn không?

Thưa rằng:
- Phật Pháp vẫn luôn tồn tại, nhưng Phật Giáo thì đã không còn nữa!

*
Trích kinh Liên Hoa:

“Đến thời mạt pháp, ma đạo hoành hành, chúng trà trộn vào các đền chùa để giả dạng thầy tu, chúng biến nơi này thành chốn kinh doanh và hưởng lạc, thầy chùa giả thì giàu có và có vợ con, ni cô giết chết con hoang của mình, một số nơi đền chùa biến thành hoang địa và chăn nuôi gia súc... nhân gian mụ muội bị sự cám dỗ của Ma Tăng, khuyến dụ họ chăm chú vào vật chất đem cúng dường để cung phụng cho bọn Ma Tăng Tà Đạo mà xa rời chánh pháp. Kể từ đây Phật Pháp không còn độ được chúng sinh vì nhân loại đã sa vào Ma Đạo, chỉ có những linh hồn tự biết nhận thức thiện ác - đúng sai rồi tìm đường chính đạo để cứu rỗi cho chính mình".

Thật vậy, sự thật đã phô bày ra trước mắt chúng ta hằng ngày với những việc làm trân tráo của bọn con cháu Ma Vương, chúng ăn nhậu thịt thà, trai trên gái dưới, mặc đồ sang trọng, trang sức cho bản thân bằng những đôi dép hạng sang, điện thoại Iphon, đồng hồ Thụy Sỹ, trên người thì nồng nặc mùi nước hoa hảo hạng...nhưng chúng vẫn xưng ta là kẻ “tu hành" và rao giảng đạo lý theo chiêu trò ma mị ...

Còn nhân gian thì lại u mê tăm tối, nghe theo lời cám dụ của Ma Tăng, đúc tượng xi măng, xây đền chùa to lớn rồi cùng nhau quỳ lạy cầu xin.

Họ cầu xin những gì? Tất cả là cầu xin lợi ích, như: phát tài phát lộc, mua may bán đắt, nhân duyên viên mãn, cờ bạc thắng to, buôn lậu gặp thời, pháp đình thắng kiện v.v... có bao giờ họ cầu xin được hy sinh lợi ích của riêng mình để cho nhân loại bình yên chưa?

Việc ăn chay thì mạo hình giả tướng, đồ ăn chay được tạo hình động vật: nào là đùi gà chay, thịt bò chay, lòng chay, nghêu sò ốc hến v.v... chắc chắn rồi đây sẽ còn có óc khỉ chay và tiết canh chay nữa cho mà coi! Họ ăn chay mà cái đầu vẫn nghĩ mình đang ăn động vật, như vậy hóa ra là họ tu miệng chứ nào có tu tâm... đểu đến thế là cùng!

Thế đó! Sự thật hiển nhiên là thế, cho nên thế giới này đã bước sang "thời kỳ đồ đểu" và đây chính là thời kỳ chiến thắng của Ma Vương...!

Ngữ Lang

No comments:

Blog Archive