Saturday, July 2, 2022

Sự thật về cuộc chiến ở Ukraine

Một nhà báo người Đức sống ở vùng Donbas, miền đông Ukraine đã bị chính phủ Đức buộc tội hình sự vì đã phỏng vấn công dân Ukraine và báo cáo những phát hiện của cô ấy.

Phóng viên độc lập, Alina Lipp, 28 tuổi, đã chuyển đến khu vực Donbas sáu tháng trước, nơi cô truyền thông tin trực tiếp đến khán giả bằng tiếng Đức, tiếng Nga và tiếng Anh từ telegram của mình.

Lipp tuyên bố cô ấy chỉ đang làm những gì bất kỳ nhà báo nào sẽ làm - phỏng vấn người dân và ghi lại những gì đang xảy ra xung quanh cô ấy.

Nhà báo giải thích rằng cô ấy đang “phỏng vấn những người ở Donetsk và chỉ dịch họ sang tiếng Đức.”

Tôi chỉ đơn giản là quay mọi thứ tôi thấy xung quanh,” Lipp nói thêm.

Cô hỏi một cách hùng hồn "điều gì là bất hợp pháp trong đó, hoặc nguy hiểm?"

Cuộc tranh cãi xung quanh Lipp bắt đầu vào tháng 3 khi một trong những video của cô ấy giải thích về lịch sử và bối cảnh của cuộc chiến được lan truyền.

Trong video lan truyền của Lipp, cô ấy nói, “bạn cần hiểu rằng Nga đã yêu cầu 8 năm duy trì thỏa thuận Minsk. Ukraine đã không tuân theo điều đó, và họ cũng không tiếp cận khu vực Donbas trong một nỗ lực để đạt được thỏa thuận ”.

Thay vào đó, họ đã ném bom vùng ngoại ô Donbas trong 8 năm. Họ đang bắn vào dân thường, những người giờ cũng phải sống trong những ngôi nhà hoàn toàn bằng súng. Rất nhiều người đã chết ở đây, ” Lipp tiếp tục.

Trong video, Lipp cáo buộc rằng các công dân Donbas đã bỏ phiếu áp đảo để ly khai khỏi Ukraine vào năm 2014 đã “biết ơn vì Nga cuối cùng đã làm được điều gì đó”.

Lip nói thêm, "Cuối cùng, người dân ở đây đã được giải phóng khỏi nỗi kinh hoàng mà họ phải trải qua trong tám năm qua", dưới các cuộc pháo kích liên tục của quân đội Ukraine.

Ngay sau khi video lan truyền, YouTube của Lipp đã bị đóng, tài khoản PayPal của cô ấy bị chặn và chính phủ Ukraine đã gán cho cô ấy là "kẻ khủng bố".

Tháng trước, nhà báo đã nhận được một lá thư từ văn phòng công tố của Đức, trong đó nói rằng cô ấy hiện phải đối mặt với ba năm tù vì hỗ trợ Nga xâm lược Ukraine.

Điều này xảy ra sau khi nhà chức trách Đức đóng tài khoản ngân hàng của cô và tài khoản ngân hàng của cha cô mà không có cảnh báo.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lipp giải thích, "Ví dụ, bức thư nói rằng, tôi nói trong Telegram của mình rằng người dân Donbas ủng hộ việc Nga đã triển khai một chiến dịch đặc biệt."

“Tôi cũng đã nói rằng trong nhiều năm, người Ukraine đã giết hại dân thường ở Donbas, và đây là tội ác diệt chủng và nó hóa ra là một tội ác đối với nước Đức, vì vậy họ đã lấy 1.600 euro từ tài khoản ngân hàng của tôi và thậm chí không cho tôi biết về điều đó. nó." Lipp nói.

Theo Lipp, chính phủ Đức đã tuyên bố cô có tội và cô sẽ không thể tự bào chữa trước tòa.

Ở cuối bức thư, công tố viên nói rằng họ sẽ không mời tôi tham dự một phiên điều trần vì điều này sẽ 'làm xáo trộn cuộc điều tra,' và điều đó rất thú vị, vì vậy họ đang kin tôi, nhưng họ không muốn nghe. tôi, ”cô nói trong một video được đăng trên kênh điện tín của cô.

Bất chấp những cáo buộc chống lại mình, Alina Lipp có kế hoạch tiếp tục báo cáo từ Donetsk, nơi mà cô cho biết đang bị các lực lượng vũ trang Ukraine nã pháo hàng ngày.

No comments:

Blog Archive