Thursday, June 1, 2023

NƠI SINH

Nhân câu nói : " cần quy hoạch để một bộ phận được sinh con thứ ba." Thực tình tôi không hiểu bộ phận nào cả...và không biết quy hoạch rồi nó có còn ở chỗ cũ không, hay lại chuyển đi nơi khác... Vì vậy tôi viết câu chuyện này, Chuyện có thật tại địa phương tôi.

Hôm đó tôi ra BCA xã để xin giấy làm lại CM nhân dân. Tôi đang ngồi nói chuyện với ông phó CA xã phụ trách hộ khẩu. Vừa lúc đó một cô gái khá xinh, ăn mặc sang trọng. Cô ta gật đầu chào tôi và khẽ mỉm cười với ông phó CA. Tôi nhận ra cô ta, trình độ văn hóa thì tôi không rõ, nhưng cô ta là vợ của một ông... trên tỉnh. Tiến tới bên ông phó CA cô ta nói gì tôi không rõ, chỉ thấy ông phó CA đưa cho cô ta tờ giấy có mẫu in sẵn bảo cô ta viết vào. Một chốc sau cô ta cầm tờ giấy lại hỏi
_ Thế chổ này thì viết sao anh

Liếc qua ông phó CA nói
_ Thì cô sinh ở đâu thì cô ghi vào

Cô ta lại hỏi
_ Thế là thế nào ạ

Nhìn như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống ông phó CA nói
_ Thì mẹ cô đẻ cô ra chỗ nào thì cô ghi vào

Cô ta đỏ mặt thẹn thùng cười nói
_ Ai lại ghi chổ ấy vào ngượng chết

Lúc này tôi không nhịn được cười nói
_ Thì cô không ghi chỗ đó mà ghi...tôi sinh mổ

Cô ta cảm ơn tôi rổi rít, còn tôi nói xong thì về không hiểu về sau ra sao...

Tú Da

No comments:

Blog Archive