Saturday, January 9, 2021

LỜI CỦA MỘT NHÂN CHỨNG TRONG NGÀY RALLY 06-01-2021

Trong 2 ngày qua, tôi đã có mặt tại tất cả 3 buổi rally.

Buổi đầu tiên vào 1pm ngày 5 được tổ chức tại Freedom Plaza. Buổi này hầu hết là một buổi hát thánh ca và cầu nguyện cho đất nước. Buổi này được vài người dẫn show hạng B hướng dẫn. Cả buổi được diễn ra trong một tinh thần rất trật tự và tinh thần cầu nguyện cho đất nước.

Buổi sáng ngày 6, mọi người đều háo hứa đến thật sớm để được vào trong khu vực Ellipse, trước Tòa Bạch Ốc. 9 giờ chương trình mới bắt đầu mà 5 giờ sáng mọi người đã sắp hàng vào trong. Những người được vào trong chỉ khoảng vài trăm ngàn, còn những người ở ngoài thì hàng hà sa số, kéo dài từ Ellipse cho đến quá Washington Monument. Đông nghẹt như kiến. Nhưng có một điều rất kỳ lạ là họ luôn trật tự và ăn nói rất lịch sự, hầu như nhiều người như vậy mà không nghe một tiếng chửi thề. Thật đáng kinh ngạc.

Chương trình hôm nay thì khác hẳn chương trình ngày 5. Chương trình được rất nhiều người nổi tiếng lên thuyết trình về sự tình cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, gồm Rudy Giuliani, Giáo sư Eastman, các con của Trump... Và cuối cùng là Tổng Thống Trump.

Buổi này như là một buổi TT Trump lập một hồ sơ trước một toà án, mà nhân dân là bồi thẩm đoàn. Ông đã báo cáo sự tình bầu cử với toàn dân để toàn dân được rõ và không bị truyền thông bóp méo hoặc dán mác. TT Trump cũng đưa ra một lộ trình là PTT Pence có đủ quyền hạn để yêu cầu quốc hội gửi trả các phiếu cử tri đoàn ở các tiểu bang đang có tranh tụng và yêu cầu quốc hội tiểu bang phải xác nhận lại phiếu cử tri đoàn chính thức.

Xong buổi rally ở Ellipse, mọi người trật tự đi bộ trên đại lộ Constitution để qua tòa nhà quốc hội. Đi khoảng 10 phút thì nhận được dòng Twitter của TT Trump nói PTT Pence không đủ can đảm để cứu một đất nước trong tình trạng hổn loạn trước sự gian lận chưa từng có. Lúc đó nhiều người truyền tai nhau là PTT Pence đã phản bội chúng ta. Cũng trong lúc đó, có nhiều kẻ đeo mặt nạ chống khí cay và có nhiều người xăm trổ búa liềm, tượng trưng cho Cộng Sản trà trộn vào và gây rối, chặn xe cảnh sát, hò hét, chửi rủa, rất khác với tinh thần và thái độ của tất cả những người ủng hộ TT Trump mà tôi từng gặp trong 2 ngày qua. Chúng tôi đến từ Portland Oregon, nơi antifa ngày đêm hoành hành, nên nhận ra antifa một cách rất dễ dàng. Trên đường đi đến Washington, tôi đi cùng chuyến bay với 2 Proud Boys và họ đã xác định là qua đây chỉ để bảo vệ dân, chứ hoàn toàn không có ý định gây rối.

Dòng người đầu tiên đến tòa nhà quốc hội, có lẫn lộn rất nhiều antifa ở trong, và phá những rào chắn để vượt vào trên thềm tòa nhà quốc hội, sau đó đã phá cửa để vào bên trong tòa nhà khiến quốc hội đang họp phải hoãn lại và di tản.

TT Trump sau khi nhận được tin có người vào bên trong tòa nhà quốc hội, dã lập từ có một video clip kêu gọi mọi người phải giữ gìn trật tự, cả Donald Trump Jr cũng khuyến cáo là ai phạm pháp sẽ bị trừng trị nghiêm khắc với án cao nhất. Chúng ta nên nhớ Joe Biden từ tháng 5 năm ngoái đến nay chưa bao giờ lên tiếng phản đối bạo động xảy ra mỗi ngày ở Portland, và vẫn còn đang tiếp diễn.

Tất cả những người ủng hộ TT Trump đều rất nghi ngờ là có sự xếp đặt. Vì không dễ gì mà càn phá qua dàn security của quốc hội. Đàng này nó vô rất dễ dàng. Dĩ nhiên khi có người vô duoc, thì đám đông đang đi theo sau sẽ ngang nhiên đi vô theo. Đối với chúng ta là người Việt Nam thì không là gì với những chiêu dùng côn đồ để làm hỏng đại cuộc của phe chống đối.

Sau sự việc, Twitter, Facebook, YouTube đồng loạt khóa tài khoản của TT Trump. Và truyền thông bây giờ đang tha hồ lên án TT Trump.

Người bị mang tiếng và thiệt hại nhiều nhất là TT Trump. Sau đó là chúng ta, hàng triệu người đi từ khắp mọi miền đất nước trở về để tiếng nói chúng ta được nghe đã phải bị mang tiếng qua sự cố này. Chỉ chừng đó cũng đủ hiểu ai là người được lợi nhiều nhất và không khỏi làm cho chúng ta nghi ngờ là người dàn xếp sự cố này.

Ai nấy ra về mà lòng buồn rười rượi. Đặc biệt là tôi, người luôn lên tiếng bênh vực PTT Pence. Chúng tôi cảm thấy bị phản bội, hơn nữa, vừa bị oan khi họ vừa làm hỏng kế hoạch của chúng ta, mà còn đổ lỗi cho chúng ta. Thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Còn truyền thông thì có câu "lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo"

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nước Mỹ.







No comments:

Blog Archive