Thursday, April 16, 2020

Bị bắt hoạt động trở lại, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc tự đốt nhà xưởng

Ảnh chụp màn hình các bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dư luận Trung Quốc cho rằng đây là hệ quả của việc chính quyền bắt ép các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong khi không có đơn đặt hàng, để duy trì tỷ lệ thất nghiệp không tăng cao.

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán kéo dài gần 4 tháng đã làm suy yếu nền kinh tế Trung Quốc. Trong tình hình dịch bệnh, chính phủ Trung Quốc đã buộc người dân phải quay lại làm việc và các cơ sở sản xuất phải hoạt động trở lại. Nhưng các nhà máy và doanh nghiệp nhiều nơi trên cả nước vì không có đơn đặt hàng, vừa mới mở cửa thì đã phải ngưng việc sản xuất, thậm chí phải đóng cửa. Dưới áp lực to lớn, trong nhiều ngày qua, nhiều nhà máy và xí nghiệp ở Trung Quốc đã bốc cháy một cách kỳ lạ, có thể nói là đã đến bước khói lửa ngập trời.

Ngày 15/4, có cư dân mạng đã đăng một đoạn video nói rằng đoạn thời gian này các vụ hỏa hoạn tăng thêm đáng kể. “Dù sao, việc làm ăn cũng đã không thể tiếp tục được nữa, chi bằng hãy thiêu rụi tất cả bằng một mồi lửa, vừa nhận được tiền bảo hiểm, giữ lại được vốn là được rồi! Việc thiêu rụi nhà máy và kho lương thực có thể sẽ trở thành dấu ấn lớn của Trung Quốc trong tương lai!”

Cùng ngày, có cư dân mạng đã đăng tải đoạn video tương tự, nói thêm rằng một nhà máy phụ tùng ô tô ở Khu công nghiệp Quảng Lăng, Dương Châu, Giang Tô, đã bốc cháy.

Người này bình luận rằng: “Phóng hỏa thành công, hẳn ông chủ đã có thể ngủ ngon giấc rồi. Thật là một năm lửa đỏ (ý mỉa mai từ thịnh vượng)”!

Một video khác cho thấy nhà máy sản xuất áo lông cừu lớn nhất cả nước ở Thiệu Hưng, Chiết Giang đã bốc cháy. Tất cả các đơn đặt hàng đều là xuất khẩu sang nước ngoài. “Chính quyền buộc nhà máy phải tái khởi động sản xuất, nhưng không có đơn đặt hàng. Một ngọn lửa lớn coi như xong hết”.

Người sử dụng mạng Trung Quốc thảo luận rất nhiều về nguyên nhân của các vụ cháy. Hầu hết mọi người đều nghi ngờ hỏa hoạn là do con người ta cố tình làm ra:

Đã không có đơn đặt hàng, lại còn bị ép phải hoạt động trở lại. Thế thì phải liều một phen thôi, dù sao vẫn lấy về được một ít tiền bảo hiểm”.

Cứ thế thiêu rụi thôi để còn lấy được tiền bảo hiểm. Dù sao cũng đã không có đơn đặt hàng nữa rồi!”. “Kết quả khi không có đơn hàng mà lại ép người ta sản xuất”.

“Chính quyền bắt ép các chủ doanh nghiệp phải mở cửa sản xuất trở lại, nhưng công ty không những không có đơn đặt hàng mà còn phải đối mặt với rủi ro lây nhiễm dịch bệnh từ các nhân viên, hơn nữa sau khi bị lây nhiễm thì các công ty bảo hiểm y tế lại không chịu chi trả khoản các chi phí y tế và chi phí cách ly cao ngất ngưỡng! Vì vậy, hỏa hoạn là cách tốt nhất để tránh áp lực từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường, thật đúng là một mũi tên trúng hai đích!”

No comments:

Blog Archive