Friday, May 15, 2020

Cái NỢ

Một ngày ảm đạm trong một ngôi làng nhỏ, ẩm ướt ở sâu thẳm Hy Lạp. Trời đang đổ mưa và đường phố vắng tanh.
Thời buổi thật khó khăn, đất nước đang nợ nần lớn, mọi người đều sống bằng tín dụng.
Một du khách người Đức giàu có đến. Anh dừng chiếc xe lớn đẹp đẽ của mình trước khách sạn duy nhất trong thành phố và anh bước vào.
Anh ta đặt một tờ 500 euro lên quầy và yêu cầu được xem các phòng có sẵn để chọn một phòng qua đêm.
Với 500 euro, chủ hotel đưa cho anh ta tất cả chìa khóa và xin anh ta cứ chọn phòng nào anh ta thích.
Ngay sau khi khách du lịch biến mất trên cầu thang, chủ khách sạn lấy tờ 500 euro, đến nhà của người bán thịt và trả nợ mình thiếu anh này.
Người bán thịt lại cầm tờ 500 Euro chạy qua trả giám đốc hợp tác xả đả cho mình mua chịu thức ăn nuôi heo.
Giám đốc hợp tác xã vội vàng đến quán rượu để thanh toán nợ uống rượu của mình.
Chủ quán rượu lại đưa thẳng tờ 500 cho cô gái cô gái làng chơi đả cung cấp dịch vụ của cô thiếu chịu một thời gian nay.
Cô này liền chạy nhanh đến khách sạn để thanh toán tiền phòng đả thiếu ông chủ 2 tháng nay.
Ông chủ khách sạn liền đặt tờ 500 euro ngay trên quầy, nơi khách du lịch đã đặt trước đó.
Vị khách du lịch người Đức bước xuống cầu thang, nói rằng anh ta không tìm thấy được phòng nào vừa ý mình cả, nhặt tờ giấy bạc và bước ra ngoài!
Không ai sản xuất bất cứ thứ gì!
Không ai hơn thua lời lãi cái gì cả ! Nhưng mọi người đả SẠCH NỢ ! Và tương lai có vẻ tươi sáng hơn nhiều.
Đây là cách các kế hoạch giải cứu hoạt động vì lợi ích của các nước châu Âu đang gặp khó khăn!

No comments:

Blog Archive